1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ quá 85 ơi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải ở sông Hồng cho tụi nghiệp ra , dù có như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn phải sống mà sống thật vui vẻ và có ý nghĩa chứ ? Cuộc đời còn dài mà .
    To ser : Tui vẫn ở đây nè ,bác làm được gì tôi ne ? Cẩn thận không tôi đọc số 04 8.... < Là của ai ý nhỉ ,sao mình lại không nhớ >
    À nhớ ra rùi , đó là của bạn bạn ...bạn .........< nhờ bác ser nói nốt giùm tôi nhe ,cả ơn nhìu >

    To all : Tất cả mọi người vui vẻ lên chứ ? Dù sắp thi nhưng chúng ta cũng không chỉ nên cắm đầu vào học mà còn phải nghỉ ngơi ,giải trí , học liên tục sẽ rất căng thẳng mà không hiệu quả , nên kết hợp học tập và nghỉ ngơi .Mong sớm được gặp lại các bác.
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`
    Đến hôm đấy tui thuê thằng mel với cả lão già dê No13 thì xem ông làm gì đc tui nào
    Help me

  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    box mình bao giờ cũng vui nhỉ,kiểu gì cũng phải buôn được vài tạ dưa
    mọi người này,chúng ta cứ cố gắng hết mình là ko còn gì để mà hối hận nữa.Tớ quyết tâm năm nay ko đõ năm sau thi tiếp,ko đỗ nữa thì tính sau,nhưng chắc là phải đỗ chứ nhỉ,cố gắng lên nào
    mọi người kết hợp học tập ,vui chơi hợp lí nhé,ở lớp em chưa gì em đã thấy có vài nhân đã có hiện tượng"nửa đêm quay mặt vào tường cười một mình rồi đấy",chắc tại căng thẳng quá
    myself belong to classical music
  4. March_hyacinth

    March_hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơ bạn KLC nhà chúng ta làm"Hoàng tử "từ lúc nào thế?
    Mình có nhìn nhầm ko?
    Whatever will be ,will be,quesera sera


    Dinh Lan Huong
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, ông tưởng tui sợ lão no13 vào thằng Mel à. CÙng lắm tui chỉ sợ vợ thằng Mel thôi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Với tất cả các nhân thì năm nay thật là quan trọng phải ko ? Sắp thi đại học để làm sinh viên .
    Nhưng năm nay cũng là năm để chúng ta chia tay với tuổi học sinh để trở thành một người lớn . Tôi ko ghét phải thú nhận tình cảm của mình , nhưng tôi thực sự có 1 cảm giác buồn và tiếc nuối khi phải chia tay vơi tuổi thơ ... sắp làm ng` lớn nhưng lại muốn mình mãi là con nhóc tung tăng chạy trong sân với đàn gà , lại muốn được đứng trước cừa chờ bà đi chợ về đưa cho gói ô mai nhỏ xíu , lại muốn được ngồi bên ông ngoại nghe kể chuyện , ... tất cả đều thuộc về tuổi thơ ... Đã xa rồi cái thời tôi 3 - 4 tuổi ... Giờ đây , tôi đã 18 t , ông ngoại cũng đã mất ... những kỷ niệm ngày xưa ko bao giờ quay lại ... Nhưng ... tôi vẫn mong ... mong một lần được trở về thuở ấu thơ ...
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Nhưng NGHIỆT ở chỗ chúng ta cứ tin va cứ yêu
    (^-^)
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua do blackstar và siro gợi ý, tớ xin post mấy bức ảnh của 85 trước đây, thời mà box còn rất quậy, hy vọng chúng ta sẽ nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, và sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi sắp tới, để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau


    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến tháng 7 hẵn chiến sẹc ơi, có gì tao về giúp 1 tay, hê hê!
    Các bác còn 99 ngày nữa, còn em chỉ còn có 45 ngày nữa là quyết định số phận thôi. Thảm thật!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ho'ho'.Thằng nào "point middle finger" đấy?Ông lại chặt mất ngón tay gio'`,b*atch
    A'nh đẹp,bạn mặc áo vàng sọc là hấp dẫn nhất!
  10. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hehe đi chơi đâu thế này? bạn ở cuối cùng chắc hoa hậu của hội này nhể?
    Close your eyes and think of me...

Chia sẻ trang này