1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ quá 85 ơi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Lớp Tím nhìn đi nhìn lại thấy Tím là hoa khôi thế mới chết chứ. Sao CVA lại có cái lớp như thế nhỉ???
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thế CVA mới học giỏi được

    Love of my life
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    CVA mà đòi học giỏi, toàn lũ ăn tàn phá hại
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hơi bị động chạm rồi đấy thằng em nhớ ! cả lớp chị lẫn trường chị ! chú cứ nói thêm mấy câu đấy xem nào ...
    Hmm
    Mais plus j?Tapprends et moins je sais
    Ce que c?Test que s?Taimer
    Plus je m?Tapproche et plus je sais
    Que je peux me tromper
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mấy bức ảnh nè càng thấy yêu mọi người hơn , Như vậy cũng gần một năm từ ngày thành lập box rồi đó nhỉ? *5 có biết bao là kỉ niệm vui có buồn có .Và chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi tròn đúng 1 năm thành lập ,không biết lúc đó có còn một 85 như hôm nào nữa không nhỉ ?
    Một năm , cho dù tất cả se không còn như trước được nữa , nhưng những gì đã qua sẽ mãi mãi không phai mở trong chúng ta ,phải vậy không các bác ? Chúc mọi người có một mùa thi thành công ,chúc cho mọi mơ ước của các bác thành hiện thực .
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ , không biết là có bao nhiêu trang viết kêu gọi , có những lúc tưởng chừng như thất bại , nhưng nhờ sự của các box trong ttvn , và của các thành viên 85 ,cuối cùng box 85 cũng đựoc thành lập . Với số thành viên ban đầu chỉ vẻn vẹn có 26 thành viên .VÀ 85 ra đời từ đó . Nhớ lắm chứ , hôm đó là ngày 24-06-2002, khoảng hơn 16h đang ngồi nhà xem phim nhận được điện thoại của lhtung báo 85 đã được chính thức hoạt động rồi , vui quá , lúc đó vào net liền , lần đầu tiên thấy được diễn đàn dành riêng cho 85 , vui thật đó . Rồi một bài viết , hai bài viết , và chỉ có mấy hôm sau số lượng bài viết của 85 không dừng lại đó , đã lên rất nhiều ,,,một trang , hai rùi .... ,có thể nói ,rất ít thấy số lượng bài viết nhiều đến vậy ở các diễn đàn khác , rồi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm , đã có lúc 85 phải sang nhot cay tạm trú ,nhưng tất cả đều thấy được một 85 đoàn kết gắn bó , đáng yêu biết chừng nào . Dù cho sau này có thế nào đi nữa , thì chắc hẳn những ai đã từng gắn bó với 85 sẽ không thể quên được ,không bao giờ quên những gì chúng ta đã có phải không các bạn ?
    Đến 24-06 này box chúng ta tròn 1 tuổi , có lẽ không thể tổ chức được đúng ngày nhưng nhất định chúng ta phải làm một cái gì đó chứ nhở ? Các bác thấy sao ?
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nói CVA thì phải rõ ra là CVA nào, đừng có vơ đũa cả nắm thế

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể,dám sỉ nhục cva thế hả,nhìn lại tổng hợp đê.Mà nói thật chứ,đúng là con gà tức nhau tiêngs gáy đây mà.Hic,sao bác Sẹc lại có thể thốt ra những câu như thế cơ chứ,buồn lòng.
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Buồn lòng gì mà cười toe toét thế Trang. Thông cảm, trong lũ bạn tui học CVA thì 10 đứa có 9 đứa ăn tàn phá hại, keke
    Còn tổng hợp 10 đứa thì chỉ có 1 đứa ăn tàn phá hại(tui chẳng hạn)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    9 đứa còn lại nuối lấy ...... trồng rau! mà có khi là cả 10!
    [​IMG]

    9H, D1, D...... ->Love of my life

Chia sẻ trang này