1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ quá....nhớ quá

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TuongVy, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá....nhớ quá

    Úi các bác đừng hiểu nhầm nhé, em chẳng nhớ bác nào cả đâu mà đoán non đoán già làm gì

    hic ..hic... ko hiểu sao hôm nay tự dưng thấy nhớ nhà quá TV thèm được đi ăn đồ thèm được đi dạo quanh HN mấy vòng

    hic...hic.... bùn wá

    TuongVy


    The greatest thing that never end is just love and be loved in return
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sorry , không hiểu TV đang ở đâu vậy ??? mà lại nhớ HN nhỉ ??????
    Blackrose.
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    tôi cũng nhớ
    nhớ quá

    Have you ever really loved a woman?
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hơ , ai đoán non đoán già .. nhìn topic của TiVi , chưa vào cũng biết là nhớ Hà Nội rùi
    Hic,there 's no place like home .. đến khi rời xa ta mới chợt thấy mình thương nhớ , mới hiểu giá trị của cái đã rời khỏi đôi tay ta ... nhưng cuộc sống là như vậy mà ... cũng là một thử thách . TV đừng buồn nữa ... khi nào ấy về nước , cả hội sẽ đón tiếp TV một cách nồng nhiệt nhất , friendly nhất như các bác gà Úc đợt tết vừa rồi . Bạn bè = món quà vô giá mà ta có được , tình bạn sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn !!!
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bác Tường Vy cố lên rùi về em cho đi ăn kem ..
    Htktfantasy
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, các bác thông cảm, em nhốt con mèo TuongVy của em ở trong nhà, không dám cho ra ngoài chạy tung tăng vì nó dễ thương quá, bọn nó cho lên tiểu hổ thì em nhớ nó lắm ạ.

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bác HHV đúng là tệ thật , người ta đã buồn rồi thì chớ lại còn bị ví như con mèo nhà bác ,thế thì có khác gì bôi do chát trấu vào mặt người ta đâu cơ chứ .Bác tệ vật ,lần sau rút kinh nghiệm nhé
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi cũng ra đi tôi dại gì ở lại.. là.. lá.. la
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ về VN rồi chị em ta đi chơi nhỉ :) Cố gắng lên còn 3 tháng nữa thôi mờ Mà chị có phải thi dã man như em không hử hay sướng hơn ???

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  9. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    To hhv... có thích ăn mấy cái cốc + mấy cái béo tai ko hả
    To 1/2... cám ơn nhiều
    To KC.... ai được như em, 3 tháng nữa mà được về rồi thì chị đã ko ngồi đây
    TuongVy
    The greatest thing that never end is just love and be loved in return
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ gì như nhớ người yêu .
    Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu .......
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 30/03/2002 07:31

Chia sẻ trang này