1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ quê hương, mảnh đất Quảng Ninh thân yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi thehung802002, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehung802002

    thehung802002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quê hương, mảnh đất Quảng Ninh thân yêu

    Vậy là đã xa quê hơn một năm, một năm không nhìn thấy Vùng biển quê hương, không nhìn thấy bãi cọc Bạch Đằng, và bao nhiêu những kỉ niệm... Các bạn ơi, cho mình biết quê hương ta đã thay đổi như thế nào rồi

    [marqee]
    I was born to make you happy[/size=8][/marqee]
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Chịu khó đọc bài mọi người đã viết đi chứ ! Tìm thấy ối thứ ....
    Tiger
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng 5 năm rồi chưa về lại Quảng Ninh, buồn và nhớ nhà lấm. Hay chúng ta hãy dành cái topic này cho những người xa Quảng Ninh. Mọi người có đồng ý không vậy? Nếu đống ý xin hãy post bài lên đi.
    Danke schön! Thank you very much!
  4. thehung802002

    thehung802002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình giơ cả 4 tay ủng hộ, mong các bạn đang sống học tập và làm việc tại QN chia sẻ những thông tin mới của quê hương cho những người đang xa quê hương. Thanks
    http://nguyenthehung.com/hungphuc/bx1.jpg
  5. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn...
    Lần đầu tiên tôi vào box này, có lẽ tôi đã xa QN đến 10 năm rồi, QN nơi tôi sinh ra nhưng không gắn bó. Năm nào tôi cũng về thăm, dù ít dù nhiều, QN phát triển nhanh quá, mọi thứ dường như đổi thay quá nhiều. Hạ Long đẹp nhưng có lẽ chưa văn mình, một thành phố du lịch lẽ ra mọi người nên có ý thức hơn... hy vọng QN sẽ làm được điều đó trong tương lai.
    Hè năm ngoái tôi đến thăm lại Tuần Châu, lần đầu tiên tôi đến Tuần Châu là năm 96, mới đó đã 8 năm, Tuần Châu khác nhiều quá, đẹp, hiện đại, nhưng tôi vẫn nhớ vẻ đẹp hoang sơ ngày xưa hơn, không biết tôi có cổ hủ quá không nữa:)
    Vịnh Hạ Long cũng vậy, mọi thứ thay đổi nhiều, trong các hang động người ta thắp đèn, đường đi có bậc thang, nhưng hình như du lịch QN vẫn làm cho người ta đến nhưng không quay trở lại. Ngay như bản thân tôi cũng thực sự cảm thấy khó chịu với cách phục vụ của những người ở đó, và thực sự bẩn vô cùng...
    Dù thế nào đi nữa, tôi nói ra cũng mong Hạ Long sẽ đẹp hơn, lịch sự hơn và văn minh hơn... tôi cũng yêu quê hương và mong quê hương mình sẽ đẹp hơn...

    Soundless

Chia sẻ trang này