1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ quê

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingkaka, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    to Nutamxuan : tớ cũng rất xa dân miền núi mà ( Cẩm thuỷ ) chỗ tớ thì ít người tham gia nhưng có tất cả các thành viên ở khắp thanh hoá mà, hi vọng tết này các thành viên phía nam sẽ về quê ăn tết và tham gia họp mặt.
    phut boi roi
  2. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To: dt_vinhvn, nhưng N.T.X không phải dân miền núi, mà là ở miền xuôi, gần biển ấy, nói thật nhá, mình ở HH đó mà, hì.
  3. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hoằng Hoá à, không ngờ lại cùng quê tớ đấy , NTX ở Hoằng gì , tớ là dân Hoằng Phượng đây.
    phut boi roi
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hờ !
    Bà ngoại của zola ở Hoằng Trung này .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt! Chẳng biết cái định nghĩa này có đúng hay không nữa? Nhưng có lẽ ai đi xa cũng sẽ nhớ về quê hương, nhớ gia đình, bề bạn, nhớ mảnh đất đã sống qua tuổi thơ với bao kỷ niệm, những kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp vì sau này khi đã lớn, bươn chải trong cuộc sống để kiếm miếng cơm manh áo thì kỷ niệm đẹp cũng ít xuất hiện mà nếu có thì cũng không có thời gian để suy nghĩ đến nữa.
    Nhớ quê! Tại sao bây giờ mình lại nhớ quê đến thế, có lẽ là trước đây dù ở xa nhưng 1 năm vẫn đôi lần về thăm quê, còn bây giờ thì không có cơ hội như thế nữa. Nhớ những lần về quê nghỉ hè, vào lúc gần nửa đêm bao giờ mình và bạn cũng xách mấy chai bia ra ngoài bờ biển, vừa nằm ngắm sao trời, hóng gió mát, vừa uống bia và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, những ước mơ cho tương lai. Có lẽ bây giờ chỉ có một mình mình là sẽ thực hiện được những ước mơ ấy. Còn bạn, mặc dù mình biết bạn đang rất cố gắng rất nhiều nhưng cuộc đời là vậy, để thực hiện được hoài bão của mình nhiều khi có cố gắng mãi cũng sẽ vẫn không thực hiện được. Mình vẫn luôn chúc cho bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Có lẽ bạn sẽ không vào ttvnol nhưng cũng như mình bạn cũng sẽ luôn nhắc tên mình trong các cuộc nhậu cùng bạn bè đó nhỉ. Hãy cố gắng nên bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn một ngày không xa và chúng ta lại cùng uống bia trên bãi biển quê nhà nhé.
    HP
  6. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là nơi ta có thể tìm lại những giây phút bình yên , ngọt ngào nhất và cũng trong những bình yên lặng lẽ ta lại nhớ đến quê hương , đó là ngôi nhà thân thuộc đã gắn bó suốt bao năm tháng tuổi thơ , là bố mẹ, cô bác , anh chị...nếu ai hạnh phúc hơn còn có cả ông bà. là đứa bạn thân cạnh nhà mà đã có những lúc cùng nha tha thẩn khắp nơi, có những lúc ngồi thủ thỉ với nhau, 2 thằng con trai mà như 1 cặp tình nhân ... trong tim mỗi người có lẽ những hình anh thân thuộc ấy sẽ theo mãi đến hết cuộc đời này , từng gốc cây ngọn cỏ , con đường, xóm làng thân thuộc...!
  7. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à ! Nghe hai từ Quê hương sao mà thiêng liêng đến vậy! Mình thấy box này rất hay cho tất cả những người đang sinh sống tại quê huơng cũng như những người xa quê ngàn dặn như mình. Cho mình trở thành thành viên của box này nhé. hihihihi . Như vậy mình sẽ rất vui đấy. Mình mong rằng mình có thể biết thêm về quê hương cũng như giúp mình đỡ nhớ quê hơn trong những lúc này. À mà mình thấy hình như các bạn đang nói là phái nữ đi đâu hết rồi hả? hiiiiiiiiiiii vậy thì hôm nay mình xin được nhập hội để cho "có nếp có tẻ" nha............
    AI CHAP CANH CHO CHIM BAY VE TO
    AI MO DUONG CHO TUOI TRE YEU NHAU
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    geo cem sờ to you ...
    look into my eyes you can see my love
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0

    Hờ !
    Cái kiểu chào của Ktt làm cho các girl không dám vô đây lần 2 nữa rồi .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2

    hờ tuy vậy nhưng không phải lừa lọc như mày .... zồ ạ he he
    look into my eyes you can see my love

Chia sẻ trang này