1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ SÀI GÒN MƯA RỒI CHỢT NẮNG................

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi trai_HN_da_tinh, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    NHỚ SÀI GÒN MƯA RỒI CHỢT NẮNG................

    Ngày tôi xa SG là ngày trời mưa như chút nước,thật buồn.Ở Sg hơn 2 năm trời nhưng khoảng thời gian tôi nhớ nhất lại là thời gian đi 8 với hụi khỉ.Ra HN mới càng cảm thấy nhớ chúng nó làm sao.Chẳng còn được đi lang thang SG cùng chúng nó nữa,chẳng còn được ngồi cafe máy lạnh giữa trưa nóng để 8 với nhau nữa.Sẽ không còn được đi en phá lấu nữa(ai ra HNnhớ mua phá lấu cho tui nha),không còn được đánh cờ tướng với Đại ca Pic@ yêu dấu nữa,không còn được chọc tụi nó là TÔM nữa.........Không còn được diện kiến những thiên tài dzẹo của gia đình XÃ HỘI ĐEN do Bảo ca ca cầm đầu nữa(chúng nó dzẹo thí pà lội tui lun).Ngày đi làm còn xa nhưng chẳng có cách nào để vào đấy chơi mấy ngày cho đỡ nhớ cả(thèm en phá lấu lém rùi).Mong rằng khi nào có dịp vào SG chơi mọi người vẫn còn nhớ đến tui

    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thèm en phá lấu hả ông anh...bộ ở Hà Nội hỏng có chỗ nào bán á? Chán quá dzậy.... Chà chà... còn hong bít kinh doanh nữa, mở 1 tiệm phá lấu, dzậy là độc nhất vô nhị rùi......
    Trùi ui, tự dưng nhắc đến phá lấu lại thèm... Thui thui phải đi en liền bi giờ.....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 21/06/2003
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nghe phá lấu cũng thèm . Ở HN hình như cũng có chỗ bán đấy nhưng ko gọi là pha lấu mà gọi là gì ý nhỉ ... em quên roài , để hỏi lại tụi bạn em hộ anh cho nhưng bi giờ em đi en phá lấu đây
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hộ tớ nhé bạn vì tớ thềmn phá lấu lém rùi.Thanks somuch
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái lí do bị khóa nick của ông Cuội nghe hay thật đấy!!! Hehehe...

    Cassie Love
  6. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn hả, nhớ lắm chứ. Nhớ quay nhớ quắt nữa là khác. Nhớ hè vừa rồi, trời mưa như trút nước mà hai đứa vẫn chở nhau đi ăn bún riêu, rồi ốc, rồi còn chè bà bà vừa nóng vừa béo nữa chứ. Nhắc đến là nhớ quá đi mất. Mưa Sài Gòn thì nhớ lắm đó
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hên qué... mình đang ở Xì Gòn.... he he he
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dzậy!!!

    Cassie Love
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn, đi dưới mưa 1 mình, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn...giống như mưa trút hết nỗi buồn từ trong người ra vậy........
    lovely rabbit
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu nắng chang chang, đi ngoài đường muốn chun vô chỗ nào mà trú. Bảo nhớ mưa Sài Gòn thì đúng là nhớ, nhưng không phải nhớ lãng mạn mà nhớ mấy lần đang đi, gần về tới nhà thì dính mưa, tức pà cố lun. Mà nó đâu có mưa lâu đâu, có chút xíu chừng 15' hà, lại gần nhà nữa chứ, nên lần nào cũng ướt lướt thướt. Không bít kỷ niệm đó có đáng nhớ không nhể

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này