1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Sài Gòn quá !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dinosaur, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn quá !!!

    Trời mưa, mưa dầm dề cả ngày đến bây giờ vẫn chưa tạnh!! Cái xứ sở này chẳng hiểu lấy đâu ra nhiều nước mà mưa nhiều đến thế kia chứ? Tôi ngồi 1 mình trong căn nhà, chỉ có mình tôi và bốn bức tường. Nỗi buồn theo cơn mưa tràn ngập khắp phòng, có muốn đuổi đi cũng không được. Tôi bỗng nhớ đến Sài Gòn, nhớ những ngày hè còn lưng đạp xe đi học, nhớ những con đường hoa phượng nở cháy rực rỡ, tôi nhớ những buổi tối cuối tuần cả nhà ngồi bên TV để mẹ con tôi hò hét xem bóng đá còn ba tôi thì..ngủ, tôi nhớ cả cái âm thanh ồn ào mà tôi vẫn thường khó chịu, nhớ cả cái cảnh đông đúc giờ tan tầm.... 20 tuổi, tôi đã làm gì nhỉ ??? Lớn lên và đi học như cái máy, ngày theo ngày vẫn chạy qua 1 con đường như mọi ngày đến trường, không biết quán cafe mới nổi ở chỗ nào, không tên biết cả những con đường mình vẫn thường chạy qua...Để bay giờ vẫn cái cuộc sống hối hả, vẫn cái sự tranh đua, vẫn theo đuổi cùng 1 ý nghĩ nhưng bây giờ tôi mới vội yêu Sài Gòn........Chẳng nhớ rằng ai đã nói " Người ta chỉ bắt đầu yêu những cái không còn bên cạnh..." câu nói ấy cứ vọng trong tôi... Sài Gòn bây giờ không còn ở bên cạnh tôi nữa ư...

    Âu Dương Lôi
  2. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Dino ơi , Sài Gòn vẫn như thế, vẫn ở bên Dino đấy thôi. Chỉ cần Dino vẫn nhớ về là lúc nào Sài Gòn cũng ở bên Dino thôi. Thật đấy!

    Dirosemimi
  3. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Dirosemimi. Nhưng mà thật sự tôi đang mất dần nó thì phải . Gần như cái cảm giác nhớ nhà đang bị cuốn theo cái nhịp sống này mất rồi.
    Âu Dương Lôi
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ của bác không bị mất đi đâu , nó chỉ đơn giản bị ém xuống thôi , rồi một lúc nào đó , nó sẽ tràn ra , một cách day dứt và cồn cào...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  5. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn
    Em có đến hãy bước đi nhè nhẹ
    Đêm Sài Gòn còn đang ngũ say mê
    Em có dỗi hãy thì thầm khe khẽ
    Không đêm Sài Gòn ra khỏi đêm khuya
    Phố dịu dàng trong giấc ngũ thơ ngây
    Vẫn một màu bến cảng đượm tình nhớ
    Ta mắc nợ làm thân xa xứ
    Với đêm về rồi trăn trở băn khoăn
    Ta yêu lắm từng chiều còn chút nắng
    Theo nổi lòng mưa với nắng nơi đây
    Có ai về phố ấy cho ta nhắn
    Rằng ở nơi đây mưa rất đổi buồn
    Tienloi
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ...cái thằng Khủng Long béo kia ! Tao tưởng mày chết vì mấy cái Bumêrăng rùi chứ ?Còn sống hả con ?Phải hùi trước về để Hội Độc Thân dẫn đi chơi thì bây giờ ngồi nhớ lại có khối chuyện để cười...thay vì ngồi than thở như bây giờ....Đợi đấy nhá, để tao kêu thằng Lác bên Mẽo gửi thịt choá đến cho mày hehe...
    Phân vân nỗi gì nữa !Bây giờ mày yêu Sg vẫn còn chưa muộn đâu hehee...
    Chúc cu khủng long vui vẻ !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em Dino, học hành cho ngoan ngoãn, làm việc cho cật lực vào thì quên đi nỗi nhớ nhà cũng không có gì lạ, quan trọng là khi em nghĩ về quê hương, gia đình, nghĩ về những điều mình đã và đang có mà em cảm thấy mình xứng đáng là đủ. Chị còn chưa gặp em, nhưng chắc sẽ gặp thôi, gắng lên nhé nhóc, cuộc sống xa nhà cũng sẽ dạy cho em nhiều diều đấy. Phải chi nỗi nhớ SG của dino đủ làm em ấy "hao mòn" bớt nhì, hehe..
    Mà lâu quá sao không thấy em online?
    Tôn vinh cuộc sống...
  8. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    To Midac: Dạ tao cám ơn mày, để mày dẫn đi thì tao thà nằm nhà ngủ. Nói thế thôi chứ cóc biết mày có hội ấy thì làm sao mà đi. Có bảo thằng Lác gửi thịt chó thì bảo nó gửi chó ta ấy, chó Tây ăn cóc ra gì. Mày có muốn thử thịt cừu hay thịt chuột thì tao gửi về cho (món này nặng mùi kinh khủng khiếp)
    To Minimoon: lâu quá mới thấy bà chị, làm ăn ổn cả chứ. Thằng em bây giờ cắt béng nó cái Internet rùi, có Net là cứ ôm cái máy tính chẳng chịu học hành gì hết.
    Âu Dương Lôi
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ôi giời hồi lúc đầu "chị" sang cũng thế , sẽ quen dần thôi em giai, hình như hôm đó mình ngồi bên cạnh cậu này thì phải , nghe mập là thấy nhớ nhớ :D
    [​IMG]
  10. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bà chị là hôm đó em ngồi cách bà chị ông bob cơ ạ. Mà trước khi bà chị gặp thằng em thì bà chị đã gặp thằng em trên Net rùi ạ, chỉ tại bà chị không nhớ thui
    Âu Dương Lôi

Chia sẻ trang này