1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi TVinh, 13/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau 12 tiếng làm việc và 2 tiếng tầu điện ngầm về nhà, mở máy lên thấy nick em sáng, vội vàng click vào như sợ em biến mất. Khẽ khàng đánh "em" rồi chờ "anh" xuất hiện như bao lần trước dẫu biết sẽ không còn như vậy. Chỉ thấy màn hình báo đang typing rồi lại xoá đi, rồi lại gõ, rồi lại xoá...Chắc em đang phân vân lắm vì không biết em vui hay buồn, cuộc sống gia đình hạnh phúc chắc gì em đã mong gặp mình như thế này. Rồi cũng xuất hiện "anh khoẻ không?". vậy là không còn gì thật rồi...em bảo em đang ốm nhưng nói ra sợ anh buồn, vậy là em có em bé rồi. Vậy là em không còn là của mình, chưa bao giờ có thể hình dung như thế. Nước mắt tràn từ trong tim ứa ra, đau đến nhói lòng, đến mức dường như không chịu nổi.
    Nhớ em đến điên đảo, gần một năm rồi mà dường như vẫn như ngày hôm qua...
    Biết khi nào mới hết yêu em, chắc là khi mình ko còn trên cõi đời này nữa...
  2. demontaihack

    demontaihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đọc mà nổi da gà hết luôn ^^ lãng mạng thế không biết
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !!! Thấy lòng đau quặn thắt lại mà ko biết phải làm sao

    Ta biết hôm nay hồn ta đã chết
    Oan trái làm chi đất Bắc trời Nam
    Hai ngả chia lìa
    Ta ôm hận ngàn năm khôn oán hết

Chia sẻ trang này