1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Sea !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 25/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bé sea lặn mất tăm nữa ah, chú fool nhớ bé Sea là phải, hihi.
  2. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp cô bé đó hồi chiều nay thôi mà . Thấy siêng học quá nên đành lặn luôn .Ôi Trong lúc bé Sea chăm chú học bài thì cách đó ba phòng , có một thằng mập ngủ ngon lành trước mặt thầy .
    Sea cách mình hai năm , vậy mà giờ lại học chung một môn , minh học lại , còn em nó học vượt . Xấu hổ quá . Ráng đi Sea , ghi bài đầy đủ có gì cho King mượn .
    Sau lưng là vực thẳm​
    OS King
  3. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé với nhiều cảm xúc nội tâm, thật dữ dội như một con sư tử nhỏ nhưng cũng dễ thương như một chú nai tơ. Lâu không thấy cô bé online viết bài nhỉ? Có ai gặp thì cho tớ gởi lời hỏi thăm nhé.
    Chúc cô bé đạt được những ước mơ của mình!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đúng là của hiếm ai củng khen ,chứ I_Cry thấy bình thường .Sea dù sao cũng chỉ là một con người như ai ,thế cho em hỏi tý :thế nếu như em lở dại thương thầm tưởng nhớ với sea thì ai dám đánh cuộc không nè ,haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    cause I've known I never breathe your love again
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >> I-cry: đừng đem chuyện tình củm ra đùa giỡn . Hổng nên đâu . I-cry cãi nhau với Sea hoài, vậy mà giờ vẫn nhớ Sea thật à?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ủa ,thiệt buồn cười nhớ ai kệ tui ,tui có nhớ tời girlfriend của lảo fool đâu mà lảo la làng to thế
    sea ơi break2 nhớ sea quá ,như cá nhớ nồi canh chua ,như cà chua nhớ bánh ú ,như tóc xù nhớ tóc quăn ,như tóc xoăn nhớ tóc bím ,như cà tím nhớ khoai lang ,như chàng nhớ thiếp
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    cause I've known I never breathe your love again
  7. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    nhớ làm dzì cái lũ con gái hay phản bội ấy

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hì hì, sea vẫn còn đây nè! mà nhớ người ta làm chi chứ? có ...gì đâu mà nhớ?!hehhe
    to fool : sea biết fool lúc nào cũng nhớ sea rồi (!) nhưng nhớ thì để trong lòng hen anh! lòng anh mà anh cứ phơi ra cho người ta nhìn như thế, riết hồi coi chừng bị ....cắt mất thì lấy gì để nhớ?!
    to I_cry : u nói đúng đấy, sea rất là bình thường mà, không có gì đặc biệt cả đâu, chẳng qua anh fool khoái chọc sea chơi , khoái đưa sea lên mây ( để sau đó núm đầu sea xuống đất!), hì hì, dù sao cũng nhờ sea mà fool lang...câu được khá nhiều bài đấy nhỉ? ! hê hê
    Tự dưng I_cry nói sea là của hiếm làm ngại quá chừng! con người ta cái gì cũng bình thường như bao người, của hiếm thì hoá ra ...ko bình thường à?
    còn nữa, fool nói đúng đấy, chuyện tình cảm ko nên đem ra đùa giỡn nhiều quá ( lỡ mai mốt fool hay I_cry ...iu sea thiệt, sea ko biết đó có thiệt hay không để mà đón nhận đấy! he he he), thành ra theo sea cái topic này nên stop ở đây là được rồi. Với lại cũng như em_be nói, bây giờ đang trong giai đoạn chiêu mộ thành viên mới, cứ nói về thành viên cũ thế này làm thanh viên mới ngại . Biết đâu lỡ có bé nào ấy xinh lắm, chui vào đọc topic này tưởng sea ....ghê gớm lắm, thế là không tham gia nữa thì thiệt hại nặng nề chim anh vũ sẽ phải gánh chịu đó!
    Vậy ha, đừng ai nói gì trong topic này nữa nhen, có gì muốn nói riêng với sea thì cứ meo đi! he he he

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, triết lý của chuột mập ấy à? có phải tất cả những con chuột mập đều si nghĩ như vậy nên thịt chúng mới ngon?!
    hê hê hê , nhưng mà chụt mập nói sai bét rồi! sea đâu có phản bội ai đâu ?! và quan trọng ai nói sea là con gái? sea chỉ là một con ...sói biển và chỉ hơi ...đểu đểu tí thôi. Í, nhưng mà sea là người biết nhớ ơn lắm à! Hông tin thì cứ thử làm gì đó tốt với sea đi, bảo đảm sea nhớ ...suốt đời (nhớ thôi chứ ko có đền đáp! hê hê )

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  10. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hê hè thấy hay không mới chửi một câu là có mẹt thui à he he ,nhưng mà con sói biển trông thế nào nhỉ ?? hic hic hổng biết nó thế nào cả

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

Chia sẻ trang này