1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ sửa máy tính mới có "gấu"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phusoncopier, 20/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phusoncopier

    phusoncopier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù gặp phải hàng tá chuyện dở khóc dở cười, nhưng cũng không ít người mang danh IT vẫn xem đó là một niềm vui. Nickname DucCuongPC chia sẻ: "Bây giờ thì hẳn các bạn đã phần nào hiểu được nỗi khổ của nghề IT. Bê bát cơm lên miệng hoặc đang thiu thiu vào giấc ngủ là lại alo này, alo nọ. Nhưng nghề nghiệp phải vậy, nhiều khi không nghe tiếng alo lại thấy buồn, thấy nhớ!"

    Còn độc giả Huan878 thì cho biết: "Nhờ sửa máy tính mà mình làm quen đươc với mấy cô bạn trong xóm trọ. Trước đó, nhiều khi mình muốn làm quen mà chả biết mở lời làm sao. Hôm đấy may sao qua sửa máy, thế là quen luôn". Nickname Hải Anh cũng cho biết: "Nhờ sửa máy tính mà mình có gấu".

    Để tránh những phiền toái ngoài ý muốn, nhiều độc giả cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hoantp cho biết: "Cũng may ngày đầu tiên đi học nghề này mình có đọc được 10 cái IT nên biết về nghề nên mình giờ cứ mặc định 'không biết, không nghe, không thấy', do đó, giờ vẫn còn sống".

    Một độc giả nhắc đến câu nói và được số đông đồng ý, đó là: "Khi bạn giỏi việc gì đó, đừng bao giờ làm việc đó miễn phí".

Chia sẻ trang này