1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !!! Tây Côn Lĩnh ngày ấy !!! Cung đường huyền thoại - Xe đi mà chẳng có đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duclong_v0

    duclong_v0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em hội tụ gần đủ đấy

    Ôm của em chỉ vào quãng 50km ( chưa đến 60 như bác ) xe của em k phải xi ớt 40k cây nhưng là jupiter từ 2005 ( tính đến thời điểm này chắc cũng ngang ớt của bác ) và e quay lại lần 2 vào dịp trời mưa >:) không độc hành,xe không xịn nhá :-"
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    con ju của mình lúc đi phượt thì mới chạy được 60 nghìn cây, ôm thì chắc tầm 50-60kg chở đầy, có khi phải được bonus thêm 2 vái ^:)^^:)^
  3. thanhpr0

    thanhpr0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    46
    Đọc đến trang 11 mà thấy thật xúc động quá. Nhớ ngày xưa quá\:D/

Chia sẻ trang này