1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho Tet o VN qua!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi khicon80, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban, cho minh gia nhap hoi khi nhe! Minh dang o xa, va dang them duoc nghe ke ve ko khi chuan bi Tet o nha qua!
    Hoi con o nha thi thay moi thu deu binh thuong, bgio di xa chi them duoc an banh chung, di cho Tet mua hoa va trai cay.
    Minh song o HN 12 nam va o SG cung vay nen o dau minh co co nhung ki niem dep va kho quen!
    Nho nhat HN vao dem giao thua moi nguoi ru nhau di hai loc,minh thi ko dam leo cay de be canh, chi mua may cay mia ve thoi. Tet nam kia, HN 3 mung co du 3 thtiet, mung 1 thi troi nang hoi se lanh, mung 2 thi am u va lanh hon 1 chut, con mung 3 dung ngay 14/2 thi mua tam ta hi hi minh o nha danh ta la voi may ong anh.
    SG vao Tet thi nong oi la nong, ban ngay chi muon o nha va ngu thoi, co di choi dau cung doi chieu toi. Ma SG vao Tet duong pho sach se, vang ve, phong xe rat da hi hi chu ko dong duc va chen chuc nhu moi khi.
    O nha ko khi Tet co gi vui ? Cac ban ke cho minh nghe voi nhe!
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu nhìn thấy topic và nick mình cứ tưởng... ai dzè thì ra có sự trùng hợp dễ thương khicon80, khicon_80 cùng tham gia vào đại gia đình họ nhà khỉ xì gòn là lá la... cả hai cũng ko ở Việt Nam mới độc... cả hai lại cùng đang nhớ VN
    Thui thì chúc hai bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhân dịp năm mới này.
    Vậy là phải online thường xuyên vào hụi khỉ xì gòn... để khỏi bị nhớ nhà hen
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tôi may mắn hơn bạn là được về ăn tết , ko khí tết của mình thì không đâu có thể có được , mọi thứ đều hay và khác lạ với cảm giác rất là VN .
    Tôi nguoi hanoi nhưng hầu như 18 năm còn lại từ khi vào SG là ăn cái tết nóng nực , đường phố vắng vẻ made in Saigon này :) . Năm nay Tết có vẻ vui hơn và đông hơn mọi năm vì kinh tế nguoi dân khá hơn thêm vào đó nước ta vừa làm SEAGAMES và muốn thu hút khách su lịch nên nhà nước cũng "chịu chơi" hơn
    Hôm nay 28 Tết , hôm qua đường phố thật đông , là chủ nhật nữa , 12 giờ đêm mà chợ hoa 23-9 ngay gần nhà tôi vẫn đông nghẹt mọi nguoi duòng như muốn mua hoa ban đêm để tránh cái nắng ban ngày :) . xa hơn 1 chút phía con đường Nguyễn Huệ , hàng đoàn xe tải chở đầy các chậu hoa lớn bé đang bắt đầu đổ về để chuẩn bị sắp xếp , trang trí hoa cho con đường , các anh nhân viên thì dùng sơn , vôi để vẽ lên mặt đường những hình hoa mà sau đó các chậu hoa sẽ được sắp xếp theo như vậy . CÓ lẽ hôm nay Nguyễn Huệ , lần đầu tiên từ trước đến giờ , sẽ là phố HOA . Còn Đồng Khởi , có nghe nói là cũng sẽ trang trí hoa nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì , nhưng chỉ những ngọn đèn trang trí treo và mắc trên cây , dọc theo các shop , khách sạn xuyên suốt con đường cũng đủ để thấy nó lung linh lắm rồi , để chừng cũng phải đến cả trăm ngàn bóng đèn treo suốt dọc con đường .
    Chợ bến thành năm nay đông gấp mấy lần mọi năm vì những quầy bán hàng dọc hai con đường bên hông chợ , đèn đóm sáng chưng , người bán nguoi mua tấp nập .
    Như 1 hành trình định trước , hướng kế tiếp là trực chỉ Trần Hưng Đạo xuống khu phố nguoi Hoa , cũng vẫn những hàng bán những sản phẩm trang trí truyền thống nguoi Hoa , những câu tiếng Hoa , tề thiên đại thánh , ..... nhưng năm nay có vẻ như không đông vui như năm ngoái , khá là vắng vẻ . Có lẽ mọi nguoi đã đổ hết về hướng Nguyễn Trãi bơi lặn trong các shop bán đồ thời trang và những tấm vải bạt chứa đầy hàng sale , dây nịt 10.000 , quần short 15.000 , kaki 70000 ......
    Tất cả đều nhộn nhịp và sống động đến nghẹt thở thế nhưng chỉ 2 ngày nữa mọi chuyện sẽ là đối nghịch , đường phố sạch sẽ , ngoài đường mọi người đi lại thưa thớt , cửa hàng cửa hiệu đóng cửa hoặc khong có 1 người khách ......... hehe Việt Nam biết bao !
    Việt Nam quê hương tôi
  4. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đây là năm thứ 3 mình đón Tết xa nhà, nói buồn cũng chẳng phải là buồn mà vui cũng chẳng phải vui. Thực ra thì bên đây đi học, đi làm suốt từ sáng đến tối, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến Tết nữa. Tuy nhiên hội người VN ở bên đây năm nào cũng tổ chức tiệc cho dân Việt vui tết, nhưng mà đến đó thì hơi bị loãng quá, dân ta toàn bàn chuyện làm ăn, tiền bạc nên cũng chẳng vui gì lắm. Có chăng chỉ là hai ngày cuối tuần gần Tết nhất, bạn bè thân tụ tập lại làm một cái party với nhau, cùng nâng ly sekt chúc mừng năm mới lẫn nhau mà thôi. Bánh chưng thì đắt quá, đến 7-8,/cái, ko có tiền mà mua. Bánh mứt VN cũng đắt quá, thôi thì nhịn vậy !
    Mấy năm trước không nhắc đến thì ko sao, năm nay có net xài thoải mái nên mỗi lần coi mấy trang tin tức, thấy ai nấy đổ xô đi sắm Tết, trong lòng mình cũng nao nao. Nếu ở nhà thì mình cũng nhào ra đường mà đi mua đồ rồi, cũng phải sắm quần áo mới mà diện Tết nữa. Còn đi mua bông và cây kiểng chưng Tết nữa chứ ! Nhà mình có sẵn một cây mai tứ quí rùi, mấy giò phong lan nhà thằng bạn mới cho, chắc đi mua thêm mấy chậu tắc, mấy chậu vạn thọ. Mình cũng thích mấy chậu bông ngũ sắc, hoa nhỏ xíu, bứt ra mút thấy ngọt ngọt, Rồi còn mấy cái bong bóng thiệt to, treo giữa nhà cho vui mắt nữa. Gì nữa nè, ừa còn phải lau dọn nhà sạch sẽ nữa vì mấy ngày đầu năm kiêng không được đổ rác mà (trong mấy ngày này, những người đi lấy rác chắc là khoẻ nhất vì người ta đã làm liên tục ko nghỉ cả năm rồi mà). Chút xíu nữa là quên, phải đi mua một cặp dưa hấu đẹp đẹp để còn chưng bàn thờ nữa chứ, mà đã nói đến bàn thờ thì phải đem bộ lư ra chùi cho bóng, thay cát mới trong cái lư hương nữa. Bao nhiêu việc phải làm khi Tết đến, vậy mà lúc nào cũng nhớ cũng mong đến Tết, mắc cười thiệt !
    Thôi, ko nói nữa, tự nhiên thấy mắt cay cay rùi nè. Nhớ quá, VN ơi - Sài gòn ơi!
    <P align=center><FONT color=mediumblue size=4><STRONG>Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !</STRONG></FONT></P>
    Được qandt4ever sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 20/01/2004
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào qandt4ever!!
    Có lẽ chỗ mình cùng gần giống như chỗ bạn.Tuy rằng hội người VN có tổ chức cho mọi người cùng đón Tết,nhưng đến đó không khí thật loãng thế nào ấy,mọi người gặp nhau cũng toàn bàn chuyện làm ăn buôn bán.Vì thế sinh viên bọn mình cũng tổ chức đón Tết riêng,chỉ toàn ngững sinh viên với nhau thôi,tuy không có đủ bánh chưng,mứt kẹo ?nhưng không khí thật ấm cúng.
  6. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi đó, chúc bà con năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hén !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    bạn khicon80 ở chỗ nào của mẽo ấy nhỉ? có gì tớ sang ăn tết cùng cho chúng ta dỡ nhớ nhà :-D



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  8. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn cũng ở Mỹ à? Mình học ở John Marshall University, ở Huntington, West Virginia.
    Bạn ở đâu vậy?
    Lúc giao thừa, mình xem VTV4, được thấy cảnh bắn pháo hoa đón giao thừa ở nhà, thích quá!
    Nhớ nhà, nhớ bạn bè, và nhớ người yêu quá!!!!!!!!!!!! hic hic
  9. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Về cưới quách, đỡ mắc công nhớ thương sầu cảm hoài, mệt lắm, lại hổng an tâm học tập nữa ! hehe, nói nhảm chút, Tết mà!!!
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    chúc các khỉ vàng xa nhà :Chúc xuân năm mới,chúc bình an.Chúc luôn tươi trẻ,chúc giàu sang.Chúc sang năm mới nhiều hạnh phúc.Công thành danh toại,chúc vinh quang.Thân chúc
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......

Chia sẻ trang này