1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Thái Nguyên quá!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ZVT, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là nổ phân xưởng oxy ở nhà máy năng lượng. Chất bột trắng trắng đấy là chất bảo ôn cách nhiệt. Gớm có cái gì đâu mà cứ rùm beng cả lên. Chất này khi vào mắt thì chỉ mù mịt tí rồi mắt tự dưng điều tiết ít nước để rửa nó đi thôi mà. Chỉ hai hôm sau là dọn sạch. Làm gì đến một tuần như tùng ăn mày nói. Phạm vi ảnh hưởng thì cũng chỉ là 100m nhưng hôm đấy có thêm tí gió lên bay xa khoảng 200m. Nói chung chuyện cũng chẳng có gì
    Còn mỏ sắt trại cau thì trữ lượng khoảng 100 năm nữa sẽ cạn. Gang thép vừa rồi đầu tư giai đoạn hai. Cả vốn của nhà nước lẫn vốn hỗ trợ của tàu là vài trăm triệu $. Nhưng mừ rót đi đâu hết ấy. Tình hình là sắp đầu tư thêm giai đoạn 3. Hê hê chắc là đến giai đoạn 10 thì sẽ hòm hòm
    Gang thép từ xưa đến nay vẫn vậy. Ồn ào một tí, bụi một tí. Đồi thông vẫn cứ xanh và khói lò cao vẫn cứ toả.
    À dạo này trường Gang thép đuối rồi. Không bằng trường Chu Văn An ( Trường công nghiệp ngày xưa ). Thanh niên gang thép bây giờ tính cộng đồng cao lắm. Nào là hội Mùa lá rụng này, hội những thanh niên Trương Tam Phong này. Hội.... Nói chung là không vào hội này thì cũng phải vào hội kia. Vì thế sự đoàn kết và gắn bó trong các vụ áp phe cũng được tăng cao. Trong các lò rèn đêm đêm phớ vẫn cứ đỏ
    Thôi tạm tóm tắt vậy !
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Các bang hội như truyện kiếm hiệp này hấp dẫn không phải thanh niên mà toàn thiếu niên 9x. Thế mới máu chứ..... Nghe kể những vụ thanh toán nhau như phim xã hội đen HK, thậm chí có phần ngang nhiên hơn của giới trẻ liều lĩnh. Mặc dù mấy ông công an phát biểu đây là nhưng băng nhóm tự phát, dễ dẹp, nhưng nếu không xử lý sớm, quy mô của nó ra liên tỉnh thì ....
    Hik
  3. ZVT

    ZVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    À cái vụ xã hội đen nhí này tớ cũng đọc trên mạng rồi đấy, nghe cứ như trong phim CSHS ấy nhỉ, hiiiii. Bọn trẻ con bây giờ ghê gớm thật.. Mà cái khu đường tròn GT ấy gần nhà tớ đấy. Ngày xưa hay ra đấy ngồi chơi cho mát, giờ mà có dịp về thì chịu ko dám ra nữa. heee.
    Trường GT dạo này đuối hơn CVA rồi à? Hồi bọn tớ học GT vẫn đỉnh hơn đấy, hồi đó tớ nhớ ai mà không đỗ GT mà phải học CN là "ức chế" lắm (trừ những người đâm đơn thi CN ngay từ đầu), hiiii, cái gì cũng có thời thôi các bạn nhỉ.
    tớ vẫn nhớ "Cụ" hiệu trưởng GT hồi đó là Mr. Kinh, "Cụ" này hơi bị "rắn" có tiếng đấy, nhưng mà bọn tớ vẫn thích. Nghe nói giờ "Cụ" ấy chuyển lên chuyên rồi thì phải.?
    Có ai đang học GT ko? Vào đây cho tớ hỏi thăm các thầy cô và trường cũ cái nèo, heee.
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cái năm em học lớp 12 , cũng là cái năm mà cụ Mr Kinh nhà ta rũ áo ra đi , bỏ lại cả trường ngơ ngơ ngác ngác . Năm ấy là năm 2001 , cũng là năm mà em rời trường . Cơ khổ , nhớ cụ quá , nhưng cũng mừng . Ao nhỏ sao giữ được rồng lớn hả bác ?
    Bác Tâm nhà ta lên thay , một loạt các tệ xuất hiện , nào là thi đại học tỷ lệ đỗ kém , nào là các băng nhóm choai choai ra đời như nấm sau mưa , nào là các nữ sinh cũng xúm năm xúm bẩy ra vẻ ta đây đã lớn .... nhiều , nhiều lắm ...
    Muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu ra hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm !
  5. ZVT

    ZVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ha, hoá ra dan GT mình "mê" Cụ K nhiều nhỉ. Hồi tớ chưa vào trường dc nghe nhiều "giai thoại" về Cụ do các anh chị lớp trên kể lại lắm. Ấn tượng nhất là có chuyện: có 1 chàng lớp 12 trèo lên cây hái hoa phượng bị Cụ bắt gặp, Cụ bắt chàng trèo lên tụt xuống đúng 10 lần rồi cuối cùng cũng cho hái. heee, chuyện này không bít có thật không vì tớ nghe "truyền miệng" mà. . Còn chuyện có thật ở lớp tớ chứng kiến đây: Hồi bọn tớ học lớp 12, bắt đầu được học ở cái nhà 3 tầng mới xây ấy, ra chơi là tụi "male" thi nhau đáp máy bay và giấy vụn xuống sân. Cụ ta "đi dạo" bắt gặp và 1 "nhân" của lớp tớ bị nghỉ 1 tiết học sau đó để xuống sân trường nhặt toàn bộ giấy vụn có trên sân (Nhặt bằng tay nhé, không được quét đâu ạ, heeee). Từ đó thì mất hẳn "phong trào" xả rác, hiiiiii. Tớ phục Cụ thật đấy!!!
    Còn Mrs T thì tớ không ấn tượng.
    tunganhmai chưa đi làm à? Tớ bảo này, mới ra trường tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, đi làm rồi kô có thời gian mà nghỉ đâu, thật đấy, nhiều lúc căng thẳng tớ chỉ muốn nghỉ mà ko được, áp lực lắm, hiiii.
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Mr Tiến vừa làm hiệu trưởng Chu Văn An lại chuyển sang Gang thép làm hiệu trưởng rồi. Không biết Mrs Tâm chuyển đi đâu. Nhưng đúng là trường Gang thép xuống dốc từ khi Mr Kinh lên Chuyên làm hiệu trưởng... Nhưng vẫn là nghe nói làm hiệu trưởng được có đâu một hai năm gì đó lại bị chuyển rồi. Trên đó con cháu các cụ, các kị nhiều. Rắn với mạnh tay là bị động chạm. Nói chung là tài cũng phải tùy từng nơi. Hổ mà thả vào đầm lầy thì v.....ứt
    À không biết lâu bác có về Gang thép không. Gang thép bây giờ có thêm cái bể để những người không biết bơi như em bơi. Lèo tèo có thêm vài quán cafe. Khu vực đường tròn có thêm vài quán trà đá, điếu cày. Cạnh Hồ thiên nga mở quán beer Heniger. Bia ở đó uống cũng được lại cạnh hồ nên cũng sướng
    Thế trước bác ở cái góc nào của Gang thép thế ?
    Bồng bềnh ứ bồng bềnh
  7. ZVT

    ZVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    À không biết lâu bác có về Gang thép không. Gang thép bây giờ có thêm cái bể để những người không biết bơi như em bơi. Lèo tèo có thêm vài quán cafe. Khu vực đường tròn có thêm vài quán trà đá, điếu cày. Cạnh Hồ thiên nga mở quán beer Heniger. Bia ở đó uống cũng được lại cạnh hồ nên cũng sướng
    Thế trước bác ở cái góc nào của Gang thép thế ?
    À, trước tớ ở gần sân bóng GT ấy. Nghe nói bể bơi xây cạnh hồ TN hả? Trước chỗ đó là rừng cây của các Cụ! Hồi xưa tớ chỉ mong sao có bể bơi để tập mà làm gì có. Nên đến giờ tớ vẫn "bơi chìm, lặn nổi" heeee.
    Tớ không biết trường GT độ này "xuống" đến mức nào, chỉ thấy hơi "thất vọng" vì chờ mãi Đường lên đỉnh Olympia mà chẳng thấy "nhân" nào cả. Chán!
    Tớ thích ốc luộc mùa đông ở đường tròn GT lắm! He! Có ai thích ko? Mùa đông tớ sẽ tranh thủ về, bít đâu anh em lại offline ở quán nhỉ? haaaa
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác rống em. Em cũng lặn nổi bơi chìm. Hê hê có biết bơi gì đâu. Mà Gang thép không dám đăng kí đi thi đường lên đỉnh Olympia. Lý do là vì trường Chu Văn An đi thi may mắn lọt vào vòng chung kết. Nếu bi giờ Gang thép thi mà không được giải gì thì ... ê... mặt lắm Nhưng ngược lại Gang thép cũng lọt vào chung kết cuộc thi Nữ sinh và tương lai bác ạ. Hi hi gái Gang thép cũng được Giờ đường tròn Gang thép có mỗi hai quán ốc ở chỗ Ngân hàng í. Em ăn có một vài lần, đa số là uống rượu nên cũng thấy được. Giờ uống bia khoái hơn, trời nóng mà !
    Bồng bềnh ứ bồng bềnh
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 25/07/2006
  9. ZVT

    ZVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Oái, đi vắng mấy hôm. Chắc mấy hôm rồi TN mưa to lắm nhỉ? Có lụt ko? Ở đường đi vào trường CVA ấy? Chỗ đấy ngày trước mưa to lụt ghê phết, hiiii, chỉ nhớ được có thế thôi. Ko bít các sĩ tử GT năm nay bít điểm thi ĐH chưa nhỉ? Có nhập hội "xa quê" nhiều không .

Chia sẻ trang này