1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tiếng hát gửi đến người tôi yêu ........

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi anhphuong86vn, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    :: Mắt Đen
    Bức Tường

    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
    Không thật cao xa, không thật gần, nhưng chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi đường về
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
    Đến từ đắy mắt, đi cao vời đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vất ngã mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Ref :
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Măt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khao khát cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê

    Bài hát này tặng em haiyen_85nd.... Vì em í....he` he`, khó nói quá nhỉ??!!!! . Thôi, cứ tặng đê, khỏi diễn đạt dài dòng, nhận đi em nhé....
    http://nghetructuyen.org/rockviet/track.asp?ID=26
  2. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    anh DŨNG hiểu rõ chuyện tình yêu quá nhỉ,giá như viết bài cũng chăm chỉ như vậy thì hay biết mấy
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ANh có ko chăm chỉ viết bài đâu nhẩy???!!!! Mà sao em toàn tạo cơ hội để anh câu bài thế, (^_^), oh so i love u
    All That I Bleed Savatage

    Someone
    Got themselves a letter
    In the mail the other day
    It''s already worn and tattered
    And I guess
    It gives away
    All the things we keep inside
    All the things that really matter
    The face puts on its best disguise
    And all is well
    Until the heart
    Betrays
    She knows
    As she reads the letter
    That things were bound to stray
    Winds blow
    She pulls her coat tighter
    And the letter flies away
    With all the things she keeps inside
    All the things that really matter
    The face puts on its best disguise
    And all is well
    Until the heart betrays
    Lord bring on the night
    Wrap it all around me
    Let it hold me tight
    Soak up all that I bleed
    And I''ll fly away
    Yeah I''ll fly away
    Yeah I''ll fly away
    Watch me
    Lord bring on the night
    Wrap it all around me
    Let it hold me tight
    Soak up all that I bleed
    I bleed

    Giờ tặng ai được nhờ??????
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    1. Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    để đêm đông lùi xa
    khi bước chân bên hiên nhà
    2. Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Ðể sống phút ấm áp bên bạn bè
    Ðể đêm đông lùi xa
    khi bước chân bên hiên nhà.
    ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể đêm qua trôi xa cho ngày qua
    3. Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    thời gian xa thật xa
    vốn sống ta mang về nhà.
    4. gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    và bên li trà thơm
    bên ánh lửa hồng đắm say
    ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    (tặng mày đó bò ạ)
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    VÒNG TAY BẠN BÈ
    Sáng tác: Nguyễn Đạt
    Nguyễn Đạt:
    Gió hỡi gió, gió bay về đâu hỡi gió ?
    Khi con tim yêu thương tràn lấp bao nhiêu buồn trong cuọc đợi
    Có nhớ đến những lúc cứ đi tìm nhau khắp nơi
    Ôi bao nhiêu băn khoăn và ước mong sao ngày mai có nhau
    Trần Lập
    Ngày mai sẽ đẹp, đẹp như bao giấc mơ hồng,
    và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai
    Ngày mai ước vọng, và cho nhau những tấm lòng
    Tình yêu đốt cháy trong con tim chúng ta ngàn nỗi yêu thương.
    All:
    Tình yêu đến với nhau ngàn năm
    Tình yêu sẽ hát lên ngàn lời
    Tìm nhau mãi biết ai đợi ai, vòng tay lớn trái tim bạn bè
    Và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai,
    trong vòng tay bạn bè
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    VÒNG TAY BẠN BÈ
    Sáng tác: Nguyễn Đạt
    Nguyễn Đạt:
    Gió hỡi gió, gió bay về đâu hỡi gió ?
    Khi con tim yêu thương tràn lấp bao nhiêu buồn trong cuọc đợi
    Có nhớ đến những lúc cứ đi tìm nhau khắp nơi
    Ôi bao nhiêu băn khoăn và ước mong sao ngày mai có nhau
    Trần Lập
    Ngày mai sẽ đẹp, đẹp như bao giấc mơ hồng,
    và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai
    Ngày mai ước vọng, và cho nhau những tấm lòng
    Tình yêu đốt cháy trong con tim chúng ta ngàn nỗi yêu thương.
    All:
    Tình yêu đến với nhau ngàn năm
    Tình yêu sẽ hát lên ngàn lời
    Tìm nhau mãi biết ai đợi ai, vòng tay lớn trái tim bạn bè
    Và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai,
    trong vòng tay bạn bè
    Được phuonganh_nb sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 22/05/2004
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    :: Vô Hình
    Bức Tường

    Ngày xưa, ngày xưa có xứ sở lạ
    Sống rất hắt hiu trên đồi hoang
    Xây bao nhiêu vàng bạc thành lâu đài cao
    Truyền đời chẳng ai sống cần ai
    Tâm tư từng người đều muốn đổi thay
    Xua đi những ác mộng lạnh lẽo
    Thà đem vàng bạc đổi lấy ngọn lửa
    Xua tan giá băng nơi đồi hoang
    Tâm linh làm cơn mơ đến từng người
    ?oHãy lắng nghe lời người Già?
    Nhưng xứ sở này ai sống phận ai
    Độc hành bỏ đi muôn nẻo đường
    Lời ng*yền dặn dò theo cơn gió biệt ly
    Hãy cứ bước đi cho mở mang
    Cụ già trầm ngâm rồi bỗng mỉm cười
    ?oVô hình là chi lửa trong tim?
    Ref 1 :
    Lang thang bao nhiêu tháng ngày
    Mà có ai tìm được ngọn lửa hằng mơ ước?
    Vóc dáng đã bao hao gầy mà có ai tìm được đường tới
    Cõi Vô hình ?" Cõi vô hình ở đâu?
    Bước bước mãi trái đất tròn
    Rồi bỗng một ngày họ trở về điểm xuất phát
    Vứt hết những túi vàng họ muốn quay về chẳng cần tìm
    Cõi Vô hinh ?" Cõi vô hình ở đâu?
    Bao nhiêu bạc vàng thôi vứt ở lại
    Cất bước trở về miền đồi hoang
    Tâm tư từng người giờ cũng đổi thay
    Bỗng thấy nhớ nhung những người thân
    Cụ già trầm ngâm đời trên đỉnh đồi
    Giang đôi tay thân mật chào đón
    Không ai bảo ai đều thấy ngậm ngùi
    Nước mắt đã rơi trong vòng tay
    Ref 2 :
    Đúng lúc đó thật kỳ lạ
    Họ thấy vô hình một ngọn lửa thật ấm áp
    Đúng lúc đó họ chợt hiểu cuộc sống quanh mình ngập tràn lửa
    Rất vô hình ?" cõi Vô hình là đây
    Nơi đây mãi sẽ không còn
    Cuộc sống vô hồn của miền đồi hoang vắng
    Bên nhau sống xum vầy ngày tháng chân thành ngọn lửa
    Rất vô hình Vô hinh ?" cõi Vô hình là đây

    Định post bài CIRCLE OF FRIENDS để tặng mấy bác thắc mắc về bài viết của em, nhưng mà em PA đã post rồi, đành tặng tạm các bác bài VÔ HÌNH này vậy, mong các bác đừng soi mói bài của em nữa, hic hic..........
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mắt xích
    Atmophere
    Cuộc đời là những chuỗi dây xích
    Trôi dần qua ngày tháng
    Quay đều , những vòng quay nhàm chán
    Mỗi người là một mắt xích
    Những mắt xích móc nối vào nhau
    Bấu víu nhau
    Xiết chặt nhau
    Không ai có thễ thoát ra
    Vì tất cã đều là :
    Chorus:
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Họ cuốn tôi vào những vòng quay
    Tôi phải sống như họ sống
    Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
    Tôi giẫy dụa trong đớn đau
    Tôi than thỡ trong u sầu
    Tôi biết tôi không bao giờ thoát ra
    Vì tôi
    Đã là
    Một Mắt Xích
    Chorus:
    Mắt xích , mắt xích
    Bài này có bác nào nghe nhiều chưa??? Hôm 8/5 em mới nghe lần đầu đã sướng rồi, các bác nghe thử đi nhé!!!!
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Và đây, Thuỷ Triều Đỏ cùng............:
    ÁNH SÁNG NƠI NÚI RỪNG​
    1)
    Em như ánh trăng xóa tan màn đêm
    Em như tia nắng sưởi ấm cỏ cây
    Anh muốn làm cơn gió để mãi hôn trăng
    Anh muốn làm cỏ cây luôn cần nắng em
    Ơi cô giáo hiền muốn đến những miền xa
    Thắp sắng những ước mơ ....
    ĐK :
    Bên anh không còn em nữa
    Em đã đi , đã đi ... mang ánh sáng cho đời
    Vì ở nơi đó còn nhiều bé thơ
    Cần đến em , cần đến em ...
    Như sa mạc khát mưa
    Ơi cô giáo miền xuôi không ngại nắng mưa
    Núi cao , gai nhọn , suối sâu ngăn sao được gót em
    Vì ở nơi đó còn nhiều trái tim
    Ngóng trông , ngóng trông ... ánh sáng
    2)
    Rồi một ngày kia , khi em thức dậy
    Chồi non nay đã lớn khôn
    Ôm trong mình khát khao cháy bỏng
    Một tương lai tươi sáng
    Anh thấy trong mắt em lấp lánh những niềm vui
    Ánh sáng ngập tràn khắp nơi ... khắp nơi .
    Còn link để nghe, mời các bác vào http://www.vnrockreviews.net/metal/mukebox.php?action=play&song_id=1012, nhớ đăng kí thành viên trước đã. Chúc ngon miệng, hi` hi`......
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805

    Sai rồi.
    "Dìu dặt tới quanh đây" cơ mà.

Chia sẻ trang này