1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tìm lại topic cũ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 11/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tìm lại topic cũ

    Xin lỗi cả nhà lập cái topic này hơi lạc đề. Cam kết là xong việc sẽ nhờ Mod khoá ngay. Các Mod thông cảm nhé!

    Hôm trước mình đọc thấy ở đây có bạn tổ chức làm đại sứ tình nguyện. Mình đang có một số sách,báo truyện, tạp chí muốn tặng cho nơi nào đó làm thư viện (VD thư viện của trường học, câu lạc bộ, tổ chức hay huyện, thị trấn gì đó...). Bạn nào có biết địa chỉ đường link của cái topic tình nguyện kia hay là biết ai hay làm việc này thì chỉ cho mình với.

    Mình có ít thời gian lại sắp đi rồi nên cần giải quyết sớm việc này nếu không lại bỏ đi thì phí lắm. (Mình mua cũng mất tiền triệu cái đám đó roài. Nhưng mà không mang theo về nhà anh xã được ).
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn này không?
    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=635479
  3. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn ơi, bạn tặng hết số sách truyện đó chưa? Mình không làm ở 1 tổ chức nhân đạo, từ thiện nào cả, nhưng mình vẫn thường cùng 1 tổ chức nhân đạo đi đến vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh. gần đây nhất là mình đi Mù Cang Chải ở YB, đến thăm trường nội trú dân tộc. Lúc mình đến, là giờ các em nấu cơm ăn cơm. Có những em bé ti ti, chắc chỉ lớp 1, cũng tự nấu . Mỗi em 1 cái nồi bé tí, nấu xong trộn muối vào ăn! Em nào giàu thì có bột canh. Thịt là thứ xa xỉ. Về điều kiện ở cũng rất khổ, trời lạnh nhưng quần áo rách, chân tay không tất...
    Nên nếu bạn có thể, cho mình số sách truyện đó, mình mang lên cho chúng. Mình cũng đang đi quyên góp quần áo cũ, sách vở để cuối tháng 12 mang lên (chậm nhất)
    Nếu bạn cho mình, khi tặng sách, mình sẽ gửi ảnh chụp cho bạn!
    Cám ơn bạn nhiều!
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn tặng hết số sách truyện đó chưa? Mình không làm ở 1 tổ chức nhân đạo, từ thiện nào cả, nhưng mình vẫn thường cùng 1 tổ chức nhân đạo đi đến vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh. gần đây nhất là mình đi Mù Cang Chải ở YB, đến thăm trường nội trú dân tộc. Lúc mình đến, là giờ các em nấu cơm ăn cơm. Có những em bé ti ti, chắc chỉ lớp 1, cũng tự nấu . Mỗi em 1 cái nồi bé tí, nấu xong trộn muối vào ăn! Em nào giàu thì có bột canh. Thịt là thứ xa xỉ. Về điều kiện ở cũng rất khổ, trời lạnh nhưng quần áo rách, chân tay không tất...
    Nên nếu bạn có thể, cho mình số sách truyện đó, mình mang lên cho chúng. Mình cũng đang đi quyên góp quần áo cũ, sách vở để cuối tháng 12 mang lên (chậm nhất)
    Nếu bạn cho mình, khi tặng sách, mình sẽ gửi ảnh chụp cho bạn!
    Cám ơn bạn nhiều!
    [/quote]
    Hiện tại mình vẫn chưa conact với ai cả. Nhưng toàn tạp chí và truyện thì trẻ nhỏ có thích đọc không?
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thank Bupbe! Chắc là đúng roài
  6. HCDH

    HCDH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn tặng hết số sách truyện đó chưa? Mình không làm ở 1 tổ chức nhân đạo, từ thiện nào cả, nhưng mình vẫn thường cùng 1 tổ chức nhân đạo đi đến vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh. gần đây nhất là mình đi Mù Cang Chải ở YB, đến thăm trường nội trú dân tộc. Lúc mình đến, là giờ các em nấu cơm ăn cơm. Có những em bé ti ti, chắc chỉ lớp 1, cũng tự nấu . Mỗi em 1 cái nồi bé tí, nấu xong trộn muối vào ăn! Em nào giàu thì có bột canh. Thịt là thứ xa xỉ. Về điều kiện ở cũng rất khổ, trời lạnh nhưng quần áo rách, chân tay không tất...
    Nên nếu bạn có thể, cho mình số sách truyện đó, mình mang lên cho chúng. Mình cũng đang đi quyên góp quần áo cũ, sách vở để cuối tháng 12 mang lên (chậm nhất)
    Nếu bạn cho mình, khi tặng sách, mình sẽ gửi ảnh chụp cho bạn!
    Cám ơn bạn nhiều!
    [/quote]
    Bạn chip04 ơi, làm thế nào để mình có thể liên hệ với bạn được ? Mình muốn quyên góp quần áo, sách vở và cũng muốn đi cùng các bạn (nếu được). Bạn có thể cho mình cách liên lạc lại ko ? Hoặc gọi cho mình theo số 0982220928 . Cảm ơn bạn nhiều nhé
  7. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  8. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể mang đến thư viện của NGORC tại đây có hàng nghìn đầu sách:
    http://www.ngorc.org.vn
    Trung tâm tài nguyên các tổ chức phi chính phủ Liên hợp quốc tại Việt Nam. Bạn cứ gọi đt đến sẽ có người VN trả lời bạn; họ rất trẻ nên ko ngại.
  9. wwwhanoiwww

    wwwhanoiwww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chip04 ơi, nếu mình ở sài gòn thì làm sao quyên góp cho bạn được? Mình có cả quần áo cũ của trẻ con và đồ chơi cũ nữa. Bạn có địa điểm nào ở Sài gòn không?

Chia sẻ trang này