1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhỡ tỏ tình lúc đang say rượu,gái nó phản ứng thế này thì có làm sao không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi YeuDenChet, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... buồn cười quá.... chắc e ý cũng nghĩ lúc đấy a say rượu nói liên thiên nên mới thế.... nghe như là trong tiểu thuyết tình yêu nước ngoài hồi các chàng cưỡi ngựa đi cưa các nàng ý.....
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    cứ bảo là có nhớ, có sao đâu
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác này cứ như là tiểu thuyết kịch của William Shakespeare ấy nhỉ. Hài vãi chưởng. Em nghĩ bác có khả năng viết văn đấy.
    Cơ mà cái đoạn trong tình yêu anh sẽ là Napoleon, anh sẽ chia cắt và thống trị em không hiểu lắm =)).
    Nếu có thời gian bác chịu khó đọc mấy cái bức thư tình của Napoleon gửi cho Joséphin bác ạ. Há há , cứ gọi là
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vợ tớ hay chuốc rượu cho tớ say rùi moi móc thông tin.......
    Hôm sau cả hai đứa tỉnh rượu rồi cứ thấy vợ cười tủm tỉm
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt_con trình bày rõ ràng ý kiến cho chủ topic hiểu đi.
    Anh thấy nhiều bé gái thường đẩy đối tác vào trạng thái tâm lý cao độ (trên giường, uống rượu, giận dỗi, cấm vận...) để thu được tín hiệu phản hồi chính xác. Cái này đã được anh viết trong [topic]1096694[/topic]
    Đáng tiếc là đa số gái làm được vậy nhưng lại chưa trưởng thành.

  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    vụ này cũng đâu có j ..trường hợp này , là ghi điểm rồi .
  7. Ataman

    Ataman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chủ topic, say gì mà còn biết dùng cả hành động thế kia thì anh nghi ứ phải lần đầu .
    Cách đây lâu rồi, anh ngồi với 1 đám đông, ông anh mới quen ngồi cạnh anh cũng nói kiểu tương tự với Gái bên cạnh, anh ngứa tai quá mới quay sang mắng: "anh hâm bỏ xừ", thế mà lão quý anh từ đó đến giờ .
    Anh cũng chúa đời hay gọi DT cho Gái(s) nói linh tinh lúc say rượu, sáng hôm sau cũng chuyên bị Gái chất vấn: "Nói gì còn nhớ không?" Anh toàn lôi rượu ra đổ lỗi.
    Bây giờ thì bỏ tiệt cái thói quen xa xỉ và vớ vẩn ấy rồi .
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, chỉ thấy buồn cười thôi, cô ấy cũng chả nghĩ bạn nói thật đâu mà lo
  9. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Pác này phải gọi là
    Văn chương lai láng, xếp đầy hai háng
    Đêm nằm mơ, đái ra thơ.
    Nhưng mà may cho bác đấy, em nó chịu rồi ấy, chịu khó tiến tới luôn ^^, 100% ăn ngon ^^
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    những bác kiểu này thì cực kỳ sát gái , chắc bác này post cho vui thôi.Giờ chắc đang rủ gái vào nhà nghỉ roài

Chia sẻ trang này