1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huankhuc, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bác 1 câu này thôi, khi chào người lớn, 2 tay bác cứ vắt chéo(cái này em không phải giả vờ, vì ông bà già rèn cho cứ chào là khoanh tay, lớn rồi không bỏ được, nên 2 tay vẫn cứ khoanh để ở dưới), nói gì bác cứ phang DẠ VÂNG vào cho em, mẹ Vợ tương lai em khó tính lắm, nhưng mà cũng xong hết
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngẩng cao đầu tự tin là được rồi.Thế mà!
  3. huankhuc

    huankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình về nhưng cô bé bận ở lại làm bài tập lớn nộp cho thầy nên mình phải về một mình . Tối 30/4 mình gọi điện thì em bảo sáng hôm sau em sẽ về, mình đề nghị lên đón thì em bảo để em nhờ ông anh họ xem đã nếu không được thì mới nhờ mình ( bài này bác Quarker chỉ rồi mà vẫn quên ) để lâm vào thế bị động . Sáng hôm sau do bận việc mình quên tiệt lời hẹn đón em tối qua. Lúc nhớ ra kiểm tra máy thì đã thấy em nhắn tin nhờ lên đón trước đó rất lâu. Gọi em thì em bảo đã bảo mẹ nhờ người lên đón rồi. Có lẽ em hơi bực với mình . Mình cũng chỉ nói thế ah rồi mời nếu rảnh xuống nhà a chơi. Cả ngày hôm qua trôi qua trong tâm trạng tiếc nuối một cơ hội gặp gỡ mọi người trong gia đình em. Tuy nhiên mình cũng ko hề nhắn tin xin lỗi, thanh minh ( mình chẳng thấy có gì phải xin lỗi cả, sao em ko gọi mà nhắn tin làm chi, a có suốt ngày ôm điện thoại để chờ em nhắn tin đâu )
    PS: ah, tối qua mình gọi cho em tính chuyện trò một chút nhưng em ko nghe máy (có lẽ em kô nghe thấy vì em này hay để chế độ đèn chứ kô phải chuông ). Sáng sớm nay thấy em nt lại hỏi thăm. Sáng nay mình gọi điện cho em thì em vẫn vui vẻ bình thường ( em này tính tình lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh).
    Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em thời gian tới em nên làm thế nào đê tăng them tình cảm của cô bé dành cho em nhé. Em đã mời cô bé đi xem phim nhưng bị từ chối (tuy nhien ru em uong nuoc o canh truong thi ko van de gi)

Chia sẻ trang này