1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn du lịch Tây Thiên - Tam Đảo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi usagi, 18/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tư vấn du lịch Tây Thiên - Tam Đảo

    Em được phân công tổ chức cho công ty đi Tây Thiên - Tam Đảo 2 ngày cho khoảng 30 người nên muốn nhờ các bác tư vấn giúp vài điểm sau ạ:
    - Khách sạn nào trên Tam Đảo có phòng tốt và giá hợp lý? Trên Tam Đảo có phòng ở tập thể hay nhà sàn như kiểu Mai Châu không ạ? Tụi em đi vui là chính chứ có phải để ngủ đâu.
    - Ban đêm ngoài đốt lửa trại ra còn trò gì khác vui hơn không ạ?
    - Muốn ăn mấy món đồ rừng hay đặc sản trên đó thì có khu nào chuyên phục vụ không hay là mình có thể đặt luôn ở khách sạn.
    Cuối tuần sau là công ty em đi rồi ạ. Mong các bác tư vấn sớm giúp em để em còn kịp lên chương trình. Cám ơn các bác nhiều ạ.
  2. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình sẽ trao đổi với bạn đôi chút về dịch vụ cũng như chương trình tham quan trên Tam đảo
    - Nếu bạn đi với số lượng 30ng thì nên thuê phòng ks, mặc dù tâm lí các bạn chỉ muốn vui chơi là chính
    - Trên Tam đảo không có nhà sàn
    - Giá phòng ks giao động khoảng 200k - 250k/01phòng
    - Bạn nên đặt ăn tại khách sạn, vì giá thành dịch vụ giữa nhà hàng và ks trên đó cũng tương đương nhau
    - Tại Tam đảo chủ yếu là các món ăn đặc sản như thịt nai và lợn rừng, quả susu và ngọn su xào
    Nếu bạn cần tư vấn kĩ hơn hoặc xây dựng 1 chương trình tour thật cụ thể, thì vui lòng liên hệ với mình
    Y/M: hoangyen040586
    ĐT: 0976.664.669
  3. tungmini1234

    tungmini1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    1.513
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Thiên thì mang súng hoặc kiếm theo cho lành, bọn chó dân ở đây nó bẩn lắm ko cho mình chụp ảnh, cứ lẽo đẽo theo hở cái gì mất cái đó ... Em đi 3 lần , lần nào cũng thê thảm vì mất mát hehe

Chia sẻ trang này