1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ từ vấn dùm được ko các bạn.Khi mà 3 TY cùng đến và cùng đi theo 1 styles...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thingn, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhờ từ vấn dùm được ko các bạn.Khi mà 3 TY cùng đến và cùng đi theo 1 styles...

    Khi TY đến và đi chỉ trong 2 năm 3 lần và cùng 1 kiểu như nhau,đôi khi mình chẳng biết là tại sao nữa,,,Hình như chắc tại mình có vấn đề thiệt lớn ,phải vậy ko..??

    Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên,tự nhiên đến rất vô tư và hình như ra đi cũng vô tư đến vậy..Thật ngại quá khi một gã lại lên loay hoay tâm sự và tìm đến tư vấn thế này,nhưng thật sự mình bối rồi và băn khoăn nhiều quá.........

    Chắc có ai đó khi đọc đến đây đang nghĩ mình là một người khoái yêu nhiều,yêu kiểu Fast Food và ko chân thành,Yêu theo kiểu phong trào..Nhưng thực sự đúng là mình nghĩ ko bao giờ mình suy nghĩ đơn giản và ko thật lòng cả,ko bao giờ mình muốn trêu đùa với tình cảm cả,vì đôi khi nó làm mình suy nghĩ nhiều,và buồn nhiều quá đi,vậy nên có bao giờ dám đùa nghịch với chính cảm xúc của chính mình
  2. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TY đến với mình thật nhẹ nhàng vì thật sự trong một khoảng khắc nào đó mình biết rằng đó thật sự là một tình cảm đến thật tự nhiên từ cả 2 phía..Dường như chẳng mấy khi phải săn đón,chẳng phải theo đuổi mà chỉ là những cảm xúc đến nhẹ nhàng sau những lần đi chơi chung,những lần đi uống nước...
    Từ trước đến nay,ko bao giờ mình suy nghĩ rằng phải cố gắng có người yêu đi thôi,nhiều tuổi rồi đó(hi hi mình 24T).Mình cứ suy nghĩ rằng cái gì đến thì sẽ đến chẳng phải cố gắng làm gì,nhất là trong chuyện tình cảm..Thì đó đến 23T mới yêu lần đầu và thật happy vì tình yêu đó..Để rồi TY ra đi cũng như là nó phải ra đi vậy..Mỗi lần âmthầm buồn,âm thầm suy nghĩ về những điều ra đi lại làm mình mệt mỏi quá nhiều..
    Biết rằng TY chẳng phải là tất cả,,mình còn có qúa nhiều việc phải suy nghĩ,có quá nhiều việc phải làm..Mọi công việc đang cố gắng của mình cũng chỉ đang ở trong giai đoạn bắt đầu thôi,,Hình như mình xuất phát hơi chậm,nhưng có còn hơn ko :D
    Mình cũng chẳng phải là TY sét đánh,tình vội ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mối tình đầu là khi mình đã quen biết và có thời gian dài cùng làm việc với cô ý,,sau 3 tháng chẳng chú ý 1 chút xíu nào ,rồi đến tự nhiên khi mình có nhiều dịp đi cùng,cùng đi uống nước,và ngồi nói chuyện tâm tình.Lúc đó mới biết rằng mình đang thích ng ta nhiều lắm,1 cô gái hơn tuổi nhưng sống cũng trẻ trung,nhẹ nhàng,chân thành và duyên dáng(đó là đối với mình thôi nhé)..Và rồi mình biết là cảm tình của ng ta dành cho mình cũng nhiều lắm,cũng nhớ cũng mong cũng quan tam lo lắng nhiều..Những lúc bên nhau sao vui vẻ ,bình an đến thế..Dường như nỗi nhớ ,cần nhau làm cho cả 2 xích lại gần nhau nhiều hơn,vì cả 2 cũng có nhiều tâm sự,nhiều suy nghĩ chung,nhiều quan tâm giống nhau về cuộc sống..
    Để rồi First Love sau 1 lần tỏ tình vào đêm mưa.Và chia tay sau 1 tháng 14 ngày sau đó.Quá vội ,quá nhanh phải ko các bạn.Chẳng phải TY ko say đắm,nồng nàn,chẳng phải mình ko đem được cảm xúc đến cho ng ta.Cũng có nhiều lúc thật sự những quan tâm của mình đã có thể làm cô ý mắt đỏ hoe vì xúc động.... Vậy mà...Chẳng biết tại sao??
    Và giờ đây,,chiếc xe mối tình của mình sang bước rẽ thứ 3 cũng y nhu thế.Ít ra mình đang có cảm giác như vậy,,..Hình như cũng đang đi vào vết xe của ngày cũ..Buồn nhiều,suy nghĩ nhiều,băn khoăn nhiều nhưng rồi thì biết làm gì,,
  3. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2 của mình thật ra ko biết đó có phải thật sự là TY ko nữa,vì viết ra đây mình cũng coi như là đối diện thật sự với lòng mình mà....Nhưng đó dường như chỉ là khi mình quá buồn ,có quá nhiều điều chán nản nên tìm đến một tình cảm ảo,một thứ tình cảm ko có thật,...Cũng có lúc mình nghĩ ko biết có nên coi đó là 1 TY ko,,nhưng rồi cũng tự nhủ,nhưng điều này mang đến cho mình nhiều khoảng khắc ,nhiều cảm xúc,có niềm vui,có nỗi buồn...Tình ảo nhưng sao cảm xúc lại thật đến vậy..Chắc tại do mình là người mơ mộng nhiều quá...Rồi thì cứ để nó đi,,nhưng cảm xúc vẫn nguyên mà..Nhưng rồi thời gian sẽ mang tất cả đi thôi ..Phải vậy ko
  4. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai tự nhiên ngồi liệt kê từng TY đến với mình như thế này nhỉ,Nghĩ cũng buồn cười,Nhưng thật sự có quá nhiều điều sau bao suy nghĩ mình vẫn ko biết tại sao lại như vậy nữa..Điều gì đang diễn ra trong lòng,trong suy nghĩ của cô gái mà mình đang yêu.Tại sao có lúc mình nghĩ có được tình cảm của người ta,để rồi tình cảm đó qua đi thật nhanh,cứ như chưa bao giờ có nó vậy...
    Tình cảm đến lần này cũng tự nhiên,gặp lại 1 người bạn cũ sau bao lâu ko gặp và liên lạc.Một người bạn gái hồi cấp 3,mặc dù ngày trước cả 2 có đôi khi còn chẳng coi là bạn,chẳng quan tam đến nhau nhiều,mỗi năm gặp nhau đúng có 1 lần vào SN của cô ý.Để rồi chỉ gặp nhau tình cờ và hẹn nhau đi dạo ....Cả 2 dường như hiều nhau nhiều hơn qua những câu chuyện mình kể về mối tình đầu với đầy nỗi buồn ..Điều mà mình nghĩ chẳng bao giờ có thể tâm sự được với 1 người bạn nào,vậy mà lại có thể nói được hết với 1 người bạn gái ...
    Và rồi tất nhiên ,gặp nhau thường xuyên hơn,nói chuyện nhiều và hiểu nhau nhiều hơn,..Rồi những quan tâm,chăm sóc,nhớ nhung nhiều hơn..Mình lại có được cảm giác có 1 người con gái,để chăm sóc ,để chia sẻ,để bên nhau bình an và hạnh phúc...
    Thật sự người mình yêu là 1 cô gái thông minh,chân thành,dịu dàng đằm thắm.Tuy ko thật sự xinh đẹp(mình ko bao giờ nhận xét 1 cô gái chỉ qua vẻ bề ngoài) nhưng thật sự duyên dáng và đáng yêu,và cũng rất sắc sảo tự tin sâu sắc.....
    Nhưng lại ko hiểu sao,khi mà lại tưởng là TY đã đến,hoá ra lại chẳng phải vậy..Thế mới kỳ quái làm sao nhỉ..
    Có ai hiểu mình đang nói gì ko..hi hi
    Tình yêu của mình giờ lại dành cho người ta quá nhiều,nhớ nhiều,suy nghĩ nhiều.Người luôn ở trong suy nghĩ của mình,trong nỗi nhớ,sáng ngủ dậy người đầu tiên mình nghĩ đến,những lúc vui bên bạn bè,những lúc buồn bã chán nản,bận rộn vì công việc,người cuối cùng mình nhớ đến trước khi ngon giấc ...Người mình nghĩ sẽ bên mình để chia sẻ những nỗi buồn,để vui cùng niềm vui,để suy nghĩ về quá khứ,băn khoăn về hiện tại và mơ ước về tương lai...Vậy mà..
    Chẳng hiểu sao lần này mình lại có ý nghĩ rằng nếu ko được bên người ta lần này chắc mình chẳng bao giờ còn mơ hy vọng thêm 1 lần nào nữa.Dường như mình yêu quá nhiều rồi phải vậy ko?
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh viết thế này Rosa cũng không hiểu là có vấn đề gì nữa. Phải biết vì sao nó ra đi (tức là nguyên nhân, hoàn cảnh hoặc do một cái gì đó) thì mới có thể biết phải làm thế nào được chứ.
  6. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thank 4 Caring my Story..
    Thực sự đúng là mình ko có hiểu chuyện gì mà.Ý mình muốn là tìm hiểu tại sao,sao sau nhưng quan tâm lo lắng của người ta dành cho mình,sau những nỗi nhớ nhung mong chờ,sau những dòng message "Trời mưa to quá,anh cố gắng trú mưa nhé,Em lo cho Anh đó,anh biết ko.",,"Anh biết là em ko chỉ thích anh đâu,nếu mà chỉ thích ko thôi thì đã ko như thế.Ko biết anh có hiểu cho em".Sau những lần 2 đừa ngồi bên nhau,thật sự đắm say với hand in hand,những cái hôn nhẹ,những vòng tay siết chặt.Sau tất cả những điều như vậy mà chỉ là "Em chỉ thích anh như 1 người bạn thôi,em mãi mãi thích anh như vậy,có được ko??".
    Em có biết rằng em đã làm anh cảm động đến thế nào với những quan tâm lo lắng rất thật,bằng sự nhớ nhung gọi cho anh chút chút chỉ để nghe giọng của anh..,emcó biết được rằng khi nhìn thấy em khóc như vậy trước anh,anh đã hứa với chính mình rằng sẽ bên em,sẽ bên em dù chỉ là 1 chỗ dựa nào đó về mặt tình cảm.Em tự tin,sắc sảo và rành mạch trong tình cảm đến vậy,nhưng anh biết trong em cũng là 1 trái tim yếu đuối và yêu thương.Lúc nhìn em khóc,khát khao của anh là sẽ ko để cho ai phải làm em thương tâm đến vậy,dù đó là chính anh đi nữa.Ko biết em có hiểu cho anh ko .Tại sao vậy chứ,tại sao anh là người đầu tiên,người được nắm đôi bàn tay bé nhỏ của em,được ngồi bên em khi em khóc....vậy mà ko phải là anh ..tại sao chứ...
    Vậy đó,,lúc này mình muốn nói với người bạn gái của mình như vậy.Nhưng biết rằng điều này sẽ làm người ta buồn biết bao nhiêu.Thật sự lúc mình nghe cô ý nói rằng."Em chỉ yêu anh tối nay thôi,để ngày mai mình ko gặp nhau nữa.";;"Anh có muốn ôm em lần cuối ko,để ngày mai..."..Vậy tại sao chứ,Có phải mình ko tạo được cảm xúc trong người ta,có phải mình ko khéo léo hay nhàm chán...
    Bây giờ mình và người ta đã làm bạn rồi,như vậy sẽ tốt hơn.Như vậy sẽ được bên nhau mà ko bận tâm suy nghĩ nhiêù đến chuyện sẽ có 1 lúc nào đó cả 2 ko bên nhau.Là bạn thì sẽ ko có lúc phải chia tay phải vậy ko.Điều mình băn khoăn quá là tất cả những xúc cảm đến với cả 2 như vậy,chẳng phải là TY hay sao,chẳng phải là thương yêu hay sao..Sao lạ thế,điều gì làm cho người ta lúc nào cũng có cảm giác đến 1 ngày nào đó sẽ phải chia tay,để rồi thà chia tay lúc này,để bên nhau,để tình cảm còn giữ được trong nhau.Có phải em đang nghĩ như vậy,phải ko em.Chẳng nhẽ sau tất cả như vậy,anh ko tạo được 1 chút nào đó niềm tin nơi em,rằng tình cảm của anh là chân thành,là có cảm xúc và suy tính thực tế cho tương lai....Tại sao em băn khoăn nhiều đến vây.Và cũng tại sao anh cũng băn khoăn nhiều đến thế
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ với cậu. Rồi một người con gái sẽ đến và sẽ không để cậu đi . ai cũng có một người cho mình, cậu ạ. Hãy cứ coi như đây là điều may mắn vì cậu đã để lỡ những cái không phải là tình yêu đích thực. Lỗi không phải do cậu.
  8. thingn

    thingn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm !!Thật sự mình cũng ko biết là cần tư vấn cái gì nữa.Thật sự mình chỉ muốn viết những suy nghĩ của mình ,thực ra cũng để chính mình hiểu mình hơn ,để 1 ngày nào đó có cơ hội đọc lại,thấy mình vui hơn,trưởng thành hơn,chín chắn hơn.
    Và mình cũng biết trong chuyện tình cảm chẳng có đúng có sai,đó ko phải là 1 cuộc chơi sòng phẳng ,ko phải là sự thương lượng hơn kém mà thuộc về feeling,cảm giác...Nhưng chỉ biết mình sẽ cố gắng ,để có tình cảm của người con gái mà mình đang yêu,để được chăm sóc,để được thương yêu,để có trách nhiệm với chính mình ...Và ko chỉ trong TY cuộc sống còn có biết bao điều cần phải cố gắng ,cần phải có trách nhiêm...
    Nhưng đúng là mình có vấn đề nhỉ.Tại sao 2 người con gái đều đối xử với mình theo đúng 1 cách như vậy chứ,đều chỉ đến với mình bằng sự cảm mến thôi thì phải,dường như có vẻ đều muốn trêu cợt mình(nhưng đúng là thực sự thì mình tin là ko phải vậy)..Đều chấp nhận tình cảm của mình rồi lại ko tìm được cảm xúc khi ở bên mình..Mình chắc ko đúng ở đâu rồi nhỉ..Để nghĩ lại coi sao !!!!
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của bạn cũng đơn giản thôi
    1- Tình yêu đến bằng cách nào thì nó ra đi như vậy, rất logic, ko có gì phải phàn nàn
    2- 3 mối tình đều ra đi theo 1 kiểu là chuyện bình thường, bạn nghĩ là có nhiều kiểu ra di khác nhau ah?.. Quan trọng là làm thế nào để mối tình đó đừng ra đi, chứ không phải làm thế nào cho mối tình đó ra đi theo kiểu khác..
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là 3 tháng trước mình cũng nông nổi ,cũng 1 lúc có 3 mối tình như bạn . Và lúc nào cũng đau đầu suy nghĩ ai là người mình chọn hẳn đây .
    Rồi sợ lúc nào đó bị phát hiện thì sao , ghen khi họ cũng làm y hệt như mình . Cuối cùng mình thấy rằng chính mình sẽ đánh mất cả chính bản thân mình ...

Chia sẻ trang này