1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ từ vấn dùm được ko các bạn.Khi mà 3 TY cùng đến và cùng đi theo 1 styles...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thingn, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michaelmas_Daisy

    Michaelmas_Daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái kia ko hề có ý định đùa giỡn với t/c của bạn. Nhưng bạn đã làm họ nghĩ rằng bạn chưa sẵn sàng để đi đến tận cùng con đường của tình yêu. Với ng` thứ nhất có thể ở tuổi trẻ của bạn so với cô ấy, ở sự lưỡng lự của bạn. Ng` thứ 2 (đây là ng` duy nhất mà tôi mang máng biết) thì con diều của bạn thật đẹp nhưng đáng lẽ phải níu nó với mặt đất hiện thực ít nhất bằng cách nào đó thì trong tay bạn lại chẳng có gì thậm chí là một sợi dây mỏng mảnh. Ng` thứ 3 thì tôi ko phân tích đc. Bạn chắn là đẹp trai (wa ko ít lần bạn úp mở với tôi thế) và bạn yếu đuối. Bề ngoài bạn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra bạn vẫn luôn phải đi tìm chỗ dựa cho mình. Bạn cho rằng sao tôi-1 ng` ko biết bạn nhiều-lại tự phụ cho mình cái quyền fán xét đến thế. Nhưng bạn xin tôi tư vấn và tôi đưa ra một câu trả lời, dù rằng đó có thể là một phương án sai
    Dường như điều đó là đúng, rằng những luồng từ trường quanh trái đất phát huy mạnh nhất vào những ngày giữa của một năm. Dường như ~ ng` sống quanh tôi ai cũng có vấn đề của mình, mệt mỏi chán ngán, cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi nằm áp mặt xuống nền, mát rượi. Thời gian trôi đi bao lâu tôi cũng ko biết nữa, bồng bềnh như linh hồn tôi đã thoát khỏi xác và du ngoạn ở chốn vô định nào đó..................
    Nhưng tôi biết rồi tất cả sự đau đớn này sẽ phải qua đi và mai tôi sẽ bắt đầu một tuần làm việc mới, một ngày nắng mới After all, tomorrow is another day Người thương của tôi ơi, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất!!!!!!!!!!!!!!
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thấy chuyện anh bạn lãng mạng quá. Hay thật đấy yêu hôm nay mai chia tay. Em cũng định kiếm vài người yêu trong vài giây thôi mà đâu có được đâu.Sung sướng thật đấy.
    Đùa với ông anh thôi nhưng đọc song chẳng thấy ông anh công nhận là yêu ai thực sự nhất cả. Thấy mông lung làm sao đấy kiểu đó làm sao mấy em ko sợ-tình Hàn Quốc chơi mệt lắm.
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Maybe là yêu mà cứ nhẹ nhàng tình cảm cũng có thể coi là thiếu đam mê.......mà như thế tình yêu cũng khó có thể lớn lên được
    Nhưng mà thực sự thì có những người long đong hơn những người khác, chưa gặp được đúng người thôi anh a, vui vẻ lên rồi tình iu sẽ lại tới và không bao giờ đi nữa

Chia sẻ trang này