1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn gấp - quá khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_x, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tư vấn gấp - quá khó hiểu

    Giận nhau một tuần, sau đó đã mail xin lỗi rồi, tưởng qua ai ngờ hôm sau em nói sẽ yêu người khác, nên có gặp thì cũng đừng gọi nữa, để em "tập quên" .

    Được 3 hôm thì nghe tin em ốm, lại thấy nhắn tin vào một nick khác (lâu không sử dụng) trách là "không yêu em"

    Chả hiểu ra làm sao hết, trong khi đã xin lỗi hết lời rồi

    Vậy cần phải làm lành như thế nào nữa hả trờiiiiiiiiii (gấp gấp gấp ... ), mai 8/3 không biết có nên gọi điện không nhỉ - vẫn hãi vụ hôm trước em gọi điện cho mình mà toàn nghe thấy , làm mình chịu không dám nói gì cả , chỉ sợ mai gọi cũng thế nữa thì ...

    (Ghi chú:

    Đang ở xa nhau nên không thể đến với em ngay được, hai người chủ yếu liên lạc qua ym hoặc lâu lâu mới gọi điện một lần

    Nếu vào đây đọc thì đừng có giận nữa nhé, toàn gán tội linh tinh cho anh thôi, đồ "cua" ạ

    Được X_X sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 08/03/2004
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hay nhỉ ? Có iu nhau thật ko đấy ?
    Giận nhau mà chỉ gọi điện và Mail xin lỗi thôi a''
    ( Ngày mai 8-3 ko biết có nên gọi điện ko nhỉ ? ) -> Cách xa đến nỗi không thể đến bên cô bé ấy được à ?
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    đọc là biết, chắc lại kiểu đi du học đây mà
    khuyên bác gọi điện đi, cô ấy mà có khóc thì đỗ dành , chứ đừng có đực ra đấy , người ta tủi thân hơn ! Buồn nhỉ, 8/3 không có người yêu bên cạnh !
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  4. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không thể
    Nhưng khổ nỗi cứ nghe thấy là không biết nói gì hết cả, theo bạn lúc đó nên dỗ thế nào nhỉ (mà khổ nỗi trước đó em còn nói là có gặp thì cũng đừng gọi nữa rồi )
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    trời ạ, cái chú này sao mà ngây thơ thế. Em bảo chú đừng gọi thì chú cũng im luôn à ? Sao mà "ngoan" thế . Gọi cho cô ấy đi, có thì cũng ráng ngồi mà nghe, rồi liệu lời mà an ủi cô ấy.
    Chúc chú may mắn nhá.
  6. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bác ở xa quá mà em ở gần, bác cứ cho địa chỉ đi. Nếu như cô ấy ở gần chỗ em thì em sẽ dỗ hộ bác, hic hic... tận tâm đến thế là cùng đấy.
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    troài , biết được chuyện của 2 bác thế nào mà bác bẩu em chỉ cách dỗ!! Cứ liệu liệu thôi, an ủi , hứa hẹn chút , chẹp chẹp , kể cũng khó nhỉ ! Nhưng mà i''m a girl too nên lúc đấy i''m cần nghe thấy lời nói của người iu chứ không fải là nghe thấy sự im lặng ở bên kia ! Im lặng thì nó cũng có lúc thôi, nhá !!
    )
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    còn đâu cô ý bảo là ko gọi điện hay gặp thì cũng đừng gọi thì bác cũng làm theo à??? zời , thua bác luôn !! bi giờ bác và cô ý yêu nhau, cô ý bảo "anh ở nhà em đi xem film với thằng bạn ,nhé !!" bác cũng để yên à?? (thì ví dụ thế
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mình xin....
    Khốn nạn, cái thằng yêu đương chẳng ra cái mịa gì như mình mà cứ tập toọng vào box Tư Vấn Tình yêu. Định nói vài câu nhưng tự thấy ngu xuẩn quá, cứ làm như mình tài giỏi. TSB.
    Thấy có mấy người nói cũng hao hao... Đại khái là :"đừng nghe chúng nó nói, hãy xem chúng nó làm"
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi có ý kiến thế này, anh X_X ,
    dù có thế nào anh cũng nên có một lời làm lành để she không còn trách anh là con người không biết gìn giữ và bảo vệ những gì mà mình đã có, rằng anh tôn trọng chị ta .
    Còn sau vài lần chị ấy còn làm căng, thì chẳng cần nói gì nữa, vì hẳn chị ấy cũng ko muốn tha thứ , hoặc chị ấy muốn nhân tiện lúc này lấy cớ giận anh mà để chính thức hoá việc chia tay, thì thôi, có gì đâu mà phải nuối tiếc .
    Giả sử có chuyện đó xảy ra như thế, anh sẽ không bị mất thì giờ chị ấy không phải áy náy . Cái gì đến thì sẽ đến mà thôi,
    Mon coeur , c´est une boîte à musique

Chia sẻ trang này