1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn gấp - quá khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_x, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanx cả làng
    Xong rồi, gọi điện ko thấy một chút nào hết, chỉ nói: "em sẽ ghét anh suốt đời, người đâu mà ngốc thế, người ta nói thế mà cũng tin"
    Chịu thua, con gái là chúa hay nói ngược
  2. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hay là she đọc được những bài này rồi !! Lần sau thì bác nhớ "Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Sao anh vội đi mau ...." he he em chỉ nhớ có thế thôi ko biết đoạn sau nó thế nào !!!
    Thôi chúc bác không bị she "ghét anh suốt đời" nhá
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hehe, đúng là chú .. ngốc thật ấy chứ, bị em chê là phải dzồi
    thôi, chúc mừng chú nhé
    hỏi nhỏ ? chú đang đi du học à ? còn mấy năm nữa thì xong ? ráng lên nhá, mấy cái long distance relationship này cũng khó giữ lắm đấy
  4. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tặng chuyên "da" cả đoạn nhé:
    EM BẢO ANH ĐI ĐI ​
    CAPUTIKIAN (ARMENIA)
    Huyền Anh dịch
    Em bảo: anh đi đi!
    Sao anh không ở lại?
    Em bảo: đợi chờ chi!
    Sao anh xa em mãi?
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen.
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em? ​
    "Ghét" kiểu ngược thì cũng không sao
    To chú @khiemtr: Anh ko đi "ru" học, anh đi "nàm" ở Mù Căng Chải - vùng sâu vùng xa nên khổ thế đấy chú ạ
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi rồi thì vót mấy cái star cho em mí bác , chẹp dù gì cũng góp cho bác vài nhời ..........
  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em í đang thử lòng bác đấy, xem bác có quan tâm và yêu em í thật lòng ngay cả khi bác biết em í ko còn tình cảm với bác.
    Tôi nghĩ là giờ bác đã biết phải làm gì
    Tôi và bạn trai tôi cũng ở xa nhau, cũng chỉ liên lạc qua mail và điện thoại. Xa cách đúng là khổ sở và dễ mất kiên trì thật nhất là khi bạn trai tôi bận việc nên ko thường xuyên liên lạc được. Tôi thì chẳng hơi đâu thử lòng anh í vì biết làm thế thì chỉ có mình là khổ sở thôi vì con trai vô tâm lắm. Nhưng tôi ko ngại viết rõ tình cảm của mình cho anh í. Cách đây mấy tháng thôi, tôi đã viết 1 cái mail rõ dài nói là tôi ko còn thấy nhớ anh ấy nữa, tôi có cảm giác như tình cảm của tôi đang nguội dần. Anh í chẳng viết mail trả lời, cũng chỉ gọi điện hỏi dăm ba câu thường ngày. Hôm gặp anh trên net, trước khi out anh bảo tôi nhấn vào 1 cái link. Tôi mở ra và thấy trong đấy là cái ảnh 2 đứa tựa đầu vào nhau, cái ảnh mà tôi đã xem đi xem lại hàng trăm lần cách đấy ko lâu. Tôi nghẹn cả cổ, cố ngăn ko cho minh khóc, rồi tôi hỏi anh sao lại cho tôi xem cái này. Anh chỉ nói: em ko thấy hạnh phúc sao? Thế tôi khóc ngon lành. Và cũng từ hôm đấy tôi lại thấy yêu anh, tôi ko nhớ anh như phát điên nữa nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ ko thay đổi dù anh co ít liên lạc với tôi đi nữa. Anh đã làm tôi yêu trở lại và giờ còn biết cảm thông với anh nữa.
    Chuyện của tôi ko giống của bác, chắc cũng chẳng ăn nhập gì. Tôi chỉ muốn nói với bác là mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm chân thành của cả 2 đứa, vậy thôi. Chúc hạnh phúc

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  7. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    yêu kiểu đó thì bó tay hẳn rồi...................sở khanh quá

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  8. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0


      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  9. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, khổ thân em bé này, khả năng đọc hiểu có vấn đề
    Nhờ anh nào đưa đi khám bác sĩ đi bé
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    cám ơn người mà chỉ có ai mới biết là ai đấy !
    bài này xì pam nặng
    Được pimkie sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 12/03/2004

Chia sẻ trang này