1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn giùm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi minhacong_THD, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bước 1: Tạm thời cai một thời gian.
    Bước 2: Anh chồng phải đi tư vấn.
    Bước 3: Yêu cầu anh chồng quán triệt vụ tư vấn và về tư vấn lại cho cô vợ, để cô vợ hiểu là anh chồng yêu quý, nhưng kém hiểu biết chứ không phải là không yêu quý vợ.
    Bước 4: Sau khoảng thời gian giảm street, bắt đầu lại từ đầu, nếu không ổn định tâm lí, nên chi khoản tiền tương đối mua 1 tuýp dầu bôi trơn loại tốt, chủ yếu là để yên tâm là đã được bôi trơn rồi, đặc biệt là anh chồng chỉ được làm cho vợ thấy dễ chịu, tuyệt đối không theo đuổi dễ chịu của bản thân.
    Phần cuối bước 4 làm nhiều lần (đương nhiên là điều độ) cho đến khi tâm lí cả 2 thoải mái trở lại, vậy là chuyện đó có khả năng sẽ trở thành bình thường.
    Tớ nghĩ là nên như vậy, chứ chồng mà cáu, vợ lại sợ thì dù có rộng ra rồi hay nhiều dầu bôi trơn rồi thì cũng cứ đau mà có khi còn đi viện khâu lần 2 ấy chứ chẳng đùa. Chúc may mắn !
  2. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là cuộc chiến giữa thỏ và hà mã, thỏ mảnh mai hà mã thì đầu to cứ hùng hục như trâu húc mả thì làm sao chẳng chết, có ai lại lôi cả toa tàu vào gara ô tô mà chưa tiến hành cơi nới đâu cơ chứ!
    Chỉ sợ chết vì thiếu hiểu biết chứ chưa thấy ai nói chết vì quá hiểu biết, đối với bác Hà mã này thì phải cho xem nhiều sách giáo dục giới tính mới được mấy loại sách cổ của trung quốc hoặc ấn độ và cấm xem phim không thì chết cô vợ lần này 3 mũi bác sĩ lại mát tay khâu vào bé quá thì lần sau có mà khâu thêm 10 mũi thì toi!
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chuyển xuống dưới là chỗ nào nhỉ?!
  4. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã tư vấn. Hôm kia đứa bạn mình đến trung tâm Ánh Sáng trên đường NGuyễn khánh Tonà, nó bảo cũng không tư vấn được gì, tình trạng vẫn thế, kiểm tra tí xíu, kê đơn thuốc, mất 200K, oạch
    Khổ thân, không lấy chồng thì bảo không lấy, lấy rồi lại khổ thế này đây
    Nhờ mod khoá giùm topic
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nghe vậy ko dám lấy chồng nữa?? híc
  6. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải lấy thôi bạn ạ. Quy luật của tự nhiên mà
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tôi thấy chuyện này như chuyện bịp, cả cái phích còn lọt mà phải khâu 3 mũi! Nếu bị hiếp dâm tàn bạo lắm thì cùng lắm cũng chỉ bị xây sát cổ âm đạo hoặc rách tử cung là cùng. Còn cái chuyện không hoà hợp về ******** thì đôi này (nếu có thật) đâu phải là trường hợp duy nhất.

Chia sẻ trang này