1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhờ tư vấn] Lỡ yêu gái đã có người yêu mà trước đó không biết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HamletVu89, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn rất tốt. Những người như bạn bây giờ khá là hiếm. Nguyên tắc chung thủy của những cô gái dạng này nực cười lắm. Mồm thì đề cao chữ đó nhưng hễ có cơ hội là họ bội phản ngay. Giờ bạn đưa tay ra là cô ta sẵn sàng rũ bỏ anh người yêu đã yêu 5 6 năm ngay. Bạn không tiến tới là đúng. Vì khả năng sau này cô ta phản bội lại bạn giống như anh người yêu cũ này là khá lớn.

    Nực cười thay cái câu "em nghĩ rằng tình yêu quá lớn, lớn đến mức tình yêu chỉ còn là tình nghĩa". Nếu không yêu sao còn duy trì 5, 6 năm như thế khác gì cô ta lợi dụng tình cảm của bạn trai cũ. Đó là biểu hiện của loại người bắt cá 2 tay. Với những loại phụ nữ này tôi khinh. Vẫn câu nói cũ hãy cho cô ta một bài học bằng cách làm cho cô ta bỏ người yêu cũ để tiến tới với bạn. Sau đó bỏ cô ta đi. Như vậy cô ta mới biết trân trọng giá trị của tình yêu.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cốc này lắm thằng ngu vậy.
  3. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Này đây là diễn đàn, bạn thì cũng chưa chắc đã khôn hơn tôi và hơn tuổi tôi đâu. Tôn trọng người khác thì mới mong người khác tôn trọng mình. Nói ra một câu thì phải biết nghĩ. Chỉ kết luận được một điều là bạn được học đến từng này tuổi rồi thì quả thật rất phí.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: thời gian ủ mưu, dò xét tình hình gà xem có ngọt thịt hay không. Giữ khoảng cách tạo cuốn hút, tăng giá trị bản thân
    Đỏ 2: Qua công tác điều tra, thấy gia cảnh, tương lai gà khả quan ===> quyết định bắt con gà này làm thịt
    Đỏ 3: Rất hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác của chú, sự tinh tế và mẫn cảm của chú. Nhưng chú rút kinh nghiệm, Muốn dò xét thông tin của cáo thì nên tìm hiểu qua kênh khác như bạn bè, đồng nghiệp v.v. cho nó khác quan. Đừng hỏi trực tiếp như vậy. Một khi chú đã lắm được thông tin mà nó giấu chú thì lúc đó chú mới có thể diễn kịch phụ họa đá đểu và hạ nhục nó được.
    Đỏ 4: Một tình huống xảy ra ngoài dự đoán của cáo. Mặc dù no đã ủ mưu để tóm gà nhưng tình huống phát sinh, không có thời gian chuẩn bị bài vở cho nó nuột nên chỉ kịp phọt ra câu " nhưng em không biết nữa''
    Đỏ 5: Sau khi về nhà có thời gian suy nghĩ cáo đã sáng tác ra một tiểu thuyết lãng mạn về tinh yêu mà nhân vật chính là một bé gái thánh thiện đáng yêu, tôn thờ sự chung thủy "có một cô bé mới lớn, lần đầu tiên trong đời nhận được sự yêu thương đặc biệt của một người con trai và đem lòng yêu thương người đó, luôn quan niệm tình yêu là chung thủy mặc dù có rất nhiều người khác để ý cô bé. " Nhưng anh thấy thật là nhạt nhẽo, không hấp dẫn. Hình như là em nó lên google search hay sao ây mà anh thấy nội dung quen quen.
    Đỏ 6: Lớn rồi mà không phân biệt được "tình yêu hay tình nghĩa". Nó thừa nhận cái chỉ số IQ của nó thấp để lấp liếm cho sự đêu đểu đang dần nhen nhóm trong con người nó. Thà nó thửa nhận là thằng kia không còn giá trị nào với nó, con gà mới ngon hơn thì anh con có tý thiện cảm. Nhưng con người hen hạ nó là thế, đâu dám hình thẳng vào sự thật mà sống, đành phải lươn lẹo để cho thiên hạ nó nghĩ mình là thánh nhân cơ.
    Đỏ 7: Mọi sai lầm đều dẫn tới kết quả xấu. "có hối tiếc vì mình đã lựa chọn tình yêu quá sớm, và cũng không dám vượt qua nguyên tắc chung thủy đặc ra từ đầu. " than ôi, một cô bé trong sáng "đã lựa chọn tình yêu quá sớm" và "không dám vượt qua nguyên tắc chung thủy đặc ra từ đầu." giờ đây đang nghiêng ngả với người khác mà chưa dứt điểm với chuyện của người yêu cũ của mình. Anh thấy mâu thuẫn rất lớn.
    đỏ 8: Chú có thấy cáo đặt chú và thằng người yêu cũ lên bàn cân không? " ngoại hình, sự nghiệp có thể không bằng người yêu hiện tại của cô gái" . Anh tin một điều ngược lại là ngoại hình và sự nghiệp của chú sẽ sáng hơn thằng kia rất nhiều đấy. Gái nó đang zìm hàng chú để tôn lên cái lý tưởng chung thủy trong tình yêu của nó, khiến chú điên đảo tôn thờ sự thánh thiện giả dối của nó.

    Tổng kết. Cáo đã giăng thiên la địa võng với tất cả mưu mô xảo trá đê hèn nhằm hạ quyết tâm thịt bằng được con gà. Nhưng may cho nhà chú là chú có chút linh cảm nghề nghiệp đã nhanh chóng phát hiện ra sự giả dối của cáo. Túm lại, nếu anh làm chúa trời, anh sẽ bắt nó vào lầu xanh phục vụ anh em.
    P/S mà anh thấy nickname của chú rất quen, hình như có trong list friend của anh.
  5. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =================================
    1. Gái làm hàng vãi.........................................
    2. Kệ nó thích nói gì................... chén đi chén đi.
    3. Bác mà không chén bác ân hận, bác mà ko chén, thằng khác nó chén, rồi bác lại ân hận, bác mà ko chén sau này có thằng đểu hơn bác nó chén, càng ân hận.
    4. Bỏ phí là ngu
    5. Chén xong rùi bỏ, dạy cho cô ta 1 bài học về tình yêu đích thực.


    =================================

    Nói gì thì nói , nên tôn trọng người khác. Xúc phạm nhau quá
  6. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Thank bác nhiều, bữa trước em có nhờ bác tư vấn đó :x

Chia sẻ trang này