1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn quà tặng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lala2086, 08/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sao hả, cái này với tôi hoàn toàn vô bổ, có ngưòi đề nghị tặng tôi 200 cái 5* rồi lại có người thấy quý tôi bảo tặng tôi 500 cái 5*. VÀ nếu tôi như một vài người khác thì có lẽ tôi cũng thuộc dạng những người có nhiều sao nhất. Nhưng thôi đấy là chuyện khác, Chủ đề này thực ra tôi đã định khoá, nhưng thấy bạn rất chân thành nên tôi giữ lại và hi vọng bạn có thêm được các í kiến đóng góp của mọi người.
    Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi có 2 món quá ý nghĩa nhất từng nhận được. Đó là cuốn Album ảnh đầu tiên và duy nhất mà tôi có, rất rất đẹp và là nơi tôi lưu giữ những kỉ niệm thật tuyệt vời, mỗi lúc vui hay buồn, khi mở cuốn Album ra, nỗi buồn chợt như tan biến và niềm vui tăng lên gấp bội. Nhờ có cuốn Album này mà tôi đã vui hơn, đã có thêm nhiều sức mạnh để vượt qua những khó khăn mà tôi từng gặp phải. Món quà thừ hai đấy là chiếc khung ảnh thạt đẹp, nó cũng là khung ảnh đầu tiên tôi nhận được, từ khi có nó tời giờ, lúc nào nó cũng trên bàn học và là nguồn động viên tôi mỗi khi tôi lười nhác. Với mỗi một người thì mỗi một món quà có ý nghĩa khác nhau, nhưng quan trọng nhất là làm sao để cả hai cùng hiểu rằng, dù là nhỏ thôi, nhưng nó chứa đựng trong đó một tình cảm thật vô bờ. Chúc bạn tìm được một món quà thích hợp
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ừm,nhìn vào đối tượng của bạn thì thấy nàng của bạn sinh năm 86 phải không,thế thì là tuổi Hổ nhỉ.Vậy thì mua một con Hổ bằng bông ý và to to một chút để cô âý có thể ôm khi ngủ(cái này chắc là lượn trên Lương Văn Can sẽ có nhiều).Với một cô nàng thông minh và tình cảm sẽ nghĩ ra được ý nghĩa của chú Hổ có nghĩa như thế nào mỗi khi cô ý ngắm nó và ôm nó.
    Có lẽ món quà của bạn sẽ thêm ý nghĩa hơn với một quyển thơ hoặc là truyện hoặc là một cái CD của R.Clayderman chẳng hạn(cái này tuỳ vào ý thích của cô ấy mà lựa bạn ạ).Thế đấy,món quà mà mình gợi ý cho bạn có thể là cũng không tốn xèng lắm & nó lại có chất lãng mạn phù hợp cho một người con gái bước vào tuổi 18 mộng mơ.
    Chúc bạn sẽ chọn lựa được món quà mà cả hai bạn sẽ cùng ưng ý
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 09/06/2004
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ ng` ta tưởng mình nói ng` ta dữ như hổ thì sao bác ơi,....
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,tớ không nghĩ thế,một cô gái thông minh và tình cảm sẽ không nghĩ như vậy mà sẽ có lối suy nghĩ tích cực hơn ,đấy là " mình cũng đã là một cái gì đặc biệt với anh ấy rồi nên anh ấy mới để ý từ chi tiết nhỏ nhất là ...tính tuổi " Với lại cô nàng sẽ ko thể nghĩ như vậy được vì tớ còn tư vấn thêm món quà là truyện hoặc là thơ hoặc là một đĩa nhạc mà.Ngoài ra lời chúc cũng sẽ góp phần quan trọng nữa chứ,phải không nào?
  5. Lala2086

    Lala2086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người,
    Cái vụ chè lam giá đỗ gì đấy của Miền sóng gió thứ nhất hơi gọi là cái gì đấy trần tục quá và thực sự không hợp với tôi, thứ hai là tớ cũng không rành trong mấy vụ nấu nướng này. Hẹn hôm nào rảnh qua Hàng Bông lai rai nhể
    Bạn VAP có cái ghế gì đấy rất hay nhưng tiếc là đã quá muộn. Tôi còn quá ít thời gian trong khi đang ôn thi tối mặt mũi với lại còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa.
    Cám ơn bạn qs47 tôi cũng ko có ý định tặng cái gì đắt tiền vì như tôi nói lúc đầu món quà chỉ thể hiện tình cảm ở trên mức độ tình bạn một ít. Khung ảnh thì có vẻ hơi cũ rồi vả lại tôi cũng không có cái ảnh nào chụp chung với đối tượng cả. Đơn giản vì phần lớn thời gian chúng tôi là pen-friend nghĩa là thư từ qua lại là chính.
    Bạn Hasalys bút tôi cũng chưa từng tặng ai một cây bao giờ cả vì tôi cũng kô hứng thú với những thứ như đồ dùng học tập lắm. Chỉ có duy nhất một lần tôi tặng một đứa em thích vẽ vời một đống bút nhũ nhiếc gì đấy rất nhiều màu khác nhau.
    Quả Album của bạn hungdo3d trước đây tôi đã tặng nhiều rồi không muốn sau này những người được tôi tặng quà gặp nhau và đưa cho nhau xem một số cuốn Album chả khác gì nhau Đại loại tôi không muốn lặp lại cái gì cả.
    Thú bông của bạn gì đấy tôi cho không phù hợp lắm vì đối tượng không còn quá trẻ con để chơi những đồ như vậy nữa. Chính xác hơn tôi có cảm giác đối tượng ko phù hợp với loại này.
    Tôi xin lỗi vì toàn chứng minh sự không phù hợp của các món quà các bạn đưa ra nhưng mong các bạn hiểu là chọn được món quà phù hợp cho đối tượng là rất có ý nghĩa đối với tôi ở thời điểm này.
    Mọi người giúp tiếp đi, tiếp đi, nào!
    Cảm ơn, một lần nữa.
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đĩa ko được à, vậy thì theo ý kiến của em là bác ko fải băn khoăn quà gì cả, kiểu gì thì em gái cũng biết mà
    Vậy sinh nhật của em ý bác tặng em bó hoa hồng (có điều kiện thì số hoa=số tuổi) + tấm thiếp có dòng chữ "No one like you"
    ok
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn chưa hài lòng thì thử làm cách này xem.Tặng nàng 1 đĩa hình trái tim màu đỏ(đĩa này cắt từ đĩa tròn BT thành hình trái tim,rồi phun sơn màu đỏ vào.Chứ ko phải cái đĩa trái tim be bé đầy ngoài kia đâu) rồi thu 1 bài hát mà nàng thích nhất vào.Chắc nàng sẽ thích.Mong bạn sớm tìm được món quà như ý.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phải khoá chủ đề này ở đây, vì thời gian dành riêng cho chủ đề này đã khá nhiều rồi. Rất tiếc là bạn vẫn chưa tìm được món quà thật vừa ý, nhưng tôi không thể để chủ đề này tồn tại lâu hơn được, vì sau này có thể sẽ có nhiều người cũng muốn mở các chủ đề riêng rồi tị nạnh. Mong bạn thông cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này