1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn tán bạn cùng lớp - dạng Girl doanh nhân !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cá Mập thì ít thôi, cá Nhà Táng thì nhiều hơn, dưng cá nào thì con cái cũng đều bị săn bắt hết cả .
  2. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cái e cần là đây ,nữ tướng quản lý công việc gia đình ,thời vợ chỉ ở nhà nấu ăn là xưa rồi ,cái cần bây giờ là vợ chung thủy ,biết phụ chồng coi sóc công ty ,việc nhà thì cứ giao cho OSIN làm
  3. toctem1979

    toctem1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ số điện thoại nàng ấy đi
  4. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Vậy mới biết là
    Những người giàu thì thường hay bị nói xấu
    Mỗi người có một quan điểm riêng
    Em nghĩ là mọi người ko nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác
    Để nói người ta thế này
    Chị bạn của anh chủ topic chẳng phải cũng đã nêu rõ quan điểm của mình rồi còn gì
    Rõ ràng cái anh đòi cưới chị ý rõ ràng là 1 tay buôn lớn, có tiền, có của....nhưng tại saolại ko đồng ý?
    Vì 1 chữ thôi "ăn học kém", có lẽ cái cụm từ này chưa được hiểu với một ý nghĩa rộng. Chị ý được sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống, là gia đình kinh doanh nhưng có truyền thống và chị ý được dạy dỗ những điều phải trái từ bé để ăn sâu vào tiềm thức.
    "Ăn học kém" đâu phải chỉ là ko có bằng đại học này nọ, ko du học hay có bằng tiến sĩ nọ kia. Mọi người cứ nhìn quanh mình xem, đáng tiếc là có phải những người khi ở phổ thông HỌC GIỎI NHẤT nhưng thường lại ko phải là người GIÀU NHẤT hay ko?
    Người giỏi và người giàu chưa hẳn đã là người có IQ cao, mà quan trọng là người có EQ cao. Nó thể hiện ở những cái người ta thể hiện trong cuộc sống, việc đối nhân xử thế ở mỗi con người.
    Có thể hiện tại anh chủ topic chưa giàu, cũng ko phải là người sinh ra trong gia đình giàu có, cũng chẳng phải là học sinh xuất sắc nhất lớp. Nhưng điều quan trọng nằm ở thái độ và hành động, ứng xử của anh với cuộc sống. Nhất là đối với một người con gái có mơ ước như thế, tất nhiên họ cũng mong chồng họ sẽ thành đạt, nhưng việc kiếm được tiền hay ko đối với họ ko còn là điều quá quan trọng khi họ đã có đủ khả năng rồi, điều quan trọng hơn cả là sẽ cưới được 1 người biết yêu thương họ, có trí tuệ trong việc đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày, biết hi sinh vì họ. Nhưng tất nhiên ko phải thế mà ỉ lại ta chỉ cần có TẤM LÒNG, mà chính người con trai đó phải tự mình có 1 ý chí phấn đấu, hay đừng nghĩ là mình phấn đấu để giỏi hơn, mà hãy nghĩ là mình phấn đấu để mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho người mình yêu thương ý.
    """""""Những điều em trình bày ở trên hoàn toàn ko phải lí thuyết sáo rỗng
     
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Àh em cũng nói thêm (ngại login e***)
    Chị bạn của anh chủ topic mặc dù cũng đã có tiếp xúc với việc kinh doanh, nhưng chưa thực sự ở trong cuộc để "nằm gai nếm mật" nên vẫn còn mơ mộng lắm.
    Theo chủ quan của em thì chưa phải là người va chạm xã hội nhiều, chỉ mới đứng trong vòng bảo vệ của gia đình để nhìn ra ngoài mà thôi, nên vẫn được coi là bồng bột.
    Bồng bột khi phát biểu câu này vì vẫn đang tự huyễn hoặc cho mình một tương lai sáng ngời, một con đường kinh doanh trải đầy thảm đỏ và hoa thơm trái ngọt.
    Người phụ nữ cho dù tham vọng có lớn tới đâu, cho dù có muốn kiếm nhiều tiền của tới đâu, thì tham vọng lớn nhất vẫn là có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, có chồng và những đứa con để chăm sóc. Có một số ông chồng khi đã sống với vợ tới 40 năm mới nhận ra 1 điều rằng:" Cácbà vợ, có thể làm ra nhiều tiền hoặc không nhưng có một năng khiếu là giữ tiền rất giỏi nhưng ko tiêu cho mình mà hoàn toàn dành để chăm lo cho chồng và con". Vậy nên cũng chả lo bà chị này cù nhầy ko chịu cưới chồng đâu.
     
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Theo như các bạn ở trên nhận xét thì girl của bạn cũng chưa đạt đến chữ Doanh Nhân đâu ... Nếu bạn thật lòng với cô ta và muốn đi đến tình yêu thì cứ tiếp cận bằng các cách bình thường bạn ạ. (Nhưng nhớ update tình hình lên đây cho bà con còn hóng với nhé)
    Tớ đang băn khoăn và rất cần bạn kể chi tiết xem cuộc nhậu đấy nó như thế nào... Sao mà mới quen đã rủ đi ...nhậu
    Tửu lượng của bạn cao thật đấy... hôm đấy ngồi quán nào và uống rượu gì thế?
  7. demichelis

    demichelis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ thế này, ở tuổi 22 gái trả lời khác, ở tuổi 24 gái trả lời khác và ở 30 tuổi thì gái không còn dám trả lời về việc chồng con gia đình đâu chú ạ. Nếu chú đủ kiên nhẫn thì chú sẽ thấy em nó sồn sồn lên thôi. Tất nhiên là chưa tới 30 đâu. yên chí.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nói chung, tùy mỗi nhà (đang nói doanh nhân + đại gia + ...) mà sẽ có quan niệm về rể hiền là khác nhau. Nhà cần tiền tươi thóc thật, nhà cần con ông nọ bà kia, nhà cần bằng cấp đầy mình, nhà cần đầu óc sỏi sạn, nhà cần khôn khéo ứng xử, nhà IQ cao nhà EQ lắm, ... và có nhà cần những thứ khác ^_^.
    Không có một công thức chung để bác xem nên tán con nhà người ta thì nên thế nào.
    Cái điều quan trọng nhất khi tán một cô nào ấy là thể hiện bản thân mình để cô ấy thích, nếu thay đổi thì chỉ cái chính mình thấy vừa có ích vừa khả thi+phù hợp, chứ không nên chạy theo hình mẫu nào đó đến độ làm hỏng nền tảng giúp mình thành công từ trước đến giờ, và kéo theo là đánh mất sự tự tin + bản sắc cá nhân.
    Người ta nói là biển khôn ngoan không ganh cao thấp với núi đồi nên rộng. Bác nên biết điểm mạnh của bác là gì, và phát huy cái đó tốt nhất có thể, đồng thời hạn chế điểm yếu, chứ không phải thấy cô ấy thích gì thì cố mà phát triển nó thành điểm mạnh của bác, cuối cùng dễ ra cái gì cũng lừng chừng, thì không có hay cho lắm.
    Chung qui, em thấy bác tán như tán con gái bt thôi. Tự nó không có gì khác biệt cả, bác cứ nghĩ nó khác biệt thì mới tạo ra khuôn khổ giới hạn việc bác tự do thể hiện đấy : ).
    Nhiều việc không phải không thể vì nó khó, mà vì người ta cứ nghĩ nó khó nên nó mới thành không thể .
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tán một người như thế thì bạn cầm phải cố gắng nhiều đấy.cố gắng hoàn thiện bản thân mình cho thật tốt để nàng để ý đến ,bước thứ 2 là phải quan tâm đến nàng thật nhiều,Nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng sự tư do của nàng,vì những những người như thế rất ghét những gì quá gò bó,o ép.Cố lên nha
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Một VD mình biết là một anh, hông đẹp giai, gia đình bình thường, chỉ được cái hiền và làm tiến sĩ (===> khuyến mại thêm PhD= Permanent Hair Damage), giờ chỉ cần anh ấy gật là thành rể một chị con một bác Cá Mập (cả tiền + chức).

    Hì hì gia đình cá mập này nói là không tính toán nhưng cũng ham bằng cấp đấy chứ .
    Chẳng biết gwens nghĩ thế nào , chị làm trong môi trường mà cái danh gọi PHD tính bằng con số hàng trăm người ..bọn chị vẫn hay nói đùa là nhiều như lợn con
    Cơ mà Phd thì Phd ..bằng cao nhưng văn hoá chưa chắc đã cao đâu nhé
    Hờ hờ ...cái người ta cần coi trọng người từng trải nhiều kinh nghiệm sống họ sẽ không dựa vào tiêu chí bằng cấp hay ..a..một lợi thế gì đó

Chia sẻ trang này