1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ tư vấn tán bạn cùng lớp - dạng Girl doanh nhân !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chịp, thành thiệt ko biết chị quote bài em để làm gì. Vì ý em lúc đưa ra VD đó là vầy mà ^^.
    Dưng giờ nghĩ lại thấy nói họ ham bằng cấp cũng hơi oan. Ở hoàn cảnh nhà đó, chị đó (31 tuổi) có anh nào là tốt rồi, anh còn có bằng cấp thì quí hóa quá, chứ sao gọi là tiêu chuẩn ham hố gì .
    Về ý sau của chị, em lại cực lực ... đồng ý luôn. Em còn cứ tưởng đấy là điều mà ai cũng biết rồi chứ nhỉ. À, dưng tất nhiên với một người hay mơ mộng lẩn thẩn, việc điều hiển nhiên trở thành phát kiến lớn, thì cũng không phải chuyện kỳ lạ với mọi người . [nick]

  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có quote lại thì mới biết em gwens phản ứng như thế nào chứ nhỉ
    Xem là em gwens có bịa chuyện để viết cho vui hay viết từ chính ham muốn của mình
    Gwens có thèm các anh Phd không chị giới thiệu cho , chị quen nhiều anh Phd lắm
    Hì hì gia đình chị chẳng cá mập chẳng nhiều tiền, mình lại tuổi 32 một đời chồng thế mà papa iu của mình ....loại thẳng thừng vài anh Phd rồi đấy
    Hic hic ..gái mà còn ham bằng cấp , ham tiền bạc thì chưa đi bằng chân vững được
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 10/04/2009
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Oài, em tưởng đọc bài em thì mọi người đều biết là em đang nói thật rồi chứ .
    Ơ thế chị nghi ngờ em à, chị hông nghĩ là em đang nói thật à, hay chị không chấp nhận được sự thật đó à
    Ôi chị làm em đau lòng quá, thôi thì "chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa" mà, em đi khóc đây, em đi đâm đâu vào bánh gatô tự tử đây, xin vĩnh biệt ... .
    P.S : Uầy, em thì đàn ông PhD hay non-PhD đều đáng yêu hết, dưng vì em tự thấy mình ko thiếu thốn lắm, nên em chưa bao giờ có suy nghĩ như ai đó pathetic là phải "thèm" đàn ông đâu : ).
    Anyway, nếu có thể chị cứ giới thiệu nhá, mấy bác PhD từng tăm tia chị ấy, em rất tò mò muốn tận mắt thấy những điển hình tiêu biểu của cái mà em hay nói đùa với bạn là PhD= Physically Dump= Permanent Head Damage= Pretty Huge Duck đấy .
    Bài nì là bài cuối, nếu chị thích bàn tiếp về chủ đề củ lạc này thì PM em (cứ tự nhiên nhá, còn em reply hay ko thì chưa chắc ), kẻo làm loãng topic của bạn manvn1122 nha.
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chị LK đã từng có chồng rồi à hihi hay nhỉ ở trên đây cũng có một bác nữa cũng như chị! bác này nói chuyện hợp với chị lắm, chị có biết là ai không!
    "Gwens có thèm các anh Phd không chị giới thiệu cho" Chị không biết Gwens cũng đang làm PHO à với lại chỗ em ý các chú PHD cũng nhiều như lợn con
    to chủ topic: có gì mới thêm cập nhập đi, bà con tư vấn cho!
  5. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tình hình là lợi thế của e lại nằm ở ông bà bô rồi ,ông bố e chẳng phải cá Mập gì hết ,chỉ là cá Sấu con con thôi ,còn bà bô e cũng chẳng phải cá Mập mà cá Voi thôi .Nếu so với cái công ty nhà nàng thì nhà nàng chỉ là cá Lóc ( Quả) so với Cá Voi .Nàng ta biết điều này (cái này do e đoán ) có gì sai các bác bỏ qua cho nhé .E từng khen nàng ta có tố chất làm Giám Đốc giống bà bô nhà e ,nàng ta chẳng có phản ứng gì .E sẽ cập nhật tình hình cho các bác tư vấn giúp .
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào. Thế nhà bác thuộc dạng cá voi xanh to lớn so với nhà nàng là con cá lóc mà thôi
    Thế thì yên tâm là môn đăng hộ đối rồi, khỏi lo đi. Bác có lợi thế 50% về gia cảnh rồi. Cùng giới doanh nhân với nhau thì ko có gì phải bàn cải nữa. Bây giờ thì chiến thôi. Xoắn làm gì cho mệt. Bác là con nhà nòi. sống cũng lâu. kỹ năng sống cũng nhiều thì cũng tự biết làm thế nào cho nó phải. Cứ vậy mà tán thôi. Đôi khi hỏi nhiều quá đâm ra rối tung lên .Nhiều thầy thì thối ma mà thôi.
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em này cũng giỏi đấy. Thấy đối tượng có tiềm năng nên xách đi "khai thác". Thế sau khi 2 chai có khai vấn đề gì không ?
    Khai hết thì chán lắm.

Chia sẻ trang này