1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ tư vấn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi himyeu, 23/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. himyeu

    himyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nhờ tư vấn

    tui nghĩ chuyện này cũng liên quan đến gia đình nên vào box để nhờ mọi ng cho ý kiến
    Chả là bố mẹ tui mới ly dị chưa được bao lâu. mẹ tui chỉ có 2 con gái nên bố tui đã có con riêng ở ngoài, bj ly dị mẹ tui để còn được đưa thằng con đó về để còn có ng thờ cúng ( theo như lời ông nội tôi nói). vấn đề là khả năng cuối năm nay tôi cưới nhưng nói với bố tôi là để đến khi tôi cưới xong thì muốn làm gì thì làm nhưng ông nhất quyết ko chịu( tôi cũng ko hiểu được tại sao, vơi tôi chuyện ko sống được với nhau thì ly dị cũng ko to tát lắm nhưng quả thực bố tôi rất quá đáng khi đổ hết tội cho mẹ tôi, rồi người nhà bên nội luôn nói xấu bên ngoại). sau đó bố cũng chẳng hề quan tâm gì đến chúng tôi nữa dù trước đó vẫn 1 mực nói là bố luôn có trách nhiệm, tôi cũng ko cần vì tôi đã lớn, tự lo được cuộc sống của mình.

    Đến bj nhà ng yêu tôi nói là nhà anh ấy mà xuống gặp mặt thì phải có đủ bố mẹ và ông bà. quả thực chuyện vừa rồi đã là 1 cú shock rất lớn với mẹ tôi nên thực sự mẹ không muốn có mặt bố tôi. vấn đề là bố ng yêu tôi lại nói là ko thì ko xuống nói chuyện. tôi cũng ko hiểu được tại sao bác ấy lại nói thế, tôi cũng nói lại với mẹ thì mẹ tôi có vẻ rất bức xúc với câu nói đó, mẹ bảo đấy là việc của bên nhà tôi sao bác ấy lại có kiểu ép buộc như vậy
    Quả thực bj tôi cũng ko biết làm thế nào, mọi ng cho tôi lời khuyên với. xin cảm ơn mọi người!
  2. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn có thằng bố khốn nạn. Trong trường hợp này quyết định là ở chồng tương lai của bạn, thuyết phục a ấy xem.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 bên gia đình nói chuyện người lớn ( cưới xin) thì phải có cha mẹ 2 bên - đó là theo phong tục mà cũng là thể hiện sự tôn trọng, quan tâm tới con cái của bố mẹ. Nhiều gia đình bố mẹ lị dị nhau, nhưng tới lúc lo chuyện trăm năm cho con, phụ huynh vẫn gạt đi những gì trc kia để cùng nhau lo chuyện cho con được êm đẹp. Tớ thấy giờ bạn cần nói chuyện thẳng thắn với cả bố - mẹ bạn. Nếu bố bạn thực sự còn nghĩ tới trách nhiệm với con thì giờ là lúc ông thực hiện trách nhiệm đó.
    Chúc bạn có hướng giải quyết tốt
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hai vấn đề nên rạch ròi: một là mâu thuẩn trong gia đình giữa bố mẹ bạn, gia đình nội ngoại sau sự việc li hôn; một là việc hỏi cưới của gia đình bạn trai bạn.
    Nếu đã xác định li hôn là việc tất yếu xảy ra, bạn nên trung lập để giúp vấn đề 1 được tốt hơn, hai bên đều có cuộc sống mới ôn hòa, tránh sự mâu thuẫn dẫn tới mất tình cảm, và giảm sự tôn trọng nhau. Có như vậy, dẫn tới việc hỏi cưới của bạn cũng sẽ êm thấm hơn.
    Có các trường hợp sau:
    1. Gia đình phía bạn trai bạn có thể lo ngại vì chuyện bố mẹ bạn li dị, gia đình VN mình thường hay vậy. Cho nên bạn trao đổi thẳn thắn với bố mẹ bạn, vì hạnh phúc của bạn, dù li dị nhau thì bố mẹ có thể cùng tiếp chuyện với gia đình bên kia? Để họ thấy được sự trách nhiệm và yêu thương con cái, cũng như tôn trọng nhau trong gia đình? Vận động mẹ để có bố cùng tham gia là cách tốt, bạn phải xác định rằng cần cả bố và mẹ, vì mình cảm giác bạn thiên về phía mẹ hơn.
    2. Tuy nhiên, vì li dị mới xảy ra, nên cũng khó cho bố mẹ bạn, nên nếu không thể, thì trước tiên bạn phải thông hiểu. Xác định rõ với bố mẹ mình, nếu không cùng nhau ngồi lại 1 buổi thì sẽ xin phép 1 người gặp trước rồi người kia sau. Sau đó, bạn trình bày với gia đình người yêu, nói chung thành thật bày tỏ quan điểm bố mẹ mình cũng rất quan tâm đến đám cưới, và hai bác thông cảm với hoàn cảnh gia đình cháu.
    Chúc bạn sẽ nhẹ nhàng, bình tĩnh, và trung lập để giải quyết tốt cả 2 vấn đề.
  5. himyeu

    himyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    quả thực là tôi nghiêng về phía mẹ nhiều hơn, bởi tôi nhận thấy mẹ mới là người chăm lo cho 2 chị em tôi, còn bố tôi, quả thực nếu ko ở trong cuộc tôi ko bj nghĩ ông lại có thể là người như vậy.
    vấn đề của tôi bj là nhà trai cũng rất cương quyết mà mẹ tôi cũng thế, nhà anh ấy lại ở xa nên việc gặp ng này trứơc ngừơi kia sau tôi sợ cũng hơi khó. theo các bạn việc bố bạn trai tôi nói thế thì có quá đáng lắm không và với thái độ thế tôi quả thực cũng ko biết có thuyết phục được bên ấy không( ban tôi cũng có quan điểm là nên có đầy đủ)
    mới có chuyện gặp mặt mà đã thế này chả hiểu đến các bước tiếp theo thì còn rắc rối thế nào đây. nghĩ đến cũng chán
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Bố mẹ bạn đã chính thức ly dị chưa? Nếu rồi thì việc bố bạn đưa con trai hay đứa gái nhảy về sống thì cũng do ông ấy quyết định, đâu ai nên xen vào?
    Nếu bố mẹ bạn chưa chính thức ly dị thì việc bố bạn đưa con trai ông về nhà có liên quan gì đến việc cưới xin của bạn? Chỗ này tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa 2 sự kiện.
    Vàng 2: Chính miệng bố bạn nói là từ chối gặp gia đình sui gia hay là bạn cảm thấy ông tỏ ra thờ ơ? Nếu chính ông đã từ chối (với bạn) thì là do ông quyết định. Còn chuyện ông không nói gì mà chỉ tỏ vẻ thờ ơ thì bạn nên nói lại với ông về yêu cầu của gia đình kia.
    Vàng 3: Đặt trường hợp xấu nhất, bố bạn không muốn dây dưa với đám cưới bạn hoặc mẹ bạn không muốn bố bạn dây dưa với đám cưới bạn, thì bạn (và mẹ) sẽ nói chuyện lại với gia đình kia thế nào? Dùng lý lẽ gì để thưa chuyện? (thưa chuyện = thông báo tin tức)
    Chuyện gia đình sui gia muốn gặp đầy đủ cha mẹ đứa dâu/rể tương lai là chuyện dễ hiểu. Và trong thời đại ngày nay thì cũng có rất nhiều trường hợp cha/mẹ khốn nạn (ê, tôi nói chung, không có ý nói cha bạn nhé) với con cái cho nên việc lớn (VD cưới hỏi) của con cái cũng không nên và không cần thiết phải liên quan đến kẻ khốn nạn.
    Việc bố mẹ bạn ly dị là có thật, việc ông ấy tỏ vẻ thờ ơ với việc cưới hỏi của bạn là có thật (phải hông?), và việc bạn trai bạn muốn được lập gia đình cùng bạn cũng là có thật. 3 việc này không nhất thiết phải ngăn cản nhau.
    Bạn có thể nhờ bạn trai nói chuyện thêm với bố mẹ anh ấy để họ hiểu thêm rằng chuyện bố mẹ bạn ly dị hoặc chuyện bố bạn thờ ơ với bạn KHÔNG liên quan đến việc anh ấy chọn bạn làm vợ. Bạn KHÔNG có quyền chọn cha hay chọn mẹ. KHÔNG thể vì cha bạn hay mẹ bạn không tốt với bạn mà bạn bị gia đình chồng chưa cưới dồn ép.
    Không ai có quyền chọn cha hay mẹ cho mình. Người nào từng sinh con thì sẽ hiểu (và phải hiểu) điều đó để hiểu là không trách ai khác vì cha mẹ họ tồi tệ thế nào hoặc đòi hỏi cha mẹ họ phải thế nào.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 25/09/2009

Chia sẻ trang này