1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ vả mọi người một chút nhé .

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Anakyl, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anakyl

    Anakyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả mọi người một chút nhé .

    mình sắp thi học kỳ môn tiếng Pháp .Đây la kết qua mà mình đã săn được là ''chắc chắn sẽ ra'' . Ba f con ai hảo tâm viết gùm hộ tớ để tớ chép lại hôm nào thi mở tiểu xảo tí (trình cò quá mà) . Cám ơn nhiều nhé
    1.Entre la moto , la vélo , la voiture et la l''autobus , quel est la moyes de transport que vous préférez ? Donez vos raison ?
    2.Racontez le plus beau ou le plus triste souvenir de votre vie .
    3. Quel est dans votre ville le site ou lemarument qui mérité d''être visité ? ***es , pourquoi
    Cám ơn mọi người nhiều nhé
  2. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi khí ko phải
    bạn học trường ĐHQG à ?
  3. maytroi2007

    maytroi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anakyl !
    1) Bạn chú ý tới orthographe nhé, nếu không lúc viết bài sẽ bị trừ điểm đấy:
    - ''quel est le moyen de transport...''
    - ''donnez vos raisons.''
    - ''le monument qui mérite d''être visité''
    - ''***es pourquoi'', không có dấu phẩy sau chữ ''***es''
    2) Bạn hãy cố gắng tự mình viết ra đi, rồi các bạn đọc góp ý sửa chữa. Như thế bạn mới học được. Chờ người khác viết rồi bạn chép lại và sửa sang tí chút thì không ích lợi cho bạn bao nhiêu đâu. Mà làm như thế là thiếu ngay thẳng đấy bạn ạ.
    mong bạn không phật lòng vì lời góp ý chân tình.
    maytroi
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Không có ý chê trách gì đâu, nhưng thấy thế này mình lại thấy buồn. Nhớ trước đây đi dậy ở trung tâm, học sinh phần lớn là ở những trường không phải là trường NN. Bao giờ cũng có những bài viết bắt buộc như thế này. Họ học nhưng mục đích chính vẫn là nhờ mình cho một bài viết hoàn chỉnh để họ học thuộc. OK, được thôi. Lúc đó mình sẵn sàng, vì biết rằng họ mong đợi lắm. Được cái mình cũng nhiệt tình, có bao nhiêu học sinh mình có thể có thể cho từng ấy bài mẫu, đảm bảo khôn đụng hàng (chỉ cần thay đổi mẫu câu một chút, văn phong khó dễ một chút là xong ngay). Nhưng bây giờ thì lười quá. Đành vậy.

Chia sẻ trang này