1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ và quên, tìm quên đi nỗi nhớ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi uyendinh, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và quên, tìm quên đi nỗi nhớ

    Bao lần mình cố quên đi một điều gì đó, nhưng chả thể nào quên được.
    Có những điều tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên, vậy mà lại nhanh quên đến ... nổi giận với trí nhớ của chính mình.
    Hãy chia sẽ lòng mình, để những điều đáng nhớ sẽ luôn còn đây, còn những điều muốn quên sẽ vơi đi nhanh chóng.
    Có một số điện thoại mà mình luôn nằm lòng. Chỉ cần nghe giọng người đó thôi là đủ lắm rồi. Bao lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vừa đặt xuống xong lại nhấc lên. Do dự, phân vân.
    3 năm trôi qua kể từ ngày mình biết số điện thoại ấy. Mình quyết ra đi, một phần cũng vì muốn quên cái giọng mà khi gọi vào số máy ấy, mình sẽ được nghe.
    Chạy trốn, tìm mọi cách để quên, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ thêm.
    Âm ỉ thời gian trôi qua. Tâm trí mình đã không còn bị ám ảnh bởi số điện thoại ấy, không còn cái mong muốn là chỉ cần nghe giọng nói của người ấy.
    Hôm qua, ngồi cafe một mình, chợt nghĩ đến chuyện ngày xưa, bất giác chỉ muốn biết người ấy giờ ra sao. Định gọi điện rủ người ấy ra cafe. Chỉ là một ly cafe giữa những người bạn cũ. Lấy điện thoại ra rồi chợt khựng lại để nhớ cái số điện thoại ấy. Thật bất ngờ, dù cố nhớ đến thế nào, mình cũng chả thể nhớ được. Điên thật.
    Mượn lời ai đó "Đời mà, đôi khi rất hài"
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhớ chuyện bên bờ ao nữa hả ? "Người ấy" giờ chắc đang làm Dzua rồi ! [​IMG] Ô mai gốt ! [​IMG]
  3. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện không phải muốn quên đi là được. Bạn yêu một người nào một năm thì bạn cần đến ít nhất 3 năm để có thể thoát khỏi nổi ám ảnh về người đó. Chỉ dám dùng từ thoát khỏi nổi ám ảnh chứ không dám nói là quên. Bởi lâu lâu nhìn kỉ vật cũ, kỉ niệm lại ùa về. Nhưng kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm. Một số người sau khi chia tay là đem trả lại hoặc vứt bỏ tất cả những kỉ vật liên quan đến mối quan hệ ấy. Họ nghĩ rằng như thế là "chấm dứt triệt để", có thể mau chóng quên được người kia. Không biết có đúng không? Nhưng với tôi, những kỉ niệm, kỉ vật ấy chẳng thể nào vứt bỏ được. Nó trở thành một phần của tôi. Tôi càng trân trọng nó hơn nữa.
    Kỉ vật duy nhất người tặng tôi là chiếc đồng hồ cát. không biết người có ngụ ý gì không vì tôi và người ít có thời gian bên nhau. Rồi cũng chia tay nhau vì mỗi người một chí hướng. Người làm tôi đau nhiều lắm
    Mỗi khi nhớ người, tôi nhìn đồng hồ cát. Cát rơi hết tôi trở ngược lại. Đồng hồ cát có thể quay ngược lại, nhưng thời gian thì không thể. Nhìn cát rơi tôi hiểu một điều người chỉ là quá khứ, mãi là quá khứ. không thể cắt bỏ quá khứ được. Chỉ có cách để cho nó ngủ yên. Giờ thì no đã ngủ yên trong trái tim tôi. Trái tim si tình
  4. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn nghe nhạc đêm khuya. Bài Niệm khúc cuối này nghe từ khi lọt lòng mẹ. Khi đó mẹ nói là ba hát hay lắm. Bài hát hay tuyệt quá. Không biết có phải vì vậy mà nó vận luôn vào cái số của mình hay không
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EE0D/Default.asp
    Được nguoisitinh sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 17/08/2007

Chia sẻ trang này