1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ và Quên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onlmuon, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ngủ suốt ngày, con mèo lười này. Ko cố lên mày sẽ out đó. Đùng làm mọi người thất vọng thế chứ. Nothing is impossible. Hôm qua có lẽ đã thất lễ với một người.Xin đc gửi lời xin lỗi :D
  2. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sao mình có thể lười biếng đến mức này nhỉ. Suốt ngày ngủ và ăn, chắc sắp thnàh con lợn ỉn mất rồi, hic hic. Đâu là động lực cho mình cố gắng. Tuơng lai mình trong tay mình mà, ko thể suốt ngày ngồi than thân trách phận,đổ lỗi cho thứ này thứ khác được. Một diễn giả đã từng nói:"bạn ko thông minh là trách nhiệm của bạn". Một điều mà trước giờ chúng ta vẫn cho là khó lòng thay đổi, rằng độ thông minh là do gen di truyền từng người. Vâng, có thể điều này đúng, nhưng câu nói của diễn giả kia ám chỉ rằng ko ai trong chúng ta có quyền đổ lỗi cho số phận, Nếu ta có nghị lực thì không gì là không thể. Đừng để những người bên cạnh bạn khinh thường bạn, thì thầm những câu nói như:"Con bé nhà quê đó thì làm được gì, vụng về và ẩu đoảng trần đời". Thật xấu hổ khi khi những lời comment đại loại như thế đúng không. Vậy sao bạn không thay đổi đi, ngay bây giờ, vì không còn nhiều cơ hội nưa đâu. Cuộc sống ai nói được chữ ngờ, Có thể hôm nay đang ngồi đây nhưng ai nói được ngày mai bạn mạnh khỏe hay ốm yếu. Đừng để những giây phút cuối rồi mới chẹp lưỡi nuối tiếc: "ước gì mình không lãng phí tuổi xuân như vậy, ước gì mình sống hết mình hơn, tích cực hơn". Nếu cảm thấy không tự hào vì bố mẹ và người thân ko mấy thành đạt thì bạn phải có trách nhiệm làm người thân mình tự hào về mình. Hãy cố gắng để mọi người luôn muốn nhắc tới bạn mọi lúc mọi nơi. Cuộc sống là nơi để ghi dấu bước chân mình. Không có lý do gì để mình không sống hết mình cả. Gạt tan tất cả đi nào, san bằng mọi trở ngại nào.
    Vì tôi là chính tôi, không ai khác :)

Chia sẻ trang này