1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Belgium...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yenmusic, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Nhớ về Belgium...

    BELGIUM​

    Tôi đến Belgium vào một ngày mùa đông năm 1998. Có thể nói tôi rất háo hức và tò mò muốn biết nhiều về Belgium qua chuyến đi du lịch này. Đón tôi ở sân bay, bạn tôi mang sẵn một áo lạnh dầy vì sợ tôi không chịu nổi cái lạnh thấu xương của xứ sở lạnh lẽo này. Chúng tôi đã bỏ nhiều thời gian rong ruổi vòng quanh Belgium trong 2 tuần lễ trời.

    Belgium là một quốc gia nhỏ bé trong khối Âu Châu với diện tích khoảng 30,400 sq km. Belgium sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau theo vùng: phía Bắc Belgium nói tiếng Dutch (Hà Lan), phía Nam nói tiếng French (Pháp), phía Tây nói tiếng Đức. Tiếng Anh cũng rất được ưa chuộng. Người Belgian có thể nói lưu loát nhiều ngôn ngữ khác nhau trong cuộc sống và trong buôn bán. Miền Nam của Belgium có thể nói là sở hữu nhiều cảnh đẹp tuyệt vời, những ngôi làng cổ xinh xắn, thức ăn ngon, cuộc sống thoải mái hơn. Trong khi đó miền Bắc nổi tiếng về những thành phố tốt nhất Châu âu, những bảo tàng lịch sử cổ kính, nhiều nhà thờ, bến cảng, khu nghỉ mát và quan trọng nhất là nơi "control" nền kinh tế của Belgium.

    Chúng tôi bắt đầu chuyến "thám hiểm" vùng đất lạnh lẽo, đầy uy lực bằng chuyến viếng thăm Bruxelles - thủ đô của Belgium, và cũng là nơi hội họp chính thức của khối liên minh Châu Âu. Có thể nói Bruxelles không phải là một thành phố lớn như Paris, hoa mỹ, tráng lệ như Rome... nhưng Bruxelles toát lên được một tính cách rất uy nghiêm, đầy quyền lực không ngờ. Chúng tôi đậu xe trên phố và đi bộ dọc theo Cung Điện Lớn (Grand Palace)- nơi mà du khách không thể bỏ qua khi đến Bruxelles. Grand Palace là một trong những đểim du lịch chính ở Bruxelles với những lề đường lớn trải sỏi vuông vức, sạch sẽ và được bao quanh bởi những cao ốc business lớn, những cửa hiệu buôn bán Chocolate dọc theo hai bên đường trải dài vô tận và kích thích vị giác của du khách (hình như ở đây không bán gì khác ngoài Chocolate?) . Tôi dán mắt vào một cửa hiệu bán Chocolate với nhiều hình chocolate vui mắt, hấp dẫn...Không đừng được, tôi mua 2 hộp kẹo Chocolate Côte d''Or lớn và bẻ ra ăn ngon lành. Từ phố Chocolate (tôi gọi thế) chúng tôi vòng qua một phố khác có bức tượng chú bé đứng "pee" (the Manneken-Pis) - biểu tượng nổi tiếng là độc đáo của Belgium. Sau đó chúng tôi dừng chân ở một cửa hiệu coffee trên phố và ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường... trời Bruxelles thật đẹp! Ngày hôm sau chúng tôi đến thăm bảo tàng Musee d''Art Ancien cổ kính, rộng lớn, và bảo tàng Musee d''Art Mordern hiện đại. Không thể bỏ qua một điểm thu hút nhiều du khách, chúng tôi đến với Comic Strip Centre - nơi trưng bày nhiều hình ảnh về nhân vật hoạt hình Tintin nổi tiếng trong bảo tàng Art Nouveau. Chiều đến chúng tôi ghé thăm một số người bạn Việt Kiều có nhà hàng ngay trên phố Chausee Boondale. Tôi ăn phở sao mà thấy ngon chi lạ.
    Ngày hôm sau chúng tôi lên đường đi qua thành phố Bruge cổ kính 30 dặm từ Bruxelles. Tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức với những phong cảnh thiên nhiên lãng mạn, những ngôi làng xinh xắn...Thật khó mà tin được rằng tôi đang ở trên cùng một đất nước Belgium. Mọi thứ ở TP. này quá hoàn hảo; đường phố với traffic signs rõ ràng, đường lát sỏi xinh xắn, sạch sẽ, những quảng trường vui nhộn... Với hơn 200 năm lịch sử, Bruge -theo cách gọi của người địa phương "Broogah" - là môt thành phố phồn thịnh nhất nhì Châu Âu. Chúng tôi viếng thăm chợ "free market, bào tàng Groeninge, bảo tàng cổ từ thế kỷ 14 Stadhuis. Từ Bruge người ta có thể lấy xe lửa đi qua các thành phố khác dễ dàng.

    Chúng tôi quyết định lái xe về Liège, thành phố với chiến trường Wallonie nổi tiếng. Hai tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng chúng tôi cũng về đến Liège. Ban đêm, thành phố Liège dường như tràn đầy sức sống với các quán Bars, nhà hàng dọc trên phố (bạn tôi nói là mọi hoạt động giải trí, ăn uống ở đây luôn được bắt đầu từ khoảng 9 giờ tối và kéo dài đến gần 3 giờ sáng). Không hề ngạc nhiên vì chúng tôi nhận lời ăn tối với gia đình bạn tôi vào buổi tối. Khoảng 7 giờ PM, tôi thay áo quần, sửa soạn tươm tất ...Bạn tôi vẫn ngồi xem Tivi không tỏ thái độ gì cả. Tôi hỏi: "sao chưa đi chuẩn bị đi, người ta mời ăn tối bây giờ phải đi mới kịp!" Bạn tôi nhìn tôi và phì cười: " còn quá sớm để đi ăn! Người ta không ăn dinner cho đến sau 9 giờ tối.? Men... kết quả là tôi phải đành dằn bụng với một gói mì tôm để chờ đợi... :-B
    Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm và đi ra thăm chợ flea market. Chợ chỉ họp một lần/tuần vào mỗi sáng sớm thứ năm. Ở đây tôi nhìn thấy người nông dân đem ra bán gà sống, thịt heo tươi rói, trứng gà, rau trồng nhà vườn...Mọi người cười nói vui vẻ và mặc cả ì xèo. Mới có 7 giờ sáng mà chợ thật là nhôn nhịp. Khoảng chừng 10 giờ sáng thì chợ vãn hơn và hầu hất người nông dân ghé vào uống một cốc bia, tán gẫu với bạn bè. Dường như thành phố quá nhỏ để mọi người biết nhau. Sau khi đã có 1 ly cà phê nóng và vài bánh waffles dằn bụng, chúng tôi đi bộ dọc theo dòng sông Meuse nổi tiếng thơ mộng. Không khí lạnh thổi qua làm tôi rùng mình nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, rất thích thú. Đây rồi Market Square với Perron Fountain xây từ thế kỷ 17th, đây là Palace of Prince Bishops, bảo tàng Curtius... và cuối cùng là đi đến Tongeren, một thành phố cổ nhất Belgium và cũng là nơi có chợ cổ xưa lớn nhất nước.

    Những ngày du lịch ở Belgium là một kỷ niêm thật khó quên đối với tôi. Cám ơn Marc, Michel, cám ơn các bạn bè đã giúp đỡ trong suốt thời gian tôi ở Belgium và nhờ có họ mà tôi đã có được một kỳ nghỉ Đông thật tuyệt vời!

    Merci! Thank you! Danke!
    Yenmusic
  2. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tôi qua Belgium 1 lần khi từ Paris về Đức đâu năm 2003 , điều tôi bất ngờ nhất là cái tượng Manneken Pis trước khi đến tôi nghĩ nó đặt ở đâu đó trang nghiêm và to chứ không ngờ nó bé tí tẹo lại nằm trong một cái góc tường ỏ trong 1 góc phố nhỏ bé và khuất nẻo ...chẳng lẽ lại có 2 Manneken-Pis ư ??? .Tiếp đến là khi ra khỏi ga Brussel Midi đi thẳng chéch lên là tới trung tâm tui thấy nhà cửa quá là xấu , dường xá vỉa hè lồi lõm .Khu trung tâm gần cái quảng trường gì đó thì đúng như bạn yenmusic nói là đường đi bộ đẹp sạch và đẹp hơn nhưng là lát gạch và xây mới chứ không phải lát đá kiểu cổ .Tuy nhiên ở quảng trường chính( tôi quên tên rùi có chữ Markt gì đó ) có một vài ngôi nhà và nhà thờ theo kiến trúc Gotik ( kiểu Dom ở Köln bên Đức này ) trông cũng khá đẹp .Còn khu hiện đại của Brussel cũng chẳng có gì đặc biệt cả , có vài toà nhà cao tầng chút thôi .Tàu điện(tôi ko rõ là có phải tất cả hay ko ) ở Brussel rất cũ chạy ko êm , tàu hoả của Bỉ thì thôi rồi cũ ngoại trừ mấy tàu ICE , Thalys ,Eurostar chạy từ Đức , Pháp ;Anh qua .Àh còn điểm nữa là ở Bỉ rất khoái màu đỏ , biển số xe cũng màu đỏ , nhà cũng thích để gạch thôi màu đỏ (có thể tôi ở Bỉ chưa lâu nên một số nhận xét chưa được chính xác )
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm bùn cười nhất ở Bỉ, à không chính xác là ở Brussel là đi Trem ( tàu điện), cái thể loại tầu điện này rất chi là cổ lỗ sĩ, cũng có đường dây xẹt xẹ bên trên và đường ray phía dưới. Tàu thường có 3 - 4 toa, đi với tốc độ 40 - 50km/h ( đại khái thế). Đứng ở bến thấy con trem lao đến mà thất kinh, trông nó phì phò đễ sợ, con nào con nấy vàng khè.. long sòng sọc. Trèo lên thì mới vỡ lẽ ra là không phải mua vé... tèn tén ten ... nó hự lên 1 cai rồi lao vèo về phía trước, trong khoang da đen ( 60%) da trắng, da vàng ( có mỗi mình ), da đỏ cứ gọi là ngã dúi ngã dụi... mãi sau thấp thỏm ngó quanh mới biết là phải lên chỗ anh lái xe đưa tiền cho anh ấy... cẩn thận là hơn nhỡ có kiểm tra thì nó phạt gấp 100 lần.
    Đi trem còn nhiều chuyện vui... nhưng vẫn không vui bằng đi Metro ở Paris. Được cái có những phương tiện như thế dân du lịch 3 xu như mình mới có cơ hội lọ mọ lang thang...
    ( Ấn tượng về Bỉ là nhiều Police qúa... ở Đan Mạch 1 tháng chưa thấy anh Police nào thế mà mới qua Bỉ 2 tiếng đã có 5 cái ò e í e đỗ xịch ở trước IBIS , các anh nhảy ra dùi cui dùi kiếc bắt 1 lũ choai choai.. Các chú police Bỉ vẫn thấy đứng đường... túm lại đấy vẫn là 1 đất nước cần nhiều police ---> không khoái)
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Còn cái khu xung quanh Du midi xấu xí là đúng rồi vì khu đấy đi chếch lên dốc 1 tí là khu của bọn rệp ( đấy là dân địa phương gọi thế) . Hồi tớ ở Brus ở ngay đấy, lọ mọ đi gọi điện ( có rất nhiều trạm điện thoại do dân rệp kinh doanh) cha mẹ ơi vừa bước vào đã ngửi thấy các loại mùi kinh thí mạng,,, đi mấy hàng khác đều thế cả. Tuy nhiên đi hết các dãy phố ấy lên trên, chỗ có gần cái pháo đài khỉ gió gì đấy ( tớ quên mất tên rồi) thì phố xá lại khác cũng náo nhiệt, sạch đẹp và có nhiều hàng quán. Đi qua ga tàu 1 đoạn là đã đến con phố chính dẫn đến quảng trường vàng, đi bộ rất tiện. Nói chung lần sau đến Bỉ vẫn ở IBIS, yêu nhất IBIS ở chỗ nó rất chi là colorfull và trẻ trung.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 16/03/2004
  5. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Belgium cũng là cái nôi của nhiều nhóm DJ và thể loại nhạc Dance Trance cùng với Germany , Netherlands , Denmark ... VD gần đây như : sylver , Ian Van Dahl ....
  6. binhhb8b

    binhhb8b Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    bác cho mấy cái ảnh cho mãn nhãn đy ạ ! em chưa thấy Belgium bao giờ !
    _________________________________________________
    Update Fitbit One Deals in march 2014.
  7. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức với những phong cảnh thiên nhiên lãng mạn, những ngôi làng xinh xắn...Thật khó mà tin được rằng tôi đang ở trên cùng một đất nước Belgium thân yêu!
  8. Luffy123

    Luffy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    oa oa thích quá, ước gì mình cũng đc đi đến đây.
  9. HoaHongXanh102

    HoaHongXanh102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    63
    Đọc mà đã thấy thích rồi ko biết tận hưởng như thế lào.
  10. Tuarts

    Tuarts Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    11
    Rời xa sự ồn áo, náo nhiệt của các thành phố và thị trấn, người dân Bỉ tự thưởng cho mình chuyến du lịch về những vùng nông thôn xa xôi. Không gian yên tĩnh và cảnh đẹp thanh bình vốn có của làng quê làm lòng người bỗng nhẹ nhàng khó tả!

Chia sẻ trang này