1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thangvn, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Nhớ về em!

    Vậy là đã gần 1 năm trôi qua rồi,tôi và em đã chia tay nhau.Em đã để lại cho tôi thật nhiều kỹ niệm.Vui cũng có và buồn cũng có.Cái ngày noen năm ngoái tôi là người thực sự hạnh phúc biết bao khi gởi món quà cho em và đã đưọc đáp lại bằng 1 lòi yêu thuong thật ngọt ngào.nhưng kể từ cái ngày đó trở đi;Tinh yêu của tôi đã tan tành mây ......thành khói.Tôi đã chứng kiến sự thay dổi đến không ngờ của em.Để rồi lời cuối cùng em nói với tôi:"ngộ nhận".Ôi đau đớn quá!!và em biết tôi đau lòng như thế nào khi vừa mới đây chạm trán với nguời yêu mới cua em bằng những lời cay cú của họ dành cho tôi.Họ chê rằng tôi còn trẻ con .Và cái cách nói của họ cũng như em:"ngộ nhận.Trang da 1 chút lỡ lầm đối với mi.thay mặt trang tao xin lỗi mày".Hận em và cũng hận ngưòi yêu mới của em,nhưng em có biết ràng đến giờ tôi vẫn nhớ em khong?bao nhiêu nguời con gái khác ...tôi cũng đã từ chối.Trang ơi em con yêu tôi không?....
    Tất cả là vô vọng.Tôi thừa biết điều đó.Mùa xuân lại đến ...lại 1 món quà tôi vẫn để dành tặng em.

    KD

Chia sẻ trang này