1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hà nội ............!!!!tớ thấy ấn tượng nhất là hai bên hồ trúc bạch và hồ bảy mẫu dọc đôi bên đường thanh niên...... mỗi tối thứ bẩy &chủ nhật ............ khiếp người đâu mà đông như kiến!!!..............dựng xe hai bên bờ.....từng đôi tùng đôi một...kinh!!!
    Just Like That !!!
  2. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồ Bảy Mẫu hình như không nhiều lắm đâu. Nhiều nhất phải kể đến Hồ Tây. Ối trời, trên từng cây số luôn. arale với mấy đứa bạn cũng hay ra Hồ Tây, nhất là buổi tối ý. Đi .. soi. Bật đèn pha sáng choang luôn. Nhưng bây giờ các anh các chị hình như chả quan tâm mấy, " thế giới chỉ có hai ta ". Họ mặc sức mà .. ( ba chấm ).
    Dọc đường Thanh Niên có 2 hàng bánh mì nướng phết mật ong. Hôm nào lạnh lạnh, đi qua đó thế nào cũng phải dừng lại. Cả lũ vừa ăn còn vừa được xem phim " tình cảm tâm lý xã hội " nữa chứ. Phê hết biết ! Tha hồ bình loạn, thỉnh thoảng còn ré lên kêu " thèm ".
    Nhớ Hà Nội và tụi mày quá !!!
    _ARALE_
  3. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồ Bảy Mẫu hình như không nhiều lắm đâu. Nhiều nhất phải kể đến Hồ Tây. Ối trời, trên từng cây số luôn. arale với mấy đứa bạn cũng hay ra Hồ Tây, nhất là buổi tối ý. Đi .. soi. Bật đèn pha sáng choang luôn. Nhưng bây giờ các anh các chị hình như chả quan tâm mấy, " thế giới chỉ có hai ta ". Họ mặc sức mà .. ( ba chấm ).
    Dọc đường Thanh Niên có 2 hàng bánh mì nướng phết mật ong. Hôm nào lạnh lạnh, đi qua đó thế nào cũng phải dừng lại. Cả lũ vừa ăn còn vừa được xem phim " tình cảm tâm lý xã hội " nữa chứ. Phê hết biết ! Tha hồ bình loạn, thỉnh thoảng còn ré lên kêu " thèm ".
    Nhớ Hà Nội và tụi mày quá !!!
    _ARALE_
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Hà Nội chiều trở gió heo may.
    Một mình anh lang thang qua phố cũ
    Ghế đá xưa, hàng cây xưa ... còn đó
    Bây giờ em ở nơi đâu?
    Dẫu đã biết rằng ta chẳng của nhau
    Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
    Cơn gió vô tình gọi tên em rất khẽ
    Cũng làm anh thấy nhói ở trong tim.
    Không thể nào ru vùng ký ức ngủ yên
    Cũng như biển chẳng bao giờ lặng sóng
    Trái tim anh giờ như căn nhà trống
    Em đã bước vào, chán quá, lại bước ra.
    Anh tìm trong ký ức ngày xưa
    Đâu đó một bài thơ viết dở.
    Chẳng biết là tìm trong nỗi nhớ
    Anh thấy em, hay thấy lại chính mình
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 27/03/2004
  5. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Hà Nội chiều trở gió heo may.
    Một mình anh lang thang qua phố cũ
    Ghế đá xưa, hàng cây xưa ... còn đó
    Bây giờ em ở nơi đâu?
    Dẫu đã biết rằng ta chẳng của nhau
    Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
    Cơn gió vô tình gọi tên em rất khẽ
    Cũng làm anh thấy nhói ở trong tim.
    Không thể nào ru vùng ký ức ngủ yên
    Cũng như biển chẳng bao giờ lặng sóng
    Trái tim anh giờ như căn nhà trống
    Em đã bước vào, chán quá, lại bước ra.
    Anh tìm trong ký ức ngày xưa
    Đâu đó một bài thơ viết dở.
    Chẳng biết là tìm trong nỗi nhớ
    Anh thấy em, hay thấy lại chính mình
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 27/03/2004
  6. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi qua hồ Tây thấy những đôi yêu nhau ngồi đây cũng hay , tất nhiên là nhing thoang qua và thấy hay , chứ cũng chưa bao giờ phá đám người ta ( nhỡ sau này mình cũng đến đấy , hớ ) , dù sao thì bọn họ ngồi đấy cũng hơn là sang Gia lâm anh Cừ
    .....my mind so far away , my heart so close to stay , ....
  7. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi qua hồ Tây thấy những đôi yêu nhau ngồi đây cũng hay , tất nhiên là nhing thoang qua và thấy hay , chứ cũng chưa bao giờ phá đám người ta ( nhỡ sau này mình cũng đến đấy , hớ ) , dù sao thì bọn họ ngồi đấy cũng hơn là sang Gia lâm anh Cừ
    .....my mind so far away , my heart so close to stay , ....
  8. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi trên đường Thanh niên qua chỗ đó cứ gọi là tha hồ mà hít thở. Nghe bạn này nói đến ăn uống tâm hồn mình lại trỗi dậy .
    Hà Nội trong mình là hàng nước trước cổng trường cấp 3, cứ lúc nào họp lớp hay có vụ gì tổ chức đi đâu là cả lớp mình thể nào cũng ngồi đợi nhau ở đó đến cả nửa ngày ( tại vì toàn những đứa đo thời gian bằng cao su ). Hà nội là con đường vào khu Bách Khoa đi học luyện thi, 3 năm cấp 3 cơ đấy, nhớ rõ như in cái nhà xe ở khu lớp học 32-33-34, nhớ rõ như in cả cái nóng khi ngồi trong mấy lớp học đó, dù nó ko bị giống những cái lò luyện thi khác, nhớ cả những gương mặt mà đáng ra cần fải nói điều gì đó.... Hà nội là con đường gập gà gập ghềnh dẫn vào trường ĐH của mình, đứa nào học trường khác cũng chê con đường này, nhưng mà mình thì thấy nó chẳng sao cả. Hà nội là cái trường ĐH bé xíu của mình, chẳng đứa nào nếu chưa 1 lần đến lại có thể tưởng tượng được là nó vừa bé lại vừa ... như thế, đứa nào cũng đi nhầm sang bên trường Ngoại giao. Nhưng bây giờ trường mình đẹp lên rồi, mưa ko còn ngập ngụa như trước nữa,đường vào trường rộng rãi quang đãng lắm, làm cho bao kẻ trước kia ngại đến, bây giờ cứ gọi là lao xe vào ầm ầm, ko biết là vì đường đẹp hay vì cái gì?
    Hà nội của mình là hàng nem chua rán ở fố hàng Bông, cái cửa hàng bé tẹo teo, vừa chỗ cho 2 người ngồi đối mặt nhau ( hihi, dĩ nhiên ở giữa là đĩa nem chua rán ). Hà nội là hàng Dihmal trên fố Quán sứ, là hàng bún riêu ở Thi sách vào buổi sáng và nộm buổi chiều, trời ơi, ngon ơi là ngon. Trước khi sang đây gần như ngày nào mình cũng ra đấy ăn.
    Ôi, Hà nội còn là món bún thang của mẹ nữa, mẹ ơi, con nhớ .....
    Thật là nhiều những cái để nhớ, nó ngấm vào mình lúc nào mình cũng chẳng hay
    ... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...
         
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi trên đường Thanh niên qua chỗ đó cứ gọi là tha hồ mà hít thở. Nghe bạn này nói đến ăn uống tâm hồn mình lại trỗi dậy .
    Hà Nội trong mình là hàng nước trước cổng trường cấp 3, cứ lúc nào họp lớp hay có vụ gì tổ chức đi đâu là cả lớp mình thể nào cũng ngồi đợi nhau ở đó đến cả nửa ngày ( tại vì toàn những đứa đo thời gian bằng cao su ). Hà nội là con đường vào khu Bách Khoa đi học luyện thi, 3 năm cấp 3 cơ đấy, nhớ rõ như in cái nhà xe ở khu lớp học 32-33-34, nhớ rõ như in cả cái nóng khi ngồi trong mấy lớp học đó, dù nó ko bị giống những cái lò luyện thi khác, nhớ cả những gương mặt mà đáng ra cần fải nói điều gì đó.... Hà nội là con đường gập gà gập ghềnh dẫn vào trường ĐH của mình, đứa nào học trường khác cũng chê con đường này, nhưng mà mình thì thấy nó chẳng sao cả. Hà nội là cái trường ĐH bé xíu của mình, chẳng đứa nào nếu chưa 1 lần đến lại có thể tưởng tượng được là nó vừa bé lại vừa ... như thế, đứa nào cũng đi nhầm sang bên trường Ngoại giao. Nhưng bây giờ trường mình đẹp lên rồi, mưa ko còn ngập ngụa như trước nữa,đường vào trường rộng rãi quang đãng lắm, làm cho bao kẻ trước kia ngại đến, bây giờ cứ gọi là lao xe vào ầm ầm, ko biết là vì đường đẹp hay vì cái gì?
    Hà nội của mình là hàng nem chua rán ở fố hàng Bông, cái cửa hàng bé tẹo teo, vừa chỗ cho 2 người ngồi đối mặt nhau ( hihi, dĩ nhiên ở giữa là đĩa nem chua rán ). Hà nội là hàng Dihmal trên fố Quán sứ, là hàng bún riêu ở Thi sách vào buổi sáng và nộm buổi chiều, trời ơi, ngon ơi là ngon. Trước khi sang đây gần như ngày nào mình cũng ra đấy ăn.
    Ôi, Hà nội còn là món bún thang của mẹ nữa, mẹ ơi, con nhớ .....
    Thật là nhiều những cái để nhớ, nó ngấm vào mình lúc nào mình cũng chẳng hay
    ... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...... giữa bao diều đã nói ra để rồi quên đi , có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ...
         
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ha ha chết cười ........!!
    ....kiểu này tớ phải mở thêm công ti chuyên tiếp thị và kinh doanh kẹo cao su.....cho Arale đi bán rong.......!! ha ha........
    người ta đang bê xa mê ,mô li phê thì lại tia chằm chặp thế kia.....còn lấy đèn sáng "choang" soi......nữa chứ.....
    ........
    ...kô biết đã có đôi nào đoạt được giải có "nụ hôn dài nhất" chưa!!
    có khi "hiện tượng" này phải được liệt kê trong cuốn sách "những cái nhất của hà nội !!!" ấy chứ
    .....bàn về" ẩm thực "...thì tớ chỉ thích mỗi bún chả HN thôi...!!
    ......hơ!! lại nuốt nước bọt cái.......... ỰC!!
    Just Like That !!!

Chia sẻ trang này