1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đêm, là thời điểm chúng ta sẽ có một giấc ngủ yên lành trên chiếc giường êm ả, thư thái, đêm là thời điểm mà dường như mọi vật đều chìm lại nhu yên ngủ nhưng thực chất đó là lúc mà mọi sự việc lại rất sống động.
    Trong đêm, ta có thể nghe thấy tiếng mưa lớn hơn mà nếu như vào ban ngày ta chỉ cảm thấy mwa nhỏ và mau hạt thôi. Trong đếm ta có thể phân biệt được tiếng mưa là tiếng rơi trên mái tôn, tiếng mwa nào va vào mái ngói. Trong đêm ta có thể nghe tiếng thạch sùng kêu to hơn, tiếng muỗi bay vo ve và cả tiếng gió thổi nữa... tất cả tưởng như trầm lắng lại thì lại trở nên rõ ràng hơn tất thảy.
    Tôi thích đêm. Trong đêm tôi có thể học tập trung hơn. Trong đêm tôi có thể nghe tiếng nhạc rõ hơn, du dương hơn và đặc biệt là không gian yên tĩnh sẽ khiến tôi có thể hòa mình vào những giai điệu đó. Nếu như tôi ngồi trước màn hình và nhìn những dòng chữ chạy, tôi có thể nghe rõ tiếng keyboard mình gõ và cảm giác hồi hộp chời đợi những dòng tin reply. Một cảm giác về đêm thật yên ả.
    Bây giờ dù đã ở đây trên một xứ sở xa lạ nhưng tôi vẫn khao khát đưọc trầm mình trong không khí buổi đêm của Hà Nội, mỗi lần tuởng tuợng như vậy tôi lại thấy một cảm giác thật thanh bình . Ôi , đêm Hà Nội ,,, Dù ban ngày nóng hay lạnh thì đến đêm không khi đều trở nên se se lạnh, rất dễ chịu và trong lành tạo cảm giác yên tĩnh và thư thái.
    Có thể mỗi người một sở thích khác nhau nhưng với tôi nghe nhạc buổi đếm thực sự tạo cảm hứng cho tôi.
    Những đêm trời se lạnh và gió tôi thích nghe guitar romance. Đó sẽ là những giai điệu du dương, nhẹ nhàng và tình tứ trong đêm.
    Nếu như là đêm trời se lạnh nhưng không có gió mà hơi ẩm ướt tôi thích nghe guitar flamenco. Giai điệu flamenco có fa lẫn tiếng trống da (đánh bằng tay) hoặc đôi khi là tiếng giầy cracket sẽ khiến cho tinh thần tôi thấy phấn chấn hơn đặc biệt với những điểm nhấn rất nhỏ trong giai điệu guitar flamenco đó. Còn nếu như trời mưa tôi thích nghe sacxophone. Tiếng sacxo thường rât da diết, thánh thót (bởi có rất nhiều loại sacxophone) nên nếu nghe trong trời mưa có thể cảm thụ được giai điệu rất mượt mà và tình tứ. Đôi khi tôi cũng nghe nhạc nhẹ (pop, nhạc trẻ) nhưng là những bài có giai điệu chậm rãi để tạo cảm giác thư thái.
    Thú thực, nếu như ban ngày không quá bận rộn tôi mong mình có thể thay đổi cuộc sống trở về đêm. ... (Không biết ai có quan điểm giống mình ko nhỉ )

  2. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về thành phố mùa đông
    Đến hay là mặt nước Hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang dấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Lang thang tự nhiên thấy được mấy cái này ..
  3. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về thành phố mùa đông
    Đến hay là mặt nước Hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang dấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Lang thang tự nhiên thấy được mấy cái này ..
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại đến mùa bão rồi.

  5. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại đến mùa bão rồi.

  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nhiều người vẫn thích ngồi quán hơn là ăn quà của những gánh hàng rong. Sạch sẽ hơn, thoải mái hơn, được phục vụ đầy đủ hơn. Nhưng cũng không ít người chỉ có thói quen nghe ngóng, mày mò và tìm đến ăn ở những gánh hàng mà nhìn vào, tài sản duy nhất là đôi quanh gánh, mấy cái ghế gỗ ( ghế nhựa ) con con và vô số túi này bọc nọ.
    Lúc thì ngồi nguyên một vị trí cố định, khi lại quẩy gánh khắp phố phường, chủ nhân của gánh hàng rong cũng không giới hạn ở bất kì độ tuổi nào. Một chị chừng đã có chồng, cô bé tuổi còn đi học, bà cụ nhai trầu bỏm bẻm ... Tất cả tạo nên một sắc thái riêng cho Hà Nội.
    Ăn hàng kiểu này cũng thú vị lắm. Đang ngồi trong nhà, buồn mồm, nhác thấy bóng chị cháo trai đi ngang ... cầm vội một nghìn, nghìn rưỡi chạy ra là đã có ngay một bát ( bao gồm cả quẩy ). Ngon lành.
    Hoặc buổi sáng mẹ sai đi chợ, tay xách nách mang, thấy em
    trứng vịt lộn đang ngồi góc chợ ... tạt vào. Đi chợ vẫn còn tiền mà. Mấy phút sau đứng lên còn được cô bé nhắc " chị ơi quên túi sấu rồi kìa. "
    Ai từng ăn hàng rong trên phố rồi sẽ biết. Công an đuổi thường xuyên. Thì ... mất trật tự mĩ quan đường phố, lại làm ùn tắc giao thông nơi công cộng nữa. Đuổi cũng phải thôi. Đang ăn ăn thổi
    thổi, bỗng thoắt một cái thấy bác miến cua thu ghế, dọn bát ... giọng cuống quýt : " Các cháu giúp bác với ! ". Không cần nói nhiều, các thượng đế hiểu ngay vấn đề, đứng vội lên, xếp nốt mấy cái ghế con rồi giấu giấu sau gốc cây.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy bác bán hàng đâu ( chắc đã chạy tít sâu vào trong ngõ ), mà các chú cảnh sát giao thông còn đang ở tận đầu đường. Cuối cùng trơ lại mấy cô học sinh, vài bác trung niên đang đứng trên vỉa hè, mắt hướng về cái xe xanh xanh ba bánh, trên tay là bát miến vẫn còn bốc khói.
    Nghĩ đến lại thấy buồn cười, và lại nhớ Hà Nội đến nao lòng ...
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nhiều người vẫn thích ngồi quán hơn là ăn quà của những gánh hàng rong. Sạch sẽ hơn, thoải mái hơn, được phục vụ đầy đủ hơn. Nhưng cũng không ít người chỉ có thói quen nghe ngóng, mày mò và tìm đến ăn ở những gánh hàng mà nhìn vào, tài sản duy nhất là đôi quanh gánh, mấy cái ghế gỗ ( ghế nhựa ) con con và vô số túi này bọc nọ.
    Lúc thì ngồi nguyên một vị trí cố định, khi lại quẩy gánh khắp phố phường, chủ nhân của gánh hàng rong cũng không giới hạn ở bất kì độ tuổi nào. Một chị chừng đã có chồng, cô bé tuổi còn đi học, bà cụ nhai trầu bỏm bẻm ... Tất cả tạo nên một sắc thái riêng cho Hà Nội.
    Ăn hàng kiểu này cũng thú vị lắm. Đang ngồi trong nhà, buồn mồm, nhác thấy bóng chị cháo trai đi ngang ... cầm vội một nghìn, nghìn rưỡi chạy ra là đã có ngay một bát ( bao gồm cả quẩy ). Ngon lành.
    Hoặc buổi sáng mẹ sai đi chợ, tay xách nách mang, thấy em
    trứng vịt lộn đang ngồi góc chợ ... tạt vào. Đi chợ vẫn còn tiền mà. Mấy phút sau đứng lên còn được cô bé nhắc " chị ơi quên túi sấu rồi kìa. "
    Ai từng ăn hàng rong trên phố rồi sẽ biết. Công an đuổi thường xuyên. Thì ... mất trật tự mĩ quan đường phố, lại làm ùn tắc giao thông nơi công cộng nữa. Đuổi cũng phải thôi. Đang ăn ăn thổi
    thổi, bỗng thoắt một cái thấy bác miến cua thu ghế, dọn bát ... giọng cuống quýt : " Các cháu giúp bác với ! ". Không cần nói nhiều, các thượng đế hiểu ngay vấn đề, đứng vội lên, xếp nốt mấy cái ghế con rồi giấu giấu sau gốc cây.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy bác bán hàng đâu ( chắc đã chạy tít sâu vào trong ngõ ), mà các chú cảnh sát giao thông còn đang ở tận đầu đường. Cuối cùng trơ lại mấy cô học sinh, vài bác trung niên đang đứng trên vỉa hè, mắt hướng về cái xe xanh xanh ba bánh, trên tay là bát miến vẫn còn bốc khói.
    Nghĩ đến lại thấy buồn cười, và lại nhớ Hà Nội đến nao lòng ...
  8. dream_walker

    dream_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Không sinh ra ở Hà nội, nhưng 10 năm sống hết mình với Hà nội cũng thấy nhiều gắn bó. Tôi không thích Hà nội ngày... thành phố thủ đô mà nhỏ quá, lụp xụp quá, bụi bặm quá... Nhưng Hà nội về đêm thì lột xác hoàn toàn. Hà nội đêm đẹp hơn, huyền bí hơn và dịu dàng thuỳ mị hơn. Không có xe cộ ào ào xô vào mình, không có bụi bặm tấn công vào mắt vào phổi mình... ta mới có điều kiện vừa đi dạo vừa ngắm phố phường chứ. Ban ngày mà vừa đi vừa ngắm thì đặt chỗ ở Văn Điển trước là vừa các bạn nhỉ. Đi một vòng Hồ Gươm, lượn qua Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng ngắm phố Hà nội dưới hàng cây cổ thụ trong ánh trăng đêm rằm có cảm giác như cả Hà nội đêm nay thuộc về mình vậy! Nhớ có những đêm vờ làm người lãng mạn (thực ra thì cũng lãng mạn thật nhỉ) rủ mấy em gái mới quen đi dạo phố Hà Nội đêm, cao hứng tâm sự trên trời dưới bể, lại gặp cơn mưa lất phất đầu xuân nữa thế là mất hết khái niệm không gian thời gian! Đến lúc nhạt chuyện, nhìn đồng hồ thì các em thủ thỉ "Muộn thế này mà về bố mẹ e mắng chết". Thế là đành ra bãi cỏ lối vào khách sạn Thắng lợi, hay ngồi ở Vườn Hồng chờ tàn đêm, trời sáng, ai về nhà nấy ngủ 1 giấc Ngon nhất Hà nội!
    Sau đấy không gặp lại các em không biết có bị mắng không?
  9. dream_walker

    dream_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Không sinh ra ở Hà nội, nhưng 10 năm sống hết mình với Hà nội cũng thấy nhiều gắn bó. Tôi không thích Hà nội ngày... thành phố thủ đô mà nhỏ quá, lụp xụp quá, bụi bặm quá... Nhưng Hà nội về đêm thì lột xác hoàn toàn. Hà nội đêm đẹp hơn, huyền bí hơn và dịu dàng thuỳ mị hơn. Không có xe cộ ào ào xô vào mình, không có bụi bặm tấn công vào mắt vào phổi mình... ta mới có điều kiện vừa đi dạo vừa ngắm phố phường chứ. Ban ngày mà vừa đi vừa ngắm thì đặt chỗ ở Văn Điển trước là vừa các bạn nhỉ. Đi một vòng Hồ Gươm, lượn qua Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng ngắm phố Hà nội dưới hàng cây cổ thụ trong ánh trăng đêm rằm có cảm giác như cả Hà nội đêm nay thuộc về mình vậy! Nhớ có những đêm vờ làm người lãng mạn (thực ra thì cũng lãng mạn thật nhỉ) rủ mấy em gái mới quen đi dạo phố Hà Nội đêm, cao hứng tâm sự trên trời dưới bể, lại gặp cơn mưa lất phất đầu xuân nữa thế là mất hết khái niệm không gian thời gian! Đến lúc nhạt chuyện, nhìn đồng hồ thì các em thủ thỉ "Muộn thế này mà về bố mẹ e mắng chết". Thế là đành ra bãi cỏ lối vào khách sạn Thắng lợi, hay ngồi ở Vườn Hồng chờ tàn đêm, trời sáng, ai về nhà nấy ngủ 1 giấc Ngon nhất Hà nội!
    Sau đấy không gặp lại các em không biết có bị mắng không?
  10. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là mấy em của bác sống ở VN mà còn tây hơn cả tây nữa, chep chep....Mới quen biết bác mà cũng có thể đi over night rồi, đã dám đi như thế rồi lại còn sợ ""Muộn thế này mà về bố mẹ e mắng chết"[:D, thật khó hiểu, con gái ngoan hiền chắc phải tỏ ra như thế...
    HN đẹp và thơ mộng nhất là vào sáng sớm và ban đêm, nhưng mà sáng sớm thì ko dậy nổi, ban đêm thì bị cấm cung, thế là chỉ được ngắm cảnh Hà Nội vào những thời điểm xô bồ nhất, vẫn thấy có gì đó rất hay, rất đặc trưng HN....

Chia sẻ trang này