1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, tự dưng lại nhớ đến quán kem trên đường Tràng Tiên, hì, em thích nhất là ăn kem que, ăn kem phải mút mút thế mới ngon.. Mà trong các loại kem, khoái khẩu nhất kem cốm, thế mà lần nào ra,cũng mãi giai điệu : '''' em ơi, bán hết rùi'''' , tức lắm cơ. Hì, em nhớ đối diện với quán kem có rạp hát hay chiếu bóng gì đó ( không nhớ tên) , cứ mỗi chiều mát mát, vù xe cùng nhỏ bạn thân ra mua kem rồi đi sang bên đường, ngồi trên bậc thềm của cái rạp đó thưởng thức kem, hờ hờ, kể ra cũng có cảm giác thú vị. .
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói đến kem TT, tôi lại nhớ cái cảm giác chứng kiến người ta ăn kem. Lúc đó tôi thường thầm nhủ là: người ta ăn kem cứ như là ngày mai chính phủ cấm bán và ăn kem rồi đấy nhỉ!!! Mà trời lạnh vẫn cứ đông người ăn mới chết chứ...
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói đến kem TT, tôi lại nhớ cái cảm giác chứng kiến người ta ăn kem. Lúc đó tôi thường thầm nhủ là: người ta ăn kem cứ như là ngày mai chính phủ cấm bán và ăn kem rồi đấy nhỉ!!! Mà trời lạnh vẫn cứ đông người ăn mới chết chứ...
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ được toàn cái hay của HN nhỉ. Ctech thì chỉ nhớ toàn cái xấu. Nhớ nhất là tắc đường của HN, vì nhà Ctech ở dưới trường TH mà đi học thì tận BK phải qua 2 cái ngã tư khủng khiếp nhất của HN là NTSở và NTVọng. Nếu học sáng thì đỡ, còn kỳ nào học chiều sợ nhất lúc về. Tắc đường cứ gọi là cả tiếng, cho dù đã thuộc nằm lòng tất cả các đường ngang ngõ tắt dự phòng xung quanh cái đường Trường Chinh cũng chẳng ăn thua, đã tắc thì tắc cả trong đường con. Mà về rửa mặt mũi thì lần đầu chắc chắn khăn mặt đen xì. Chả biết lần này về mấy cái cầu vượt đã làm được chưa. Trên mấy phố trên thì ấn tượng quả tắc đường Trịnh Hoài Đức, Cát Linh những lúc đi xem đá bóng về, nhất là hôm nào có trận derby HN-TC. Nói đến chuyện bóng bánh lại chán cho HN, TC lên hạng nhất thành ra mất derby, mà LGACB thì cũng chả còn phong cách của CAHN những năm 95-96 hồi mới lên hạng thắng TC 5-0 nữa. Khán giả sân Hàng Đẫy đọc báo điện tử thì thấy vắng lèo tèo, cổ vũ thì toàn hô bậy với đánh ném nhau, đọc phát ngượng. Ngay cái sân Mỹ Đình gần nhà SeaGames thì ca ngợi là thế, giờ "cháy nhà mới ra mặt sân". Hehe, mà thôi chả biết bao giờ cho đến tháng 10, HN xấu thế nhưng cứ nhớ nó, lúc nào cũng thế, chả bao giờ quên được.
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ được toàn cái hay của HN nhỉ. Ctech thì chỉ nhớ toàn cái xấu. Nhớ nhất là tắc đường của HN, vì nhà Ctech ở dưới trường TH mà đi học thì tận BK phải qua 2 cái ngã tư khủng khiếp nhất của HN là NTSở và NTVọng. Nếu học sáng thì đỡ, còn kỳ nào học chiều sợ nhất lúc về. Tắc đường cứ gọi là cả tiếng, cho dù đã thuộc nằm lòng tất cả các đường ngang ngõ tắt dự phòng xung quanh cái đường Trường Chinh cũng chẳng ăn thua, đã tắc thì tắc cả trong đường con. Mà về rửa mặt mũi thì lần đầu chắc chắn khăn mặt đen xì. Chả biết lần này về mấy cái cầu vượt đã làm được chưa. Trên mấy phố trên thì ấn tượng quả tắc đường Trịnh Hoài Đức, Cát Linh những lúc đi xem đá bóng về, nhất là hôm nào có trận derby HN-TC. Nói đến chuyện bóng bánh lại chán cho HN, TC lên hạng nhất thành ra mất derby, mà LGACB thì cũng chả còn phong cách của CAHN những năm 95-96 hồi mới lên hạng thắng TC 5-0 nữa. Khán giả sân Hàng Đẫy đọc báo điện tử thì thấy vắng lèo tèo, cổ vũ thì toàn hô bậy với đánh ném nhau, đọc phát ngượng. Ngay cái sân Mỹ Đình gần nhà SeaGames thì ca ngợi là thế, giờ "cháy nhà mới ra mặt sân". Hehe, mà thôi chả biết bao giờ cho đến tháng 10, HN xấu thế nhưng cứ nhớ nó, lúc nào cũng thế, chả bao giờ quên được.
  6. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói tới kem trang tiền lại nhớ hôm 3 đưa đi ăn kem , con béo bảo mình gặm kem như gặm ngô
    Báo chí là lũ vịt , biết quái gì mà nói , cổ động viên CAHN vẫn như ngày nào , vẫn văn minh lịch sự và quái tính lắm , he he
  7. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói tới kem trang tiền lại nhớ hôm 3 đưa đi ăn kem , con béo bảo mình gặm kem như gặm ngô
    Báo chí là lũ vịt , biết quái gì mà nói , cổ động viên CAHN vẫn như ngày nào , vẫn văn minh lịch sự và quái tính lắm , he he
  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ gặp được 1 CAHN''s fan ở đây, nhất lại là 1 fan nữ.
    Sắp được về VN rồi, cả tháng nay cứ nghĩ đến mà sướng. Không về được vào Tết để đi chơi chợ hoa và đi hội, đi chùa. Nhưng về dịp thu thế này cũng được, có hoa sữa, có cốm, không biết được phá cỗ trung thu nữa không
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ gặp được 1 CAHN''s fan ở đây, nhất lại là 1 fan nữ.
    Sắp được về VN rồi, cả tháng nay cứ nghĩ đến mà sướng. Không về được vào Tết để đi chơi chợ hoa và đi hội, đi chùa. Nhưng về dịp thu thế này cũng được, có hoa sữa, có cốm, không biết được phá cỗ trung thu nữa không
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tối ấy mưa rất to. Em cứ tưởng rằng, trên trời có bao nhiêu nước là đổ hết xuống trần gian. Dù sao cũng là một tối với một cuộc hẹn không rõ ràng....... Mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu.........em lao ra khỏi ký túc xá của bạn.........để lại sau lưng tiếng gọi giật lại....nhưng mưa lớn quá....em nghe cũng chẳng rõ.
    Em mò được ra đến đường NCT cũng đã hơn 8 giờ, tóc và quần áo hơi ẩm....chạy vội vào quán nhỏ.........mấy người nhìn em ngơ ngác..........dò hỏi.....Chẳng sao, em phớt lờ và đi thẳng lên tầng hai..........may quá , chẳng có ai......thế là yên tĩnh để ngồi nhớ........có thể không ai đến.....Em nhìn từ trên cao xuống..........thấy những chiếc xe máy phóng hối hả.......tiếng nước mưa gõ lên trần gỗ lộp độp, mấ y bóng đèn lắc lư uể oải.........chiếc mành gỗ được kéo xuống để ngăn mưa không hắt vào....Một ly trà được bưng đến, em cảm thấy người run lên vì rét........thấy nhớ.......hình như hồi xưa cũng có lần vì giận mà em đã uống đến 5, 6 cốc như thế.......Em đợi...cũng chẳng biết chờ điều gì.....hai tay xoa vào ly trà nóng, hơi ấm dần lan toả.....Có hai người bước vào quán...hai chàng trai, họ nhìn em.....có sao, họ chưa bao giờ chờ đợi thì phải......nhất là trong đêm mưa........hai tiếng.........chẳng có ai.......em đang thấy trái tim mình khép lại.........mưa càng lúc càng to........em nhếch môi cười........khờ khạo và ngu xuẩn.........em ra đi sẽ thanh thản hơn rất nhiều......3tiếng........em đứng dậy..........lại bước ào ra mưa............sau lưng vẫn tiếng ai hối hả chạy......HN---cũng là một chút nhớ.........

Chia sẻ trang này