1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    arale noèi 'êèn City View baèÊn aèÊ
  2. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt phát .Trai nghèo cũng hay đi uống cafe , nhưng Trai Nghèo thấy nếu mấy bác sang Ger lâu lâu , có lẽ về không quen mấy lạoi cafe đậm đặc của Vn với phong cách ...cái nồi ngồi trên cái chảo ( cafe pha phin , ngồi nhâm nhi ) .
    Hồi cuối năm ngoái , Highland Cafe mới mở thêm 1 điểm bán trên Hồ Tây ( mặt phía đường Thanh niên ) .Quán nằm trên 1 cái phao nổi trên mặt hồ ,không có mái , mỗi bàn được che bằng 1 cái ô tròn , trông như quán Nhật .Cafe ở đây chủ yếu lá cafe Ý và Pháp , thành phần phục vụ tới 90% là các em sinh viên xinh xinh dễ xương đi làm Teilzeit .Rất hay mở nhạc Tây Ban Nha và nhạc Ý .Chiều chiều mùa hè ra đây ngồi , gió mát , bập bềnh trên sóng , ngắm người lũ lượt lượn quanh quanh đoạn đường Thanh niên cũng thấy dễ chịu phết .Bác nào lãng mạn hơn , chọn tối mưa rơi , dắt tình iu của mình ra đó ngồi ngắm hồ tem tình , nghe tiếng mưa rơi lộp đột trên ô ....chưa iu cũng thành iu ( Nhưng khuyên trước , bác trai nào đang yêu đừng dại dột dắt ng yêu ra đó trong hoàn cảnh trên nhé .Tiện thể ng yêu lại ...thuận tình xuôi gió , đòi cưới đòi đẻ là ...nát 1 đời trai á )
    New Window , nằm trên Lý Thường Kiệt ( chếch chếch Paloma )cũng mới mở hồi đầu năm nay , trang trí và màu sắc rất trẻ và hiện đại , hay mở nhạc rất to .Vào quán luôn có cảm giác náo nhiệt và ồn ào . Đồ uống ở đây cũng bình thường nhưng đặc biệt kèm theo mỗi đồ uống đều có 1 cốc nước vối .Nước vối hiện nay được coi là ...tuyệt chủng ở Hà Nội , cho nên quán này cũng mang 1 nét độc đáo
    Cổ Ngư Lầu , đường Yên Phụ . Nằm trên tầng 2 và sân thượng của 1 ngôi nhà sát mép nước nên có thể nhìn bao quát gần khắp cảnh Hồ Tây . Chiều đông ra đó ngồi uống nước , nhìn cảnh sương mù lảng vảng mặt hồ , không yêu thơ cũng trỏ thành nhà thơ ...con cóc .Yêu thơ sẵn chắc thơ dâng....đầy bụng . Đồ uống ở đây bình thường , phong cách phục vụ lại rất địa chủ và bất cần khách nhưng vị trí yên tĩnh và lãng mạn , đặc biệt có cực nhiều loại trà .Trà việt , trà Tàu , trà tây ...có những loại trà Trai nghèo chưa nghe tên bao giờ
    ....
    Tạm tạm thế đã , hôm nay đến giờ đi đạp xích lô rồi .Rảnh rỗi Post típ .
  3. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt phát .Trai nghèo cũng hay đi uống cafe , nhưng Trai Nghèo thấy nếu mấy bác sang Ger lâu lâu , có lẽ về không quen mấy lạoi cafe đậm đặc của Vn với phong cách ...cái nồi ngồi trên cái chảo ( cafe pha phin , ngồi nhâm nhi ) .
    Hồi cuối năm ngoái , Highland Cafe mới mở thêm 1 điểm bán trên Hồ Tây ( mặt phía đường Thanh niên ) .Quán nằm trên 1 cái phao nổi trên mặt hồ ,không có mái , mỗi bàn được che bằng 1 cái ô tròn , trông như quán Nhật .Cafe ở đây chủ yếu lá cafe Ý và Pháp , thành phần phục vụ tới 90% là các em sinh viên xinh xinh dễ xương đi làm Teilzeit .Rất hay mở nhạc Tây Ban Nha và nhạc Ý .Chiều chiều mùa hè ra đây ngồi , gió mát , bập bềnh trên sóng , ngắm người lũ lượt lượn quanh quanh đoạn đường Thanh niên cũng thấy dễ chịu phết .Bác nào lãng mạn hơn , chọn tối mưa rơi , dắt tình iu của mình ra đó ngồi ngắm hồ tem tình , nghe tiếng mưa rơi lộp đột trên ô ....chưa iu cũng thành iu ( Nhưng khuyên trước , bác trai nào đang yêu đừng dại dột dắt ng yêu ra đó trong hoàn cảnh trên nhé .Tiện thể ng yêu lại ...thuận tình xuôi gió , đòi cưới đòi đẻ là ...nát 1 đời trai á )
    New Window , nằm trên Lý Thường Kiệt ( chếch chếch Paloma )cũng mới mở hồi đầu năm nay , trang trí và màu sắc rất trẻ và hiện đại , hay mở nhạc rất to .Vào quán luôn có cảm giác náo nhiệt và ồn ào . Đồ uống ở đây cũng bình thường nhưng đặc biệt kèm theo mỗi đồ uống đều có 1 cốc nước vối .Nước vối hiện nay được coi là ...tuyệt chủng ở Hà Nội , cho nên quán này cũng mang 1 nét độc đáo
    Cổ Ngư Lầu , đường Yên Phụ . Nằm trên tầng 2 và sân thượng của 1 ngôi nhà sát mép nước nên có thể nhìn bao quát gần khắp cảnh Hồ Tây . Chiều đông ra đó ngồi uống nước , nhìn cảnh sương mù lảng vảng mặt hồ , không yêu thơ cũng trỏ thành nhà thơ ...con cóc .Yêu thơ sẵn chắc thơ dâng....đầy bụng . Đồ uống ở đây bình thường , phong cách phục vụ lại rất địa chủ và bất cần khách nhưng vị trí yên tĩnh và lãng mạn , đặc biệt có cực nhiều loại trà .Trà việt , trà Tàu , trà tây ...có những loại trà Trai nghèo chưa nghe tên bao giờ
    ....
    Tạm tạm thế đã , hôm nay đến giờ đi đạp xích lô rồi .Rảnh rỗi Post típ .
  4. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Member của GC Tết này về cũng đông đó Tũn Phương .Những người Trai nGhèo quen cũng đã dăm bảy mống , cộng thêm số không quen chắc cũng đủ tá
    Tình hình là có vẻ mọi người về Tết đợt này nên để lại địa chỉ để tụ tập phát nhỉ
  5. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Member của GC Tết này về cũng đông đó Tũn Phương .Những người Trai nGhèo quen cũng đã dăm bảy mống , cộng thêm số không quen chắc cũng đủ tá
    Tình hình là có vẻ mọi người về Tết đợt này nên để lại địa chỉ để tụ tập phát nhỉ
  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gửi người xa Hà Nội
    Em muốn gửi cho anh chút gió vào phong thư
    Để anh hiểu thêm về mùa thu Hà Nội
    Nắng cứ vàng, tóc huyền bối rối
    Mây trắng bay bịn rịn với trời xanh
    Em muốn gửi cho anh chút cốm thu xanh
    Gói vào trong lá sen biêng biếc
    Hương thu tràn vào trong trang thơ em viết
    Có vị ngọt ngào của Hà Nội hôm nay
    Em muốn gửi cho anh chút ngất ngây
    Hà Nội nồng nàn quá đỗi
    Hoa sữa ít lời, cúc vàng nông nổi
    Nên nước Hồ Gươm cứ mãi biếc trong
    Em muốn gửi cả mùa thu cho anh
    Gửi Hà Nội và lòng người Hà Nội
    Heo may ơi ! Đừng quá vội làm em bối rối
    Hà Nội hôm nay - thu vàng lắm
    Người ơi ...
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gửi người xa Hà Nội
    Em muốn gửi cho anh chút gió vào phong thư
    Để anh hiểu thêm về mùa thu Hà Nội
    Nắng cứ vàng, tóc huyền bối rối
    Mây trắng bay bịn rịn với trời xanh
    Em muốn gửi cho anh chút cốm thu xanh
    Gói vào trong lá sen biêng biếc
    Hương thu tràn vào trong trang thơ em viết
    Có vị ngọt ngào của Hà Nội hôm nay
    Em muốn gửi cho anh chút ngất ngây
    Hà Nội nồng nàn quá đỗi
    Hoa sữa ít lời, cúc vàng nông nổi
    Nên nước Hồ Gươm cứ mãi biếc trong
    Em muốn gửi cả mùa thu cho anh
    Gửi Hà Nội và lòng người Hà Nội
    Heo may ơi ! Đừng quá vội làm em bối rối
    Hà Nội hôm nay - thu vàng lắm
    Người ơi ...
  8. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác traingheotinhle mà sành điệu phết nhỉ, Hn toàn bọn nhà quê . Cơ mà mấy chỗ bác đi thế nào mà cũng toàn gu của em. Cái Cổ ngư lầu em khoái nhất vì tầm nhìn thoáng đẹp, đồ uống thì trà Đài Loan trà Tàu vô thiên lủng, tên thượng vàng hạ cám từ Dương quý phi - Đường minh hoàng đến cả Thiên sơn tứ tuyệt với cả Hắc danh câu thiên lý mã gì gì đó. À nhưng mà cái Highland mở lâu rồi chứ nhỉ, tiếp viên thì em không để ý, nhưng các em cấp 3 xinh tươi thì hay ra đấy uống lắm, nhất là chiều thứ 6, thứ 7. Cái New Window thì chưa biết, lần tới về đi thử vậy.
  9. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác traingheotinhle mà sành điệu phết nhỉ, Hn toàn bọn nhà quê . Cơ mà mấy chỗ bác đi thế nào mà cũng toàn gu của em. Cái Cổ ngư lầu em khoái nhất vì tầm nhìn thoáng đẹp, đồ uống thì trà Đài Loan trà Tàu vô thiên lủng, tên thượng vàng hạ cám từ Dương quý phi - Đường minh hoàng đến cả Thiên sơn tứ tuyệt với cả Hắc danh câu thiên lý mã gì gì đó. À nhưng mà cái Highland mở lâu rồi chứ nhỉ, tiếp viên thì em không để ý, nhưng các em cấp 3 xinh tươi thì hay ra đấy uống lắm, nhất là chiều thứ 6, thứ 7. Cái New Window thì chưa biết, lần tới về đi thử vậy.
  10. f_346

    f_346 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe You belong to me trong khi có người đang sleeping...oai`...2 tiếng rồi...ngủ đã nhỉ...
    Tự nhiên lại thấy thèm...Sứa dừa ,Tào phớ ở Chợ Hôm-Đức Viên.Nem chua rán ,Sấu dầm ,Vodka xanh ở Chợ đêm Đồng Xuân.Bánh gối ,Nem rán ,Xoài dầm ở Lý Quốc Sư.Hoa quả dầm ở Tô tịch.Trứng chim cút lộn,ốc nóng ở Lò Đúc.Chân gà nướng ở Kim Liên.Phở Hiền ở Cầu Giấy.Vịt nướng ở Láng(cả 2 quán đối diện nhau).Bò tùng xẻo ở Thái Hà.Phở và Cháo đêm ở Đê La Thành.Kem ở Tràng Tiền và Lý Thường Kiệt.Sữa tươi ở cái đường gì gì song song với Quán Thánh.Feeling Tea ở Giảng Võ.Khoai nướng ở đâu không nhớ.Cơm,Mỳ tôm,Trứng rán ở đâu nhớ-nhưng-không nói (món trứng làm mình đau bụng ).Lẩu bò...nhưng chỉ ngồi gặm xương ống ...còn gì không nhỉ...mai nhớ tiếp.
    Giờ chỉ muốn một chai Heiniken nhưng chẳng có người mở nắp...buồn thật..!!!

Chia sẻ trang này