1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f_346

    f_346 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe You belong to me trong khi có người đang sleeping...oai`...2 tiếng rồi...ngủ đã nhỉ...
    Tự nhiên lại thấy thèm...Sứa dừa ,Tào phớ ở Chợ Hôm-Đức Viên.Nem chua rán ,Sấu dầm ,Vodka xanh ở Chợ đêm Đồng Xuân.Bánh gối ,Nem rán ,Xoài dầm ở Lý Quốc Sư.Hoa quả dầm ở Tô tịch.Trứng chim cút lộn,ốc nóng ở Lò Đúc.Chân gà nướng ở Kim Liên.Phở Hiền ở Cầu Giấy.Vịt nướng ở Láng(cả 2 quán đối diện nhau).Bò tùng xẻo ở Thái Hà.Phở và Cháo đêm ở Đê La Thành.Kem ở Tràng Tiền và Lý Thường Kiệt.Sữa tươi ở cái đường gì gì song song với Quán Thánh.Feeling Tea ở Giảng Võ.Khoai nướng ở đâu không nhớ.Cơm,Mỳ tôm,Trứng rán ở đâu nhớ-nhưng-không nói (món trứng làm mình đau bụng ).Lẩu bò...nhưng chỉ ngồi gặm xương ống ...còn gì không nhỉ...mai nhớ tiếp.
    Giờ chỉ muốn một chai Heiniken nhưng chẳng có người mở nắp...buồn thật..!!!
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
  3. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thuở chớm đông
    -Đinh Thu Quỳnh-
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt
    Có cơn gió se lòng gom vụn nắng
    Thả hồng vai tóc mây rối qua đường.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Thắp cháy lòng nửa vệt bàng lá đỏ
    Bước chân lướt âm thầm trên phố nhỏ
    Len lạnh tìm hơi thở gió chuyển mùa.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Ngõ cụt đắp thêm lần rêu bụi
    Cây sấu thả lá đi tìm cội
    Thở dài nghe hương mùa hạ rụng dần.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở
    Căn gác nhỏ mơ màng nằm nhớ
    Một người đi, trong ký ức Hà thành.
    Nhớ Ha? Nội, nhớ con đường Ti?nh Yêu ...
  5. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thuở chớm đông
    -Đinh Thu Quỳnh-
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt
    Có cơn gió se lòng gom vụn nắng
    Thả hồng vai tóc mây rối qua đường.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Thắp cháy lòng nửa vệt bàng lá đỏ
    Bước chân lướt âm thầm trên phố nhỏ
    Len lạnh tìm hơi thở gió chuyển mùa.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Ngõ cụt đắp thêm lần rêu bụi
    Cây sấu thả lá đi tìm cội
    Thở dài nghe hương mùa hạ rụng dần.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở
    Căn gác nhỏ mơ màng nằm nhớ
    Một người đi, trong ký ức Hà thành.
    Nhớ Ha? Nội, nhớ con đường Ti?nh Yêu ...
  6. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ây da ... nhớ Hà Nội quá ... mà nhớ nhất là cái gì nhỉ ... Hà Nội thanh bình thì không phải bàn cãi rồi ... rất rất thích ra Hà Nội chỉ đơn giản vì vậy mà hì hì .... à, còn nữa ... có lẽ quan trọng nhất ... là bạn gái Hà Nội ... hì hì ... có điều hỏi cô nào thì cô nấy cũng bảo là nếu lấy chồng thì cũng chỉ ở Hà Nội thôi, không đi đâu cả ( dù là hơi xa xôi quá hehe ) ... thậm chí gặp cô khó hơn thì bạn trai phải là người Hà Nội nữa ( gần quá ) ... toàn bị loại khỏi vòng sơ tuyển cả ... chán không chịu được hì hì ... mình thích Hà Nội nhưng không phải để sống mãi .... chỉ là nơi nghỉ ngơi thôi ... tính thích bon chen mà ... sao ở Hà Nội được hì hì .... hôm nay lần đầu tiên nghe một " Cún " Hà Nội bảo là con gái Hà Nội lấy chồng sẽ theo chồng mà hì hì ... còn kêu mình yên tâm nữa hì hì ... thích nhỉ hì hì .. nhớ Hà Nội quá hì hì ... ước gì giờ được dạo xe qua đường tình yêu nhỉ hì hì ....
  7. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ây da ... nhớ Hà Nội quá ... mà nhớ nhất là cái gì nhỉ ... Hà Nội thanh bình thì không phải bàn cãi rồi ... rất rất thích ra Hà Nội chỉ đơn giản vì vậy mà hì hì .... à, còn nữa ... có lẽ quan trọng nhất ... là bạn gái Hà Nội ... hì hì ... có điều hỏi cô nào thì cô nấy cũng bảo là nếu lấy chồng thì cũng chỉ ở Hà Nội thôi, không đi đâu cả ( dù là hơi xa xôi quá hehe ) ... thậm chí gặp cô khó hơn thì bạn trai phải là người Hà Nội nữa ( gần quá ) ... toàn bị loại khỏi vòng sơ tuyển cả ... chán không chịu được hì hì ... mình thích Hà Nội nhưng không phải để sống mãi .... chỉ là nơi nghỉ ngơi thôi ... tính thích bon chen mà ... sao ở Hà Nội được hì hì .... hôm nay lần đầu tiên nghe một " Cún " Hà Nội bảo là con gái Hà Nội lấy chồng sẽ theo chồng mà hì hì ... còn kêu mình yên tâm nữa hì hì ... thích nhỉ hì hì .. nhớ Hà Nội quá hì hì ... ước gì giờ được dạo xe qua đường tình yêu nhỉ hì hì ....
  8. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đường này có phải đường Thanh Niên đâu nhi? Nhìn thì chắc là Trần Phú.
  9. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đường này có phải đường Thanh Niên đâu nhi? Nhìn thì chắc là Trần Phú.
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ko fải, đườg 1 chiều Phan Đình Phùng ( song song với Quan Thánh , đây là hướg đi về fía cửa Bắc chứ ko fải về fía Hồ Tây ) Đường này nhiều ng gọi là đg TY thật, 2 hàng cây trên 1 vỉa hè, có ai đó nói đây là vỉa hè duy nhất ở HN có 2 hàng cây thì fải, mùa thu đi thì lãng mạn fải bít Bạn love đâu nhỉ, dân CVA kìa

Chia sẻ trang này