1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Trường ấy từ năm sau đổi lịch học à Sướng nhé, được về ăn Tết
    Nhất Man rồi còn gì
  2. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi : là sân bóng nhỏ của trường Ams, Mari hay Kim Liên. Nơi in kỷ niệm tuổi học trò, quần đùi áo ba lỗ . Là phố sinh viên Lương Thế Vinh, chợ phao Kinh tế, "đường beautiful girl" Nguyễn Chí Thanh. Nơi in dấu ấn của quãng đời sinh viên, rượu chè đề đóm nhưng no gái.:) Là Hồ Tây đêm thu đượm mùi hoàng lan, là Tháp rùa cô đơn lẻ lỏi trong chiều đông giá lạnh, là khu phố cổ với cây bàng lá đỏ... Là bài thơ cuối em tặng tội, kẻ thua cuộc trong trò chơi có tên " Tình yêu":
    Việt nam mình noel chẳng có tuyết rơi
    Mà chỉ có màn sương buông trắng
    Cái se lạnh con đường thêm vắng
    Noel mình chẳng tấp nập đâu anh
    Những mảng tường góc phố rêu xanh
    Mùi hoa sữa quyện vào nỗi nhớ
    Hà Nội trở mình cây bàng lá đỏ !
    Nên đâu có sương mù ngang trời nơi đó
    Người xa quê đâu nhớ nổi mùi hoa sữa
    Hình dung quê nhà qua nỗi nhớ trong tim
    Noel buồn có một kẻ lặng im
    Men theo trí nhớ tìm về miền xa lắm
    Cố xua đi nỗi cô đơn sầu thẳm
    Không kịp bật cười để nước mắt tuôn rơi
    Có một người mang thương nhớ đầy vơi
    Gửi theo gió đến nước Đức xa xôi
    Giúp người nhớ và người tưởng tượng lại
    Một mùa xuân cho ấm áp lòng

    Kẻ ở quê nhà vốn thích mùa đông
    Để biết yêu thêm khoảng thời gian trầm lặng
    Nhưng những người không con Hà Nội trong mắt
    Họ đi tìm nhau để phác hoạ mùa đông
    Noel buồn ! khoảng cách có mong manh
    Để hai nỗi nhớ tìm về làm một ...
  3. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    nhà nào đây nhỉ chắc không phải Ngọc Nga rồi.
    người nhà của CD hả, thế thì có gì liên lạc với Minh đen Nga ngố cho nó đỡ buồn. ui năm nay cũng không về kỷ niệm 20 năm của trường được hic hic
    phải dân Ams làm cốc bia nhé bạn
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nhà Dread Knight anh ạ, áo số 1 của CDunk nếu ông anh nhớ. Em vẫn liên lạc đầy đủ với nhà anh chị MN đấy chứ. Cái avatar của anh cũng là trc cửa tr mình à? Em ko nhớ nhầm thì hình như trc đây anh ở Hamburg.
    Lấy tư cách alumni tr mình ra nhận của anh cốc bia, và mời lại anh cốc nữa ạ keke. Năm nay làm 20 năm hoành tráng lắm, thiên hạ về rầm rập, đoàn tụ cười nói phớ lớ., hic cám cảnh cho hội đoàn ở DE, em nghĩ chắc chẳng mấy ai về được.
    Trường mình ơi nhớ quá đi mất thôi...
  5. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tao vào kêu ca cùng với mày vậy. Ối trời ơi là trời ơi, nhớ trường quá. Năm này trường tao hội trường kỉ niệm 97 năm ngày thành lập rồi, nghe thiên hạ đồn là làm hoành tráng lắm, có cả sân khấu nổi thì phải, lại còn được cắm trại ở sân vận động qua đêm nữa chứ, hồi lớp 12 bọn tao đâu có được vinh dự thế, 12h đã bị đuổi cả lũ rồi. Tao về hội trường được mỗi năm đầu tiên xa trường, mới 3 năm chưa về lại thôi mà tưởng phải đến 36 tháng, hichic. Hồi tháng 3 vừa rồi về chỉ dám đi qua ngó nghiêng, có lần đi đón thằng em đi học, đứng lớ ngớ ngoài cổng trường thế nào mà gặp ngay phải bác giám thị hành lang lớp 12, bác nhận ra ngay, ngượng hết cả người....Có lẽ tại lớp 12 bác ấn tượng quả nghỉ học liên tục và trong giờ thực hành lý còn trốn ra Hồ Tây ngồi ...hóng mát. Công nhận hồi xưa liều thật, tuổi trẻ có khác, bây h già rồi, chịu.
    Ôi kỉ niệm về trường thì nhớ chẳng bao giờ hết cả. Nhớ con đường đến trường hoa sưa nở trắng một khoảng, hoa bằng lăng tím ngắt một vùng. Nhớ thầy Đổng...trác dạy địa lý, đi xe vào trường người ta tưởng là cưỡi chổi bay với kiểu ngồi 1 bên rất...con gái, nhớ cô Cát Tường cho mình 1 điểm Sinh cái tội ko học bài nhưng rồi cuối năm thế nào lại xoá béng đi mất, yêu cô dã man. Nhớ các cô dạy Văn, chẳng bao h cho mình đến 6,5, thế là mất toi danh hiệu học sinh giỏi....chơi của mình.Thầy chủ nhiệm tuy là ko nhớ được hết tên các học sinh nhưng muh hiền, ấn tượng nhất câu nói cuối năm lớp 12 của thầy:" Chúng mày ra trường chỉ cần 3 tháng là tao quên hết", Biết là thầy đùa, có thằng nói lại: " Lâu thế hả thầy, em tưởng phải nhanh hơn cơ", công nhận thằng bé thẳng tính thật, mình thì chỉ cười trừ..chán...
    [​IMG]
    Các em nữ sinh chắc đang ngồi nghe đọc diễn văn, trông em nào mặt cũng dài thườn thượt hehe
    Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 16/11/2005
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hai ảnh đầu tiên chị Vân chụp là hàng bán những vật nặn bằng bột nếp, fải kô ạ ?
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó cafe
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư mẹ: con yêu dấu, cả nhà đã nhận được quà con gửi.
    Em rất vui khi nhận quà đúng vào dịp sinh nhật, con cừu bông rất đáng yêu, mẹ đùa bảo cho mẹ mượn 1 tí, em nhất định không cho
    Bố vừa đi công tác ở Ninh Bình về cũng có quà, 1 lọ nước hoa và 1 móc chìa khoá con mua bên Ý. Đọc thư con bố nói, bố vẫn để dành tiền ăn vặt cho con, khi nào về con lấy 1 thể
    Cả nhà rất vui khi biết tin con vẫn khoẻ, cố gắng học tốt con nhé.
    Hà Nội là bố, là mẹ, là em, là bạn bè..................... là tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ... Hà Nội ngày tháng cũ ...

    Voi Còi : cái đó gọi là tò he ấy ạ [​IMG]
     





     
     



    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 19/11/2005

Chia sẻ trang này