1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    ui trời ui, thèm quá đi mất thui,
    nem tai Bà Hồng hả Vân? Lại còn cả ngô nướng, khoai lang nữa chứ!!!
    Vân ui, tranh thủ đi ăn thêm Nem chua rán ở Hàng Bông, Chân gà nướng ở Phạm Ngọc Thạch ( à, mà hình như ở nhà đang có cúm gà hehhêhh, mình xui hại bạn quá), Nộm bò khô ở Hàm Long, Bánh Đúc nóng ở phố Lê Ngọc Hân, miến cua ở Chân Cầm, bún riêu ở phố Hàng Chĩnh......... ực ực, rùi vào Sài Gòn thì chẳng có mà ăn hihihihihihihihihi
    Ăn xong buôn lại cho tớ nhé
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Too: Tô giờ mới biết ah? keke
    Lan Anh: hôm nay vừa mới đi Tam cốc, bích động với cố đô Hoa lư về... Vật vã... Vui...Hay đi ra khu Hồ Gươm, Tràng tiền cùng với Linh bò và Trang huế....Lang thang phố đinh liệt mua đồ mùa đông, nên tiện thể ghé Nem tai bà Hồng... Trời lạnh thế này thích đi ăn phở cuốn ở Hồ Tây hay nem chua Bà già hơn
    Ăn cũng gần hết HN rồi ..keke...Mai mốt thế nào cũng nhớ
  3. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @liebe_anni : tâm hồn ăn uống
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ủa hoá ra liebe_anni là Lan Anh FD/01 à? Nhận ra tớ(Hạnh FD1) ko? ;)). Linh bò và Trang Huế thì rõ là FD1/01 ko lệch đi đâu đc rồi. Hồi đóng kịch hôm deutsch club ở VDZ mình cũng bon chen được chân mẹ cô bé quàng khăn đỏ(tức mẹ Trang Huế :D). Kể ra cũng nhớ thời làm trâu ngựa dưới quyền chú Ingo fết .
    LA còn đi DE CLub nữa ko, năm nay Praktikanten toàn ng Đức thôi à? Mà ấy dạo này ở đâu thế? đi làm chưa? Nói 1 thôi 1 hồi, lỡ mà ra bạn Lan ANh khác là thôi xong, đành sozi vậy hì hì.
    Bạn narin: Cố nốt bún ốc bà Sáu MHĐế(mở đến 18h, sau đấy là bà bảy :D), bánh đa Hải Phòng(đoạn cuối MHĐ), phở cuốn Nguyễn Khắc Hiếu, blah blah blah nữa nhá, bon chen nhắc cùng bạn LA làm mình thèm lại đc về với Hanoi quá, nhớ nhớ nhớ lắm lắm lắm rồi....
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 26/11/2005
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 26/11/2005
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    keke , Lan anh đâu vào nhận người quen đi kìa. Không ngờ được quen nhiều người khoá 01 ngoài này thế
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    @kulinh: hihihihihihi ẩm thực Hà Nội tớ biết hơi nhiều, hêhhhêh cần ăn gì ở đâu là Ok liền
    @Narin: sướng thế Vân nhỉ, Linh bò là biết nhiều nơi lắm đấy, ăn xong post ảnh cho tớ xem với nhé. Bao giờ vào Sài Gòn vậy ta?
    @Sam: hihihihihi, tớ nhớ Hạnh rùi, trong vở kịch hôm ở VDZ tớ đóng vai Hoàng Tử Ếch hihihihihihi, chẳng biết bây giờ công chúa ở đâu nữa . Nhưng ấn tượng nhất là vai Cô bé quàng khăn đỏ của Trang Huế, cái giọng của nó thì đến bây giờ vẫn không quên . Trang Bầu đóng nàng bạch tuyết và 7 chú lùn cũng ok lắm, không biết anh Golo là chú lùn thứ mấy nhỉ
    Tớ vần chưa đi làm, thất nghiệp mà, đang lang thang trên nước Đức mà tâm hồn hướng về các quán ăn vặt ở Hà Nội. Nói thật, lúc tớ đi, mấy bà ốc luộc, miến ngan.... cứ bắt tay tớ mãi không tha, hẹn ngay tái ngộ
  7. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    keke, post hình ở đây hình như bị lạc đề... Thôi , xoay quanh chủ đề người Hà nội tui quen
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuý, Hạnh, Vân xinh quá hihihihi . Linh Bò thân mến đâu rùi Vân ?
    Mọi người đi Hạ Long vui thật, nhìn ảnh lai nhớ đến lớp ZMP, nhớ đến lúc ăn lẩu ở Phùng Hưng, nem chua Bà Già....
  9. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn bỏ đi đâu mất hút con mẹ hàng lươn,gần hết rồi mới về vét nồi mà vẫn thấy ngon hả chị
    Hôm nọ em hoành tráng phát lên Hoè Nhai ăn bún ốc, ngon ngon... Ở HN chỉ thèm ăn bún ốc Hoè Nhai, chả thèm gì Yêu bác béo bán bún ốc thế không biết
  10. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    To Shin : hihihihi hôm đấy bận tí việc đột xuất, về đã thấy gần hết . Công nhận các bác chiến nhanh thật hihiihih . Nhưng ở đây là chị nói đến vụ Lẩu khác cơ, cũng ở hàng đấy, nhưng cùng hội viện Goethe
    Mình có vẻ đàn đúm quả nhỉ hihihihi
    Mà em ăn bún ốc thì lên thử Phù Đổng THiên Vương xem, ngon dã man
    To Narin: Nhầm chút, Tam Cốc, Bích Động chứ không phải Hạ Long

Chia sẻ trang này