1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phơi bầy hết lên cho công luận thế ông em ơi, Tuấn đúng ko?
    HÀ NỘI PHỐ
    Gửi những người Hà Nội đi xa
    Chương I
    1.
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan,
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya,
    Thang gác cọt kẹt thời gian,
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm,
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió.
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ,
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...
    2.
    Ta còn em một gốc cây,
    Một cột đèn,
    Ai đó chờ ai ?
    Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai?
    Ta còn em một ngã ba
    Vội vã,
    Chiếc khăn quàng tím đỏ
    Thoáng qua.
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ?
    Mỗi góc phố
    Một trang tình sử?
  2. verhairatate

    verhairatate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào nhớ tên phố cổng sau của trường Trần Phú là gì ko nhỉ, chỉ cho mình với. Hôm nay ngồi ôn lại kỉ niệm mà quên mất tên phố quan trọng đó. Nhớ trường cấp 3 quá, hu hu hu.
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    đấy là phố Nguyễn Khắc Cần, nối với chợ Nguyễn Khắc Cần ở bên kia đường
  4. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  5. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ .... Có lần tự nhiên phát hiện ra không có nơi nào có nhiều bài hát như Hà nội. Thử nghĩ xem biết bao nhiêu bài hát sáng tác ra dành cho Hà Nội, mà ngẫm thử bài nào cũng hay, không biết có phải mình quá yêu Hà Nội hay không?
    Mà thật ra lúc mình sinh ra và lớn lên ở HN, mọi điều cũng bình thường, nhưng khi đi rồi lại nhớ nhất những cái bình thường đó, lạ thật. Nhớ quán nhỏ, uống cafe trứng ngắm ra phố Hàng Bông, Hàng Đào . Nhớ cái ánh đèn dọc đường Nguyễn Xí, những hàng sách bầy trên vỉa hè, thêm hương hoa sữa thoảng qua trong cái lành lạnh đầu đông. Àh mà mùa đồng Hà nội, lặng lẽ lang thang các con đường, ăn bát xôi nóng, hay bát phở nóng sao thú biết bao.
    Có hôm ngồi lại nhẩm nhẩm hát một mình " nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về ... Hà nội ơi"
  6. Vicky_Posh

    Vicky_Posh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trang tien [​IMG]
    [​IMG] hàng bạc....
    hà nội xưa nhìn còn đẹp hơn cả kiến trúc Châu Âu.hic....nhìn mà thấy xót cho hà nội bây giờ.....người đông thì cứ gọi là...bụi bẩn thì cứ gọi là....
  7. Vicky_Posh

    Vicky_Posh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hà nội những năm 1900..( chú thích: paste từ 1 anh ở svuk.org.uk)[​IMG]
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì.. cái vụ này giống mình thế
    @Vicky: Còn ảnh nào nữa bác post tiếp đi.
  9. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/Album/431707.ttvn
    Tin là mọi người sẽ tìm thấy những hình ảnh quen thuộc của riêng mình lưu vào trong đầu chẳng biết từ khi nào.
    Für mich, hoá ra đánh bóng mặt đường nhiều phết
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Phở - Gạt tàn đầy
    Sáng an nhàn lang thang trên đường phố, ngắm Hà nội, sau bao nhiêu ngày xa
    Nằm ẩn sâu trong góc chật chội hàng phở lâu năm cha nối con truyền người vào ra chen nhau rộn rã.
    Dựng vội xe lên mép vỉa hè chọn một nơi yêu thích tôi ngồi.
    Em ơi cho anh phở chín.
    Bánh phở mềm thơm tơi hương gạo mới
    Nước đậm đà gây gây gân bò chín
    Lặn ngụm ngoi lên trong nước sương hầm là mầu xanh tươi của hành trần bụng đang sôi lên vì đói
    Ngọt ngào thơm hương quế hương hồi, mùi mồ hôi trên má tôi lăn
    Em ơi cho anh trà đá.
    Thấy trong lòng khi xa khi gần gũi
    Mai lên đường đi xa sẽ lại nhớ
    Dù ở đâu khắp bốn phương trời, tìm được cao sang đất khách quê người. Phở bò ơi sao thương là thế.
    Chỉ thêm tương ớt cho nồng và đừng quên thêm lát chanh vào. Ôi ngon ơi là ngon.
    Sáng an nhàn lang thang trên đường phố, ngắm Hà nội, sau bao nhiêu ngày xa
    Nằm ẩn sâu trong góc chật chội hàng phở lâu năm cha nối con truyền người vào ra chen nhau rộn rã.
    Dựng vội xe lên mép vỉa hè chọn một nơi yêu thích tôi ngồi.
    Em ơi cho anh phở chín.
    Thấy trong lòng khi xa khi gần gũi
    Mai lên đường đi xa sẽ lại nhớ
    Chỉ thêm tương ớt cho nồng và đừng quên thêm lát chanh vào. Ôi ngon ơi là ngon.
    Nghe xong chỉ muốn cuỡi ngựa sắt ra quán Phở Thịnh đầu phố Ôi, thèm quá
    Der Weg ist das Ziel

Chia sẻ trang này