1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    mọi người có cảm tưởng được Hà Nội tuyệt vời thế nào không????
    Niềm hạnh fúc trên những khuôn mặt rạng rỡ, tất cả đều cười, đều hét và nhảy
    Toàn người là người, toàn cờ là cờ!!!
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng từ cấp 3 hè năm nào mình cũng ra Hà Nội cả. Mình thích cái không khí của Hà Nội, nhẹ nhàng, êm ả hơn Sài Gòn nhiều. Mình thích nhất là đi dạo phố Hà Nội. Vì sao à? Vì người Sài Gòn chúng mính làm việc vội vã lắm, chúng mình đi phố chắc cứ như người Hà Nội đi làm gấp, sợ trễ giờ làm ấy. Chúng mình trong ấy, khi đi chơi đều bàn là đi đâu: Karaoke, Bowling, Câu cá hay đi ăn hàng, rồi 1,2,3 đi ngay. Nhớ có lần em họ mình vào Sài Gòn chơi, chở cu cậu đi dạo, cu cậu bảo rằng sao người ta đi xe nhanh quá, đi dạo mà cứ như đi ăn cướp ấy làm mình rõ buồn cười ( vì cu cậu đã 23 tuổi rồi còn hỏi vậy nữa, như một Kind đúng hiệu ấy). Còn Hà Nội khác, thanh bình hơn. Có bờ hồ, có phố cổ. Sài Gòn thì cũng có nhiều thứ lắm, nhưng vẫn cái nhịp sống quá nhanh. Mình nhớ lần đầu ra Hà Nội, tự lấy xe đạp đi chơi Hà Nội, cầm theo bản đồ mà đi. Hà Nội đẹp và không khí mát mẻ với nhiều cây cao bóng cả. Mình nhớ sau khi đi dạo bờ hồ, mình quyết định tấn công phố cổ.Nhưng hỡi ôi, phố cổ như mê cung, mới ở Hàng Giầy, đi chưa hết mấy bước lạc qua Hàng Bạc. Cứ thế đi hồi tự nhiên ra đến cả bờ đê luôn, Rồi đi một hồi làm sao ra cả đến Hoàng Quốc Việt nữa. Đi xe đạp hôm ấy tê cả cẳng, rồi đạp về lại Đại La nhà chú mình nữa. Thật là kì nghỉ hè đáng nhớ. Người Hà Nội cũng hay, tuy có vẻ khộng chất phát, thẳng thắn như người Nam, song lại nhẹ nhàng. Con gái Hà Nội thì yêu đáng sợ luôn. Mình có quen được một bạn gái ngoài ấy, học trường Amt, chả hiểu sao bạn ấy lại thích mình, một kẻ vừa đen như than, lùn xịt, xấu xí nữa. Bạn ấy yêu mình từ ngày quen nhau đến bây giờ đã là 5 năm rồi, dù lúc nào mình cũng chỉ coi bạn ấy là em gái thôi. Con gái Hà Thành yêu thì yêu hết lòng quá.
    Hà Nội, đã lâu lắm rồi không được ngửi hương vị của Hà Nội, nhớ quá. Lâu lắm rồi không được ăn kem xôi, dù ở bên này vẫn tự làm nhưng không có hương vị, kem của Đức chỉ toàn kem Wall không, chán. Bên này được ăn rau muống một lần không có vị chua của sấu cũng chán. Vậy đó, nhớ Hà Nội quá...
    Thoảng nghe trong gió hương vị của quê nhà
           Mùi đất, mùi bùn, mùi cỏ cây và hoa lá
                       Chợt chạnh lòng lại nhớ đến quê hương .....
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng từ cấp 3 hè năm nào mình cũng ra Hà Nội cả. Mình thích cái không khí của Hà Nội, nhẹ nhàng, êm ả hơn Sài Gòn nhiều. Mình thích nhất là đi dạo phố Hà Nội. Vì sao à? Vì người Sài Gòn chúng mính làm việc vội vã lắm, chúng mình đi phố chắc cứ như người Hà Nội đi làm gấp, sợ trễ giờ làm ấy. Chúng mình trong ấy, khi đi chơi đều bàn là đi đâu: Karaoke, Bowling, Câu cá hay đi ăn hàng, rồi 1,2,3 đi ngay. Nhớ có lần em họ mình vào Sài Gòn chơi, chở cu cậu đi dạo, cu cậu bảo rằng sao người ta đi xe nhanh quá, đi dạo mà cứ như đi ăn cướp ấy làm mình rõ buồn cười ( vì cu cậu đã 23 tuổi rồi còn hỏi vậy nữa, như một Kind đúng hiệu ấy). Còn Hà Nội khác, thanh bình hơn. Có bờ hồ, có phố cổ. Sài Gòn thì cũng có nhiều thứ lắm, nhưng vẫn cái nhịp sống quá nhanh. Mình nhớ lần đầu ra Hà Nội, tự lấy xe đạp đi chơi Hà Nội, cầm theo bản đồ mà đi. Hà Nội đẹp và không khí mát mẻ với nhiều cây cao bóng cả. Mình nhớ sau khi đi dạo bờ hồ, mình quyết định tấn công phố cổ.Nhưng hỡi ôi, phố cổ như mê cung, mới ở Hàng Giầy, đi chưa hết mấy bước lạc qua Hàng Bạc. Cứ thế đi hồi tự nhiên ra đến cả bờ đê luôn, Rồi đi một hồi làm sao ra cả đến Hoàng Quốc Việt nữa. Đi xe đạp hôm ấy tê cả cẳng, rồi đạp về lại Đại La nhà chú mình nữa. Thật là kì nghỉ hè đáng nhớ. Người Hà Nội cũng hay, tuy có vẻ khộng chất phát, thẳng thắn như người Nam, song lại nhẹ nhàng. Con gái Hà Nội thì yêu đáng sợ luôn. Mình có quen được một bạn gái ngoài ấy, học trường Amt, chả hiểu sao bạn ấy lại thích mình, một kẻ vừa đen như than, lùn xịt, xấu xí nữa. Bạn ấy yêu mình từ ngày quen nhau đến bây giờ đã là 5 năm rồi, dù lúc nào mình cũng chỉ coi bạn ấy là em gái thôi. Con gái Hà Thành yêu thì yêu hết lòng quá.
    Hà Nội, đã lâu lắm rồi không được ngửi hương vị của Hà Nội, nhớ quá. Lâu lắm rồi không được ăn kem xôi, dù ở bên này vẫn tự làm nhưng không có hương vị, kem của Đức chỉ toàn kem Wall không, chán. Bên này được ăn rau muống một lần không có vị chua của sấu cũng chán. Vậy đó, nhớ Hà Nội quá...
    Thoảng nghe trong gió hương vị của quê nhà
           Mùi đất, mùi bùn, mùi cỏ cây và hoa lá
                       Chợt chạnh lòng lại nhớ đến quê hương .....
  4. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ từng nguời thôi, nhưng mà con gái trường Ams thì đúng đã muốn ai thì quyết cho đến cùng
    .....my mind so far away , my heart so close to stay , ....
  5. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ từng nguời thôi, nhưng mà con gái trường Ams thì đúng đã muốn ai thì quyết cho đến cùng
    .....my mind so far away , my heart so close to stay , ....
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cảm xúc riêng chẳng ai giống ai cả,nhưng khi mình nghĩ về hanội thì nhớ luôn cả người hà nội.Hehehe.Có một buổi trưa đi chơi với mọi người thật là vui,mới đó mà sắp được 1 năm rùi.....Không biết mọi người đã dẫn mình đi những đâu chỉ biết rằng thảo hương là một kẻ sợ sâu.hahahahha(bà chị đừng mắng em là vạch áo cho người xem lưng nhé......Mình vừa bật mí cái Schwaeche của chị rùi đó....có ai muốn trả thù thì cứ tự nhiên....như người hà lội)
    Mình nhớ cả lúc đi vào chùa Trấn Quốc với truaha,ở đấy có cây thị thật là sai quá.Chắc chẳng có ai thèm nhặt trái thị đâu trừ mình ra.Hôm ấy bị mọi người bảo trời nóng thế mà còn cầm thị....Mình cứ trố mắt ra nhìn mà chẳng hiểu vì sao?hehehe(thấy mình giống hai lúa wé).
    Mỗi làn nghe bài hát "Dường như ai đi ngang cửa,gió mùa thu bắc se lòng ......"lại tự nhủ lòng mình "dường như mùa đông đã về "đâu đây.Thật là tuyệt quá.....Không biết bao giờ mới trở lại đây mà trở lại rồi nhất định phải gặp được mọi người.Dẫu biết rằng đó có thể là một giấc mơ xa xôi.hihihiih
    Nhớ hà nội.......
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cảm xúc riêng chẳng ai giống ai cả,nhưng khi mình nghĩ về hanội thì nhớ luôn cả người hà nội.Hehehe.Có một buổi trưa đi chơi với mọi người thật là vui,mới đó mà sắp được 1 năm rùi.....Không biết mọi người đã dẫn mình đi những đâu chỉ biết rằng thảo hương là một kẻ sợ sâu.hahahahha(bà chị đừng mắng em là vạch áo cho người xem lưng nhé......Mình vừa bật mí cái Schwaeche của chị rùi đó....có ai muốn trả thù thì cứ tự nhiên....như người hà lội)
    Mình nhớ cả lúc đi vào chùa Trấn Quốc với truaha,ở đấy có cây thị thật là sai quá.Chắc chẳng có ai thèm nhặt trái thị đâu trừ mình ra.Hôm ấy bị mọi người bảo trời nóng thế mà còn cầm thị....Mình cứ trố mắt ra nhìn mà chẳng hiểu vì sao?hehehe(thấy mình giống hai lúa wé).
    Mỗi làn nghe bài hát "Dường như ai đi ngang cửa,gió mùa thu bắc se lòng ......"lại tự nhủ lòng mình "dường như mùa đông đã về "đâu đây.Thật là tuyệt quá.....Không biết bao giờ mới trở lại đây mà trở lại rồi nhất định phải gặp được mọi người.Dẫu biết rằng đó có thể là một giấc mơ xa xôi.hihihiih
    Nhớ hà nội.......
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Moin mọi người ( tiếng địa phương nên mong các bác đừng hỏi em cái gì nhé)
    Em thì ko phải người Hà Nội, nên ko có nhớ Hà Nội như các bác. nhưng em đang nhớ chị Nhoc_kho_tinh( người lập ra cái topic này) nên em mới vào đây. Chị Thắm ôi, dạo này chị trốn đâu mà kĩ thế? Chắc bận chuyện chồng con gì đúng không? hihihi Có gì thì đừng quên đứa em này nhé.
    Có bác nào biết chị của em hiện đang trốn ở đâu thì cho em biết với nhé.
    Còn về chủ đề của chúng ta, mặc dù em ko ở Hà Nội thật nhưng Hà Nội là trái tim của tổ quốc nên em cũng được tham gia phải không các bác? Em thấy Hà Nội thì đẹp thật mỗi tội ...
    hehe Cái này để bao giờ về Hà Nội em sẽ tìm hiểu sau.
    Thôi chào các bác (mấy bác trong Klub là thần tượng của em đó, mấy bác tha hồ mà tự hào nhé)
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Moin mọi người ( tiếng địa phương nên mong các bác đừng hỏi em cái gì nhé)
    Em thì ko phải người Hà Nội, nên ko có nhớ Hà Nội như các bác. nhưng em đang nhớ chị Nhoc_kho_tinh( người lập ra cái topic này) nên em mới vào đây. Chị Thắm ôi, dạo này chị trốn đâu mà kĩ thế? Chắc bận chuyện chồng con gì đúng không? hihihi Có gì thì đừng quên đứa em này nhé.
    Có bác nào biết chị của em hiện đang trốn ở đâu thì cho em biết với nhé.
    Còn về chủ đề của chúng ta, mặc dù em ko ở Hà Nội thật nhưng Hà Nội là trái tim của tổ quốc nên em cũng được tham gia phải không các bác? Em thấy Hà Nội thì đẹp thật mỗi tội ...
    hehe Cái này để bao giờ về Hà Nội em sẽ tìm hiểu sau.
    Thôi chào các bác (mấy bác trong Klub là thần tượng của em đó, mấy bác tha hồ mà tự hào nhé)
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Giã từ Hà Nội
    (Nguyễn Minh Huệ)
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh ?
    Gốc cây nào ta đứng một đêm
    Dạ hương gột tóc em đầy gió
    Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
    Em đi rồi còn ai đến nữa không?
    Liệu có gì thay thế được em
    Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi ?
    Nếu có thể Hà Nội ơi! Hà Nội
    Phút dùng dằng xin hoá một năm
    Chỉ còn trong anh một cái tên
    Em đã hiểu ... thế là giã biệt
    Xin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diết
    Em sợ mình khóc oà ... không chịu nổi biệt ly ...

    _ARALE_

Chia sẻ trang này