1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hp mình có biển ở Đồ Sơn có Casino......con gái hp cũng rất xinh......ngoài ra có gì thêm thì chưa nghĩ ra...
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hp mình có biển ở Đồ Sơn có Casino......con gái hp cũng rất xinh......ngoài ra có gì thêm thì chưa nghĩ ra...
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về lễ hội chọi Trâu Hải Phòng
    Được tổ chức vào ngày 9/8 Âm lịch hàng năm. Vòng đấu loại được tổ chức vào tháng 6 Âm lịch hàng năm

    Hội chọi trâu cũng được xem như là ngày Tế lễ "Thần Hùng Trấn điểm tước" (Vị thuỷ thần và cũng là Thành Hoàng chung cho cả vùng Đồ Sơn), để trong cả năm cư dân Đồ Sơn đi biển gặp nhiều may mắn.

    Cố lên, cố lên, cuộc chiến bắt đầu rồi, mà không phân biệt kẻ thắng người thua
    Trời, khổ thân chú kia, chổng cả vó lên trời
    Thế này không có trong kịch bản, làm sao ta ngăn nổi đây
    hì, ta thắng rùi[/blue
    Trâu ơi, có thua thì cũng đừng nóng giận thế, điềm tĩnh nào, có gì ta còn thương lượng được mà
    Đây là trận cuối cùng rùi, cố lên, ta ơi
    Đến trọng tài cũng chịu thua
    [blue]Chọi trâu hay quá, mặc dù trời mưa, nhưng khán đài vẫn đông như thường
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 27/07/2004
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về lễ hội chọi Trâu Hải Phòng
    Được tổ chức vào ngày 9/8 Âm lịch hàng năm. Vòng đấu loại được tổ chức vào tháng 6 Âm lịch hàng năm

    Hội chọi trâu cũng được xem như là ngày Tế lễ "Thần Hùng Trấn điểm tước" (Vị thuỷ thần và cũng là Thành Hoàng chung cho cả vùng Đồ Sơn), để trong cả năm cư dân Đồ Sơn đi biển gặp nhiều may mắn.

    Cố lên, cố lên, cuộc chiến bắt đầu rồi, mà không phân biệt kẻ thắng người thua
    Trời, khổ thân chú kia, chổng cả vó lên trời
    Thế này không có trong kịch bản, làm sao ta ngăn nổi đây
    hì, ta thắng rùi[/blue
    Trâu ơi, có thua thì cũng đừng nóng giận thế, điềm tĩnh nào, có gì ta còn thương lượng được mà
    Đây là trận cuối cùng rùi, cố lên, ta ơi
    Đến trọng tài cũng chịu thua
    [blue]Chọi trâu hay quá, mặc dù trời mưa, nhưng khán đài vẫn đông như thường
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 27/07/2004
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống sông nước
    Nghịch nước như vậy mới thích, hì
    Ai mua rau nào, tôi bán rau cho, rau mới hái từ ruộng, nhanh nhanh kẻo hết, mại zdô, mại zdô :D :
    Hôm này biển lặng, ta đi đánh bắt hải sản bằng thuyền nan nhé
    Dưới gầm cầu tối thế, nhìn thế nào được mà vá lưới
    Ban đêm nhìn Nhà Hát Nhân Dân thật đẹp, nhớ quá, hồi xưa mình cũng đi xem ca nhạc ở đây muh ,
    ( còn tiếp)
    ( một số hình ảnh sưu tầm, một số được lấy từ box HP, sẽ có bài viết về HP)
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 27/07/2004
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống sông nước
    Nghịch nước như vậy mới thích, hì
    Ai mua rau nào, tôi bán rau cho, rau mới hái từ ruộng, nhanh nhanh kẻo hết, mại zdô, mại zdô :D :
    Hôm này biển lặng, ta đi đánh bắt hải sản bằng thuyền nan nhé
    Dưới gầm cầu tối thế, nhìn thế nào được mà vá lưới
    Ban đêm nhìn Nhà Hát Nhân Dân thật đẹp, nhớ quá, hồi xưa mình cũng đi xem ca nhạc ở đây muh ,
    ( còn tiếp)
    ( một số hình ảnh sưu tầm, một số được lấy từ box HP, sẽ có bài viết về HP)
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 27/07/2004
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đồng hương, rất vui được gặp nhau tại GC :)
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đồng hương, rất vui được gặp nhau tại GC :)
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, em toàn ăn ở hàng cô ấy thôi chị ơi.........Công nhận xào cay thật...........nhưng như thế mới ngon chứ
    Ốc trong chợ Cố Đạo thì thỉnh thoảng mới rẽ qua thôi, vì ăn ở đây hơi đắt, được mỗi cái ốc to, mập mạp kéo lại chứ xào cũng binh thường thôi................
    Ngã tư Trần Nguyên Hãn-Tô Hiệu hay chính xác hơn là ngã tư chợ An Dương .................
    Chị cafe kể thiếu rồi........... Một chỗ ăn xôi patê, xôi thịt nữa rất ngon ở ngã 5 . Mọi người gọi chung những món xôi ăn kèm với patê, thịt, jambon, xúc xích,lạp xường, hay ruốc là " xôi mặn
    Shin thường ăn ở đây vì muốn ăn xôi với gì cũng có mà cũng khá ngon nữa..................
    Cái ngõ này thông luôn ra đường Lê Chân, chỗ trường Minh Khai chị nhỉ...........
    Bún bò thì Shin thấy mỗi mẹ Shin nấu là ngon nhất, khỏi phải ra ăn hàng.
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, em toàn ăn ở hàng cô ấy thôi chị ơi.........Công nhận xào cay thật...........nhưng như thế mới ngon chứ
    Ốc trong chợ Cố Đạo thì thỉnh thoảng mới rẽ qua thôi, vì ăn ở đây hơi đắt, được mỗi cái ốc to, mập mạp kéo lại chứ xào cũng binh thường thôi................
    Ngã tư Trần Nguyên Hãn-Tô Hiệu hay chính xác hơn là ngã tư chợ An Dương .................
    Chị cafe kể thiếu rồi........... Một chỗ ăn xôi patê, xôi thịt nữa rất ngon ở ngã 5 . Mọi người gọi chung những món xôi ăn kèm với patê, thịt, jambon, xúc xích,lạp xường, hay ruốc là " xôi mặn
    Shin thường ăn ở đây vì muốn ăn xôi với gì cũng có mà cũng khá ngon nữa..................
    Cái ngõ này thông luôn ra đường Lê Chân, chỗ trường Minh Khai chị nhỉ...........
    Bún bò thì Shin thấy mỗi mẹ Shin nấu là ngon nhất, khỏi phải ra ăn hàng.

Chia sẻ trang này