1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    kakakakkakaka.........thế anh KK muốn làm người lớn hay nhi đồng vậy...
    nói đến trung thu lại thèm bánh dẻo , bánh trung thu nhớ quả bòng, quả ổi...thứ 6 này về ros phải chén cho đã..(.....( mới nhận được giấy mời về Ros họp ban giám đốc....xét duyệt khen thưởng..) .....anh KK chuẩn bị tinh thần nha....mấy thằng vẹo bọn em ...lần này về không khiêm tốn đâu
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em Shin ơi, te?ng te?ng, thê? theo nguyện vọng va? yêu câ?u rất ư  la? tha thiết cu?a hai trái tim '' đô?ng hương '' : chị cafe va? anh 13, hi vọng em Shin trong thơ?i gian nghi? tới có thê? bo? chút thơ?i gian, ngoa?i việc đi dạo phố phươ?ng, ghé qua các ha?ng quán thân thuộc đê? su pơ? ăn , sef la?m một chu?m phóng sự '' nóng hô?i, vư?a ăn vư?a thô?i '' vê? Ha?i Pho?ng. Ngoa?i ra, nhưfng thông tin vê? HP sef giao trách nhiệm cho em Shin phụ trách ( nặng nê? quá, em nhâ?y, cố lên nhá, chị lại kô thê? ghé vai gánh giúp em được ru?i )
    Nhưfng ngươ?i HP không  quan tâm nhiê?u đến a?nh xấu hay đẹp, xấu la? đương nhiên, vi? em Shin nha? mi?nh có pha?i la? thợ chuyên nghiệp đâu , em nhi? . Tấm lo?ng được đặt lên vị trí cao nhứt, ma? vê? khoa?n na?y thi? chị cafe nhươ?ng cho em số 1, không bon chen gi? ca? [:-;]
    Cứ quyết định như thế đi , ca? nha? nhé !
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em Shin ơi, te?ng te?ng, thê? theo nguyện vọng va? yêu câ?u rất ư  la? tha thiết cu?a hai trái tim '' đô?ng hương '' : chị cafe va? anh 13, hi vọng em Shin trong thơ?i gian nghi? tới có thê? bo? chút thơ?i gian, ngoa?i việc đi dạo phố phươ?ng, ghé qua các ha?ng quán thân thuộc đê? su pơ? ăn , sef la?m một chu?m phóng sự '' nóng hô?i, vư?a ăn vư?a thô?i '' vê? Ha?i Pho?ng. Ngoa?i ra, nhưfng thông tin vê? HP sef giao trách nhiệm cho em Shin phụ trách ( nặng nê? quá, em nhâ?y, cố lên nhá, chị lại kô thê? ghé vai gánh giúp em được ru?i )
    Nhưfng ngươ?i HP không  quan tâm nhiê?u đến a?nh xấu hay đẹp, xấu la? đương nhiên, vi? em Shin nha? mi?nh có pha?i la? thợ chuyên nghiệp đâu , em nhi? . Tấm lo?ng được đặt lên vị trí cao nhứt, ma? vê? khoa?n na?y thi? chị cafe nhươ?ng cho em số 1, không bon chen gi? ca? [:-;]
    Cứ quyết định như thế đi , ca? nha? nhé !
  4. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Gute Idee em gái đồng hương ơi ! Thôi, gọi Shin là "nhóc đồng hương" cho phân biệt nhé, hihi... đừng có xị mặt trông xấu lắm, vừa đăng quang Hoa hậu của GC thì cũng phải giữ "danh tiếng" chứ "nhóc", em Cafe thấy đúng không nhể ??
    Hic, để có được chùm phóng sự "nóng hổi" về HP mà Cafe phải "nịnh" nhóc qua 2 giai đoạn: dạo phố và sau đó vấn đề muôn thủa là... "dỗ ngọt" cái dạ dầy... hic hic.. không hiểu sao "2 chị em nhà các cô" hiểu nhau đến thế
    Also, cố gắng lên "nhóc đồng hương" nhé, khi nào chị Cafe với anh về phép sẽ rủ nhóc đi "nhậu nhẹt" và cũng nhường luôn phần "thanh toán" cho nhóc ... đấy, "người lớn" cái gì cũng nhường nhóc nhé, không lại "kiện cáo", hêhêhe....
    "Cứ thống nhất thế nhé! "
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Gute Idee em gái đồng hương ơi ! Thôi, gọi Shin là "nhóc đồng hương" cho phân biệt nhé, hihi... đừng có xị mặt trông xấu lắm, vừa đăng quang Hoa hậu của GC thì cũng phải giữ "danh tiếng" chứ "nhóc", em Cafe thấy đúng không nhể ??
    Hic, để có được chùm phóng sự "nóng hổi" về HP mà Cafe phải "nịnh" nhóc qua 2 giai đoạn: dạo phố và sau đó vấn đề muôn thủa là... "dỗ ngọt" cái dạ dầy... hic hic.. không hiểu sao "2 chị em nhà các cô" hiểu nhau đến thế
    Also, cố gắng lên "nhóc đồng hương" nhé, khi nào chị Cafe với anh về phép sẽ rủ nhóc đi "nhậu nhẹt" và cũng nhường luôn phần "thanh toán" cho nhóc ... đấy, "người lớn" cái gì cũng nhường nhóc nhé, không lại "kiện cáo", hêhêhe....
    "Cứ thống nhất thế nhé! "
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    [blue] Upps..........Chị Cafe với anh 13 chú ý.............Đợt này cả nước đang nồng nhiệt chào đón ASEM 5 nên tất cả các công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ...........tất yếu em Shin cũng được nghỉ nên sáng này mới lết được về đến nhà xong...............................định sẽ làm vài pô ảnh thể theo yêu cầu và nguyện vọng của 2 anh chị nhưng mà tình hình đang rất tình hình.............................thời gian này em Shin đang đợi lấy bằng lái xe ( làm từ cuối tháng 8 mà tận bây giờ vẫn chưa xong...........) nên chỉ dám vác xe loanh quanh nội thành thôi.............không thể phi ra đường Phạm Văn Đồng chụp cái toà nhà triển lãm trung tâm thành phố với cả đảo Đình Vũ được................................Thứ nhất là đi mấy đường ấy bây giờ phải đội nội cơm điện roài ( nóng chết mất ) ..............thứ hai là đường từ nội thành phi ra đấy có mấy chốt công an.........các chú ấy toàn những trang nam nhi tuấn kiệt sẵn sàng nở nụ cười tươi rói chào đón em Shin thì chít...........................thế nên không còn cách nào em Shin lại phải khất vậy...............
    Nhắn anh 13 : bao giờ về HP cho anh đi ăn cùng chị TH và chị Cafe thôi nhá..................em Shin sống chết không thò mặt ra đâu...............hè hè hè...........nên đương nhiên miễn khoản trả tiền..............Àh nhân tiện nhắc khéo chị Cafe chuẩn bị ngân khố để đón tiếp anh 13 một cách nồng hậu chị nhá............
    Sáng nay mới về nhà.................Đang làm mặt giận với ba và mẹ..............Thảo nào mấy hôm trên đây cứ có cái gì không yên trong lòng..............Ba mẹ cho thuê gian nhà phía dưới làm cửa hàng, đồ đạc chuyển hết lên trên gác............Cái đấy cũng không có gì quan trọng nhưng sao mà....sao mà ba ác thế hả ba ơi...........Bao nhiều sách báo của con ba lại nỡ bán hết đi vậy..............Một chồng báo Hoa Học Trò con mua từ những số đầu tiên, rồi một bộ truyện Kính Vạn Hoa cùng những quyển như Trại Hoa Vàng, Phòng Trọ Ba Người, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Bong Bóng Lên Trời......của Nguyễn Nhật Ánh hay như thế...........Cả những tiểu thuyết con giữ từ thời ba mua hồi còn nhỏ quý như vậy : Oliver Twist, Viên Mỡ Bò, Trà Hoa Nữ..........ba cũng cho đi nốt...................Hu hu hu...............tiếc quá ba ơi...........Chán hết cả người............Tết về biết lôi cái gì ra đọc bây giờ đây..................????
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    [blue] Upps..........Chị Cafe với anh 13 chú ý.............Đợt này cả nước đang nồng nhiệt chào đón ASEM 5 nên tất cả các công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ...........tất yếu em Shin cũng được nghỉ nên sáng này mới lết được về đến nhà xong...............................định sẽ làm vài pô ảnh thể theo yêu cầu và nguyện vọng của 2 anh chị nhưng mà tình hình đang rất tình hình.............................thời gian này em Shin đang đợi lấy bằng lái xe ( làm từ cuối tháng 8 mà tận bây giờ vẫn chưa xong...........) nên chỉ dám vác xe loanh quanh nội thành thôi.............không thể phi ra đường Phạm Văn Đồng chụp cái toà nhà triển lãm trung tâm thành phố với cả đảo Đình Vũ được................................Thứ nhất là đi mấy đường ấy bây giờ phải đội nội cơm điện roài ( nóng chết mất ) ..............thứ hai là đường từ nội thành phi ra đấy có mấy chốt công an.........các chú ấy toàn những trang nam nhi tuấn kiệt sẵn sàng nở nụ cười tươi rói chào đón em Shin thì chít...........................thế nên không còn cách nào em Shin lại phải khất vậy...............
    Nhắn anh 13 : bao giờ về HP cho anh đi ăn cùng chị TH và chị Cafe thôi nhá..................em Shin sống chết không thò mặt ra đâu...............hè hè hè...........nên đương nhiên miễn khoản trả tiền..............Àh nhân tiện nhắc khéo chị Cafe chuẩn bị ngân khố để đón tiếp anh 13 một cách nồng hậu chị nhá............
    Sáng nay mới về nhà.................Đang làm mặt giận với ba và mẹ..............Thảo nào mấy hôm trên đây cứ có cái gì không yên trong lòng..............Ba mẹ cho thuê gian nhà phía dưới làm cửa hàng, đồ đạc chuyển hết lên trên gác............Cái đấy cũng không có gì quan trọng nhưng sao mà....sao mà ba ác thế hả ba ơi...........Bao nhiều sách báo của con ba lại nỡ bán hết đi vậy..............Một chồng báo Hoa Học Trò con mua từ những số đầu tiên, rồi một bộ truyện Kính Vạn Hoa cùng những quyển như Trại Hoa Vàng, Phòng Trọ Ba Người, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Bong Bóng Lên Trời......của Nguyễn Nhật Ánh hay như thế...........Cả những tiểu thuyết con giữ từ thời ba mua hồi còn nhỏ quý như vậy : Oliver Twist, Viên Mỡ Bò, Trà Hoa Nữ..........ba cũng cho đi nốt...................Hu hu hu...............tiếc quá ba ơi...........Chán hết cả người............Tết về biết lôi cái gì ra đọc bây giờ đây..................????
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Upps..........Chị Cafe với anh 13 chú ý.............Đợt này cả nước đang nồng nhiệt chào đón ASEM 5 nên tất cả các công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ...........tất yếu em Shin cũng được nghỉ nên sáng này mới lết được về đến nhà xong...............................định sẽ làm vài pô ảnh thể theo yêu cầu và nguyện vọng của 2 anh chị nhưng mà tình hình đang rất tình hình.............................thời gian này em Shin đang đợi lấy bằng lái xe ( làm từ cuối tháng 8 mà tận bây giờ vẫn chưa xong...........) nên chỉ dám vác xe loanh quanh nội thành thôi.............không thể phi ra đường Phạm Văn Đồng chụp cái toà nhà triển lãm trung tâm thành phố với cả đảo Đình Vũ được................................Thứ nhất là đi mấy đường ấy bây giờ phải đội nội cơm điện roài ( nóng chết mất ) ..............thứ hai là đường từ nội thành phi ra đấy có mấy chốt công an.........các chú ấy toàn những trang nam nhi tuấn kiệt sẵn sàng nở nụ cười tươi rói chào đón em Shin thì chít...........................thế nên không còn cách nào em Shin lại phải khất vậy...............
    Nhắn anh 13 : bao giờ về HP cho anh đi ăn cùng chị TH và chị Cafe thôi nhá..................em Shin sống chết không thò mặt ra đâu...............hè hè hè...........nên đương nhiên miễn khoản trả tiền..............Àh nhân tiện nhắc khéo chị Cafe chuẩn bị ngân khố để đón tiếp anh 13 một cách nồng hậu chị nhá............
    Sáng nay mới về nhà.................Đang làm mặt giận với ba và mẹ..............Thảo nào mấy hôm trên đây cứ có cái gì không yên trong lòng..............Ba mẹ cho thuê gian nhà phía dưới làm cửa hàng, đồ đạc chuyển hết lên trên gác............Cái đấy cũng không có gì quan trọng nhưng sao mà....sao mà ba ác thế hả ba ơi...........Bao nhiều sách báo của con ba lại nỡ bán hết đi vậy..............Một chồng báo Hoa Học Trò con mua từ những số đầu tiên, rồi một bộ truyện Kính Vạn Hoa cùng những quyển như Trại Hoa Vàng, Phòng Trọ Ba Người, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Bong Bóng Lên Trời......của Nguyễn Nhật Ánh hay như thế...........Cả những tiểu thuyết con giữ từ thời ba mua hồi còn nhỏ quý như vậy : Oliver Twist, Viên Mỡ Bò, Trà Hoa Nữ..........ba cũng cho đi nốt...................Hu hu hu...............tiếc quá ba ơi...........Chán hết cả người............Tết về biết lôi cái gì ra đọc bây giờ đây..................????
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Upps..........Chị Cafe với anh 13 chú ý.............Đợt này cả nước đang nồng nhiệt chào đón ASEM 5 nên tất cả các công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ...........tất yếu em Shin cũng được nghỉ nên sáng này mới lết được về đến nhà xong...............................định sẽ làm vài pô ảnh thể theo yêu cầu và nguyện vọng của 2 anh chị nhưng mà tình hình đang rất tình hình.............................thời gian này em Shin đang đợi lấy bằng lái xe ( làm từ cuối tháng 8 mà tận bây giờ vẫn chưa xong...........) nên chỉ dám vác xe loanh quanh nội thành thôi.............không thể phi ra đường Phạm Văn Đồng chụp cái toà nhà triển lãm trung tâm thành phố với cả đảo Đình Vũ được................................Thứ nhất là đi mấy đường ấy bây giờ phải đội nội cơm điện roài ( nóng chết mất ) ..............thứ hai là đường từ nội thành phi ra đấy có mấy chốt công an.........các chú ấy toàn những trang nam nhi tuấn kiệt sẵn sàng nở nụ cười tươi rói chào đón em Shin thì chít...........................thế nên không còn cách nào em Shin lại phải khất vậy...............
    Nhắn anh 13 : bao giờ về HP cho anh đi ăn cùng chị TH và chị Cafe thôi nhá..................em Shin sống chết không thò mặt ra đâu...............hè hè hè...........nên đương nhiên miễn khoản trả tiền..............Àh nhân tiện nhắc khéo chị Cafe chuẩn bị ngân khố để đón tiếp anh 13 một cách nồng hậu chị nhá............
    Sáng nay mới về nhà.................Đang làm mặt giận với ba và mẹ..............Thảo nào mấy hôm trên đây cứ có cái gì không yên trong lòng..............Ba mẹ cho thuê gian nhà phía dưới làm cửa hàng, đồ đạc chuyển hết lên trên gác............Cái đấy cũng không có gì quan trọng nhưng sao mà....sao mà ba ác thế hả ba ơi...........Bao nhiều sách báo của con ba lại nỡ bán hết đi vậy..............Một chồng báo Hoa Học Trò con mua từ những số đầu tiên, rồi một bộ truyện Kính Vạn Hoa cùng những quyển như Trại Hoa Vàng, Phòng Trọ Ba Người, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Bong Bóng Lên Trời......của Nguyễn Nhật Ánh hay như thế...........Cả những tiểu thuyết con giữ từ thời ba mua hồi còn nhỏ quý như vậy : Oliver Twist, Viên Mỡ Bò, Trà Hoa Nữ..........ba cũng cho đi nốt...................Hu hu hu...............tiếc quá ba ơi...........Chán hết cả người............Tết về biết lôi cái gì ra đọc bây giờ đây..................????
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 07/10/2004

Chia sẻ trang này