1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Nhìn thấy topic nói về Hải phòng là xông vào luôn. Aus Haiphong mừ! trên GC mình chỉ quen thaohuong thôi, à, mới quen thêm 1 vài người nữa, nhưng người haiphong thì chỉ mỗi thaohuong thôi, thế nên vào đây hi vọng là sẽ quen thêm được nhiều Haiphonger nữa. Xem ảnh nhóc... (quên mất nick rùi) chụp hồi nhỏ ở Đồ Sơn mà muốn phi về nhà quá, hơn 1 tháng nay rồi chưa về nhà chơi với bố mẹ, chị thì cuối tuần nào cũng về nhà học cao học, mình thì cuối tuần nào cũng allein, hichic buồn không chịu được. Tuần này nhất định fải về mới được, nhớ món chả cá của mẹ quá!
    à, nghe thaohuong kể nhiều về cafechieuthubay, khucngonhieu rồi shin mà chưa có dịp gặp.
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối ối anh ơi, anh mà tìm được em thì mọi người đang treo giải kia kìa.......................hichic, thêm một người nữa.............dạ dạ, em Shin không gặp ai đâu...........sao mà lắm thế này không biết nữa............
    Anh ơi.........cái hy vọng ban đầu của em Shin cũng le lói là thế đấy, nhưng mà nó bị dập tắt ngay sau câu.............bán đồng nát rồi con ạh..............
    Mà cái phố Cát Cụt ấy thì ngày nào mà chẳng đông vui tấp nập như chợ Xuân.............Anh về nó cũng vẫn thế thôi ạh..........
    Ơh, cho anh 13 đến nhà chị Cafe luôn, em không bon chen vụ này...............cuối năm em đi thuê truyện về luyện ở nhà cũng được.............
    [/quote]
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối ối anh ơi, anh mà tìm được em thì mọi người đang treo giải kia kìa.......................hichic, thêm một người nữa.............dạ dạ, em Shin không gặp ai đâu...........sao mà lắm thế này không biết nữa............
    Anh ơi.........cái hy vọng ban đầu của em Shin cũng le lói là thế đấy, nhưng mà nó bị dập tắt ngay sau câu.............bán đồng nát rồi con ạh..............
    Mà cái phố Cát Cụt ấy thì ngày nào mà chẳng đông vui tấp nập như chợ Xuân.............Anh về nó cũng vẫn thế thôi ạh..........
    Ơh, cho anh 13 đến nhà chị Cafe luôn, em không bon chen vụ này...............cuối năm em đi thuê truyện về luyện ở nhà cũng được.............
    [/quote]
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Trở về Quê hương sau bao nhiêu năm.... trời mưa rả rích... chẳng gặp ai cả... Cứ y như là đã không còn ai cố nhân...
    Những con phố ngày xưa bây giờ đi cũng lạc... hu hu... Hải Phòng ơi...
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Trở về Quê hương sau bao nhiêu năm.... trời mưa rả rích... chẳng gặp ai cả... Cứ y như là đã không còn ai cố nhân...
    Những con phố ngày xưa bây giờ đi cũng lạc... hu hu... Hải Phòng ơi...
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn cười, cái nick của chị có người nhớ nhầm thành '' God Vater'' mới chết chứ ...Hì, em cafe biết mặt chị rồi, hai chị gái đồng hương ai cũng xinh ....Ở đây dân HP cũng có vài người, vào ra cũng kô tấp nập lắm, nhưng nếu họp chợ buôn dưa chắc cũng rôm rả.....
    Chị ơi, cái ảnh chụp ở Đồ Sơn cũ rích ý, là của anh KK nhà mình chị à...Không phải nhóc Shin đâu Năm đó bé mới sinh ra mừ.....nhở anh KK nhở
    @Shin : Biết ngay lại trốn...Đúng là bé con...
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn cười, cái nick của chị có người nhớ nhầm thành '' God Vater'' mới chết chứ ...Hì, em cafe biết mặt chị rồi, hai chị gái đồng hương ai cũng xinh ....Ở đây dân HP cũng có vài người, vào ra cũng kô tấp nập lắm, nhưng nếu họp chợ buôn dưa chắc cũng rôm rả.....
    Chị ơi, cái ảnh chụp ở Đồ Sơn cũ rích ý, là của anh KK nhà mình chị à...Không phải nhóc Shin đâu Năm đó bé mới sinh ra mừ.....nhở anh KK nhở
    @Shin : Biết ngay lại trốn...Đúng là bé con...
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, 1986 thì em Shin còn đang nằm trong bụng mẹ ấy chứ đã to thế thì có mà chết người àh..............
    @Cafe : đấy là bé cứ nói trước thế.............phòng còn hơn chống, chị Cafe nhỉ............................àh, cả KK nữa nhỉ............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 10/10/2004
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, 1986 thì em Shin còn đang nằm trong bụng mẹ ấy chứ đã to thế thì có mà chết người àh..............
    @Cafe : đấy là bé cứ nói trước thế.............phòng còn hơn chống, chị Cafe nhỉ............................àh, cả KK nữa nhỉ............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 10/10/2004
  10. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về Hải Phòng là lần nào cũng phải ăn 2 bát bánh đa trắng, 2 bát bánh đa cua da liễu, 2 cốc sinh tố Hoa phượng, 2 bát ốc Hàng Kênh và 2 bát xôi chè bà già bán ở gốc bàng

Chia sẻ trang này