1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về Hải Phòng là lần nào cũng phải ăn 2 bát bánh đa trắng, 2 bát bánh đa cua da liễu, 2 cốc sinh tố Hoa phượng, 2 bát ốc Hàng Kênh và 2 bát xôi chè bà già bán ở gốc bàng
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ơh, sao ít thế hả bác.............Để copy cho bác đoạn này để bác đọc xong thì choáng luôn..........hehhehe
    Chị ơi ,bún tôm, bún ngan, miến khô ngõ Sơn Lâm ngày nào cũng trông ngóng chị..........Xôi bánh khúc ngõ Thuận Thái chẳng để chị yên...........Nộm chân gà chợ Ga hàng giờ khóc rơi nước mắt vì mất đi một khách hàng quen thuộc............Ốc xào Hàng Kênh sao giờ hiu hắt đợi chị về...........Bánh mỳ cay , chè Thái phố Đinh Tiên Hoàng vốn bình thường đông khách thế nhưng đã bao lâu rồi không thấy xe chị dựng cạnh gốc cây..............Bánh bèo Lê Đại Hành nóng hôi hổi mà khuôn mặt bà chủ bán hàng vẫn buồn thiu...............Tiệm kem xôi Tam Hoàn nhất định không chịu thêm mùi vị kem mới vì sợ chị về lại cảm thấy xa lạ, không quen...............Bánh giò trong chợ Trần Quang Khải 4-5h chiều ra lò mà nguội ngơ nguội ngắt vì không nghe thấy tiếng chân chị bước tới...............Cháo chai, cháo khoái, cháo cay trên con phố vắng Trần Bình Trọng giờ chỉ toàn khách vãng lai.................Sữa chua dừa đá khu Đình Đông đang rất sốt ruột vì chưa được chị nếm thử và cho ý kiến..................Ô mai mơ xào chua, cay, mặn , ngọt Chi Long sắp đóng cửa rồi................Thịt bò khô phía mạn chợ Đổ vẫn lấy hàng cầm chừng để không bao giờ trong tình trạng chị ra mà không còn hàng.........................( vân vân, không kể nữa vì đã thấy mặt chị Cafe đỏ nóng lên rồi........... )
    Cái này em viết tặng chị Cafe, giờ copy lại để tặng bác...............Hy vọng là tâm hồn ẩm thực của bác sẽ ngày càng phong phú hơn mỗi khi về HP.............................Còn giờ thì em đi ăn bún ngan trong ngõ đá đây............thèm lắm roài...............
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ơh, sao ít thế hả bác.............Để copy cho bác đoạn này để bác đọc xong thì choáng luôn..........hehhehe
    Chị ơi ,bún tôm, bún ngan, miến khô ngõ Sơn Lâm ngày nào cũng trông ngóng chị..........Xôi bánh khúc ngõ Thuận Thái chẳng để chị yên...........Nộm chân gà chợ Ga hàng giờ khóc rơi nước mắt vì mất đi một khách hàng quen thuộc............Ốc xào Hàng Kênh sao giờ hiu hắt đợi chị về...........Bánh mỳ cay , chè Thái phố Đinh Tiên Hoàng vốn bình thường đông khách thế nhưng đã bao lâu rồi không thấy xe chị dựng cạnh gốc cây..............Bánh bèo Lê Đại Hành nóng hôi hổi mà khuôn mặt bà chủ bán hàng vẫn buồn thiu...............Tiệm kem xôi Tam Hoàn nhất định không chịu thêm mùi vị kem mới vì sợ chị về lại cảm thấy xa lạ, không quen...............Bánh giò trong chợ Trần Quang Khải 4-5h chiều ra lò mà nguội ngơ nguội ngắt vì không nghe thấy tiếng chân chị bước tới...............Cháo chai, cháo khoái, cháo cay trên con phố vắng Trần Bình Trọng giờ chỉ toàn khách vãng lai.................Sữa chua dừa đá khu Đình Đông đang rất sốt ruột vì chưa được chị nếm thử và cho ý kiến..................Ô mai mơ xào chua, cay, mặn , ngọt Chi Long sắp đóng cửa rồi................Thịt bò khô phía mạn chợ Đổ vẫn lấy hàng cầm chừng để không bao giờ trong tình trạng chị ra mà không còn hàng.........................( vân vân, không kể nữa vì đã thấy mặt chị Cafe đỏ nóng lên rồi........... )
    Cái này em viết tặng chị Cafe, giờ copy lại để tặng bác...............Hy vọng là tâm hồn ẩm thực của bác sẽ ngày càng phong phú hơn mỗi khi về HP.............................Còn giờ thì em đi ăn bún ngan trong ngõ đá đây............thèm lắm roài...............
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em Shin trông thế ma? ác , toa?n chạm va?o nhưfng '' nôfi đau không tên '' cu?a chị cafe Chă?ng thấy thương chị cái gi? ca?, ôi, tức quá, tức quá, lại lôi thịt bo? khô ra nhai tiếp, măm măm
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em Shin trông thế ma? ác , toa?n chạm va?o nhưfng '' nôfi đau không tên '' cu?a chị cafe Chă?ng thấy thương chị cái gi? ca?, ôi, tức quá, tức quá, lại lôi thịt bo? khô ra nhai tiếp, măm măm
  6. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi trên ghế đọc xong bài này rơi khỏi ghế luôn vì choáng quá... ....
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi trên ghế đọc xong bài này rơi khỏi ghế luôn vì choáng quá... ....
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại thích nghe nhạc Pháp...Một câu một chữ cũng chẳng hiểu, chỉ nghe chọn bài hát bằng âm điệu ..Thứ ngôn ngữ của tình yêu ấy mềm mại và lôi cuốn đã lấn lướt mọi suy nghĩ của mình...Mình nhớ hồi xưa đã có lần ước mơ, sau này có điều kiện sẽ học tiếng Pháp...Nghe qua thì thấy thật đơn giản, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới thực hiện nổi , khi thứ tiếng Đức cằn cỗi còn chưa khá, tiếng Anh thì quên sạch từ bao giờ...Đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé với những ước mơ có thể chẳng bao giờ thành... ...Thế mà lúc bé, mình đã nghĩ mọi việc thật đơn giản và có lẽ vì thế nên khi lớn, mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện...Hôm nay, mình sẽ kể cho mẹ nghe một điều quan trọng, biết rằng mình lại thêm một lần nữa đầu hàng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao...Lầm lối sẽ lại dẫn người ta vào ngõ cụt ....Ôi, quyết tâm, hứa hẹn, ..tất cả cuối cùng cũng thật quá yếu đuối....Đã đến lúc phải dừng lại rồi sao, mình lên sống thực tế hơn chăng...đeo đuổi những gì kô tồn tại có lẽ sẽ làm con người càng ngày càng vô tâm hơn với chính bản thân mình và mọi người .. Nhớ nhà quá....19 tháng 20 ngày...cũng đã được gọi là lâu rùi , phải không?
    Mình sẽ bằng lòng với kết cục của một sự tham lam, là cái giá phải trả cho một cuộc sống không tầm thường......

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 10/10/2004
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại thích nghe nhạc Pháp...Một câu một chữ cũng chẳng hiểu, chỉ nghe chọn bài hát bằng âm điệu ..Thứ ngôn ngữ của tình yêu ấy mềm mại và lôi cuốn đã lấn lướt mọi suy nghĩ của mình...Mình nhớ hồi xưa đã có lần ước mơ, sau này có điều kiện sẽ học tiếng Pháp...Nghe qua thì thấy thật đơn giản, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới thực hiện nổi , khi thứ tiếng Đức cằn cỗi còn chưa khá, tiếng Anh thì quên sạch từ bao giờ...Đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé với những ước mơ có thể chẳng bao giờ thành... ...Thế mà lúc bé, mình đã nghĩ mọi việc thật đơn giản và có lẽ vì thế nên khi lớn, mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện...Hôm nay, mình sẽ kể cho mẹ nghe một điều quan trọng, biết rằng mình lại thêm một lần nữa đầu hàng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao...Lầm lối sẽ lại dẫn người ta vào ngõ cụt ....Ôi, quyết tâm, hứa hẹn, ..tất cả cuối cùng cũng thật quá yếu đuối....Đã đến lúc phải dừng lại rồi sao, mình lên sống thực tế hơn chăng...đeo đuổi những gì kô tồn tại có lẽ sẽ làm con người càng ngày càng vô tâm hơn với chính bản thân mình và mọi người .. Nhớ nhà quá....19 tháng 20 ngày...cũng đã được gọi là lâu rùi , phải không?
    Mình sẽ bằng lòng với kết cục của một sự tham lam, là cái giá phải trả cho một cuộc sống không tầm thường......

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 10/10/2004
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thử một lần, hai lần, hoặc ba lần...thay đổi cách nghĩ như thế xem sao em ơi. Không hẳn là sự tham lam để fải đánh đổi...mà là chứa đựng, ấp ủ nhiều ước mơ...dù thế nào đi nữa thì những ước mơ vẫn rất đẹp...đừng đòi hỏi nó có trở thành sự thực hay không vì đôi khi trên chặng đường, cách làm, cách thực hiện ước mơ ấy có thể fải thay đổi. Hãy vui lên em nhé! hãy cười thật tươi vào ...những ngôi sao xanh vẫn luôn thắp sáng niềm tin và hi vọng ......

Chia sẻ trang này