1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ăn sóng nói gió là đặc tính của rân Hải Phòng ta mà (He he, bác nào ngoại tỉnh đọc chủ đề này đừng nghĩ là chúng tớ địa phương chủ nghĩa nhá.... )
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh sole giữ được bao nhiêu % của cái gọi là '''' ăn sóng nói gió của dân HP '''' nhẩy...Hay là Nam tiến và Tây tiến lâu ngày rùi nên bị phai nhạt đi hả anh...Em là em cứ nghĩ thế đấy, có lẽ tại em lạc hậu quá, phong kiến quá, vì chẳng bao giờ nghe thấy người HP nào lại đi nói với bạn bè các tỉnh về đặc sản quê mình là '''' bánh đa Ghẻ '''' cả. Ý chết, giờ biết một người : anh soleboyxxx
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 12/10/2004
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh sole giữ được bao nhiêu % của cái gọi là '''' ăn sóng nói gió của dân HP '''' nhẩy...Hay là Nam tiến và Tây tiến lâu ngày rùi nên bị phai nhạt đi hả anh...Em là em cứ nghĩ thế đấy, có lẽ tại em lạc hậu quá, phong kiến quá, vì chẳng bao giờ nghe thấy người HP nào lại đi nói với bạn bè các tỉnh về đặc sản quê mình là '''' bánh đa Ghẻ '''' cả. Ý chết, giờ biết một người : anh soleboyxxx
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 12/10/2004
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vậy là cô bé Cafe chưa hiểu ý nghĩa của từ bánh đa ghẻ rùi :) Thực ra anh có gửi vài bài về đặc sản HP nhưng là ở diễn đàn HPC (www.haiphongcity.net), trong đó có bài về Bánh đa ghẻ, nhưng mọi người không thấy ai nói gì :)
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vậy là cô bé Cafe chưa hiểu ý nghĩa của từ bánh đa ghẻ rùi :) Thực ra anh có gửi vài bài về đặc sản HP nhưng là ở diễn đàn HPC (www.haiphongcity.net), trong đó có bài về Bánh đa ghẻ, nhưng mọi người không thấy ai nói gì :)
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, KK có mặc áo tắm 2 mảnh đâu, thế mà có người lại bảo nhìn giống Nhóc Shin mới chết chứ.......Thanh niên 100% thế kia mà
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, KK có mặc áo tắm 2 mảnh đâu, thế mà có người lại bảo nhìn giống Nhóc Shin mới chết chứ.......Thanh niên 100% thế kia mà
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đang được làm '' bác '' cơ mà ....À, anh sole, đấy là anh nói ở haiphongcity anh ạ....Thiết nghĩ cũng toàn người nhà .. Mà mọi người kô nói gì cũng không có nghĩa là bao gồm cả em, thưa anh. Thế em mới bảo em phong kiến, lạc hậu, chứ em cũng đổi mới tư tưởng như các anh thì...ới, chẳng dám nghĩ tiếp nữa
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đang được làm '' bác '' cơ mà ....À, anh sole, đấy là anh nói ở haiphongcity anh ạ....Thiết nghĩ cũng toàn người nhà .. Mà mọi người kô nói gì cũng không có nghĩa là bao gồm cả em, thưa anh. Thế em mới bảo em phong kiến, lạc hậu, chứ em cũng đổi mới tư tưởng như các anh thì...ới, chẳng dám nghĩ tiếp nữa
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Oé, người ta bảo là Tre già Măng mọc, theo tình hình này thì phải đổi lại là Măng già Tre mọc mất :)
    Anh nghĩ cụm từ bánh đa GHẺ là một sáng tạo của giới học sinh sinh viên HP đó :) Anh nhớ có lần còn đi học có rủ bạn khi nào về HP chơi sẽ đãi Bánh đa GHẺ :) Lúc đó trông mặt mấy đứa ngơ ngác mắc cười lắm, sau khi nghe giải thích thì chúng nó ồ, à, ừ....
    Rồi khi được ăn thì trăm người như một đều tấm tắc:
    Tuyệt vời bánh đa GHẺ :)
    Xuất xứ là do cái quán bánh đa ở chỗ bệnh viện (Trạm y tế) Da liễu rất nổi tiếng nên mọi người gọi là Bánh đa Da liễu, nhưng về sau thì đổi lại thành Bánh đa GHẺ nghe cho nó bùi bụi, đúng chất, vì nói đến DA LIỄU người ta hay nghĩ đến Ghẻ lở Hắc lào mà (gọi tắt là GHẺ :) )

Chia sẻ trang này