1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Có thể cụm từ Bánh đa Ghẻ đã bị thất truyền :( híc híc híc :(
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đang bận nhưng thấy mọi người tranh luận nhau kinh quá nên phải nhảy vào.............
    Em Shin công nhận là cụm từ nêu trên là hoàn toàn xác thực, và nó còn tồn tại trong giới học sinh vì lớp em Shin chúng nó toàn gọi thế..........................
    Còn em Shin thì chẳng bao giờ ăn ở đấy ấy cả, nổi tiếng cái gì mà trông ghê chết được...............( đang nói rất thật ) ...........Quán em Shin hay ăn là của một bác gái bán trong ngõ to to cạnh đường tàu trên đường Mê Linh ấy...........nước dùng luôn trong tình trạng sôi ùng ục, rau được cho rất nhiều và tuỳ từng mùa, khi thì là rau muống, lúc là rau cần và đôi khi là rau cúc nữa................Nói chung là khá ngon...............Một quán nữa bán ở trên đường Cầu Đất cũng ổn...........Bà cụ khoảng 60 tuổi và đeo kính trông rất đôn hậu.............mỗi tội chỗ này màu cua cho hơi nhiều mỡ nên em không khoái lắm...... ( ăn nhiều béo chết ) ..........Cả hai quán này đều bán khá muộn, đến tận 2h sáng thì phải nên lúc nào cũng đông vui tấp nập..........
    Oài, đang ở trên này mà mọi người cứ nhắc đến mấy món ở nhà.............thèm chết được.........
    Ai có hỏi địa chỉ quán ăn ngon thì cứ hỏi em Shin............hichic, họ hàng nhà mình toàn các chị em gái , cứ kế tục từ đời này sang đời khác tâm hồn ăn uống của các bà ấy. Đến bây giờ sang tận Đức rồi mà phone về vẫn mấy câu muôn thuở : " Shin ơi chị thèm ăn bánh đa cua " " Chị thèm ăn miến lươn " " Chị thèm ăn tiết canh ngan " làm mình rụng rời hết cả tay chân..............................
    @KK : lại bắt đầu đụng chạm đấy..............nhầm thì nói là nhầm thôi lại còn phải lôi cả chuyện đấy vô nữa hả.............Àh, mà không phải người HP vô đây bon chen làm giề................Thế đại ca định làm rể HP đấy hả.............Có chịu được tâm hồn ăn uống của mấy cô bé HP không mà dũng cảm thế............
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đang bận nhưng thấy mọi người tranh luận nhau kinh quá nên phải nhảy vào.............
    Em Shin công nhận là cụm từ nêu trên là hoàn toàn xác thực, và nó còn tồn tại trong giới học sinh vì lớp em Shin chúng nó toàn gọi thế..........................
    Còn em Shin thì chẳng bao giờ ăn ở đấy ấy cả, nổi tiếng cái gì mà trông ghê chết được...............( đang nói rất thật ) ...........Quán em Shin hay ăn là của một bác gái bán trong ngõ to to cạnh đường tàu trên đường Mê Linh ấy...........nước dùng luôn trong tình trạng sôi ùng ục, rau được cho rất nhiều và tuỳ từng mùa, khi thì là rau muống, lúc là rau cần và đôi khi là rau cúc nữa................Nói chung là khá ngon...............Một quán nữa bán ở trên đường Cầu Đất cũng ổn...........Bà cụ khoảng 60 tuổi và đeo kính trông rất đôn hậu.............mỗi tội chỗ này màu cua cho hơi nhiều mỡ nên em không khoái lắm...... ( ăn nhiều béo chết ) ..........Cả hai quán này đều bán khá muộn, đến tận 2h sáng thì phải nên lúc nào cũng đông vui tấp nập..........
    Oài, đang ở trên này mà mọi người cứ nhắc đến mấy món ở nhà.............thèm chết được.........
    Ai có hỏi địa chỉ quán ăn ngon thì cứ hỏi em Shin............hichic, họ hàng nhà mình toàn các chị em gái , cứ kế tục từ đời này sang đời khác tâm hồn ăn uống của các bà ấy. Đến bây giờ sang tận Đức rồi mà phone về vẫn mấy câu muôn thuở : " Shin ơi chị thèm ăn bánh đa cua " " Chị thèm ăn miến lươn " " Chị thèm ăn tiết canh ngan " làm mình rụng rời hết cả tay chân..............................
    @KK : lại bắt đầu đụng chạm đấy..............nhầm thì nói là nhầm thôi lại còn phải lôi cả chuyện đấy vô nữa hả.............Àh, mà không phải người HP vô đây bon chen làm giề................Thế đại ca định làm rể HP đấy hả.............Có chịu được tâm hồn ăn uống của mấy cô bé HP không mà dũng cảm thế............
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng muốn lém , vậy chỗ chị còn suất nào không ...??????
    Mà mấy bác GHP cứ ........Như Thế Nào..
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng muốn lém , vậy chỗ chị còn suất nào không ...??????
    Mà mấy bác GHP cứ ........Như Thế Nào..
  6. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ Hải Phòng có Bánh đa ghẻ thôi đấy.Ngon cực.Ngon hơn phở Hà Nội là cái chắc.Das ist ein Stolz của HP đấy.
    Mọi người lói rằng mỗi người Hải Phòng đều nà một đặc sản .Ai mà ko như vậy thì hoặc nà đã xa HP quá nâu hoặc nà ko fải gốc HP
  7. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ Hải Phòng có Bánh đa ghẻ thôi đấy.Ngon cực.Ngon hơn phở Hà Nội là cái chắc.Das ist ein Stolz của HP đấy.
    Mọi người lói rằng mỗi người Hải Phòng đều nà một đặc sản .Ai mà ko như vậy thì hoặc nà đã xa HP quá nâu hoặc nà ko fải gốc HP
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con này, còn "dám" nói câu nói đó à, không thấy "2 trái tim đồng hương" xa nhà (câu của em Cafe) đang hay sao... Lần trước chị Cafe với anh thèm gần chết vì bị nhóc "kể lể" những món ăn quê nhà, giờ thì nhóc cũng "thấm thía" rồi à... "đáng đời quân gian ác"
    @Neumann: biết là bạn cố tình nói ngọng, nhưng đọc bài thấy "ló" cứ thế nào ấy... hichic...
  9. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con này, còn "dám" nói câu nói đó à, không thấy "2 trái tim đồng hương" xa nhà (câu của em Cafe) đang hay sao... Lần trước chị Cafe với anh thèm gần chết vì bị nhóc "kể lể" những món ăn quê nhà, giờ thì nhóc cũng "thấm thía" rồi à... "đáng đời quân gian ác"
    @Neumann: biết là bạn cố tình nói ngọng, nhưng đọc bài thấy "ló" cứ thế nào ấy... hichic...
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá Shin ơi.....

Chia sẻ trang này