1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ông bạn "tu luyện" gì mà im hơi lặng tiếng thế ? Cái Topic này lâu lắm rồi giờ mới thấy cậu post bài !!
    Gruss,
  2. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    hic, em gap nhiều chuyện không hay lắm và rồi lại còn thất tình nữa cho nên không xuất hiện gì cả bác ah ,, dạo này bác ra sao rồi ? Vẫn ok chứ ?
  3. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    hic, em gap nhiều chuyện không hay lắm và rồi lại còn thất tình nữa cho nên không xuất hiện gì cả bác ah ,, dạo này bác ra sao rồi ? Vẫn ok chứ ?
  4. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, thì ra là vậy... hình như thời gian này là thời gian của nhưng nỗi buồn thì phải, hoặc không chí ít thì cũng không được vui vẻ lắm. Mọi cái dường như lắng xuống, không còn cảm giác tếu và vui vẻ nhiều nữa.
    Tớ dạo này đang làm Praktikum nên cũng không phải đau đầu lắm với chuyện học, nhưng cũng thấy mệt mỏi lắm, nhiều việc lung tung lẫn lộn !! Chúc cậu mau vui vẻ trở lại nhé !
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, thì ra là vậy... hình như thời gian này là thời gian của nhưng nỗi buồn thì phải, hoặc không chí ít thì cũng không được vui vẻ lắm. Mọi cái dường như lắng xuống, không còn cảm giác tếu và vui vẻ nhiều nữa.
    Tớ dạo này đang làm Praktikum nên cũng không phải đau đầu lắm với chuyện học, nhưng cũng thấy mệt mỏi lắm, nhiều việc lung tung lẫn lộn !! Chúc cậu mau vui vẻ trở lại nhé !
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đang đói mà vào topic này của chị Cafe thì sẽ bị em Shin " tra tấn " bằng các món ăn vô cùng hoành tráng..............................Thế nên tốt nhất là không nên vào...........nhở chị Cafe nhở.................
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đang đói mà vào topic này của chị Cafe thì sẽ bị em Shin " tra tấn " bằng các món ăn vô cùng hoành tráng..............................Thế nên tốt nhất là không nên vào...........nhở chị Cafe nhở.................
  8. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gẫy chân nằm nhà lò dò vào box Ger chơi ko ngờ gặp toàn người nhà ko à.
    Bà chị cafe cũng học A3 huh ,đàn em học cũng lớp với Shin nè chị , shin nhẩy
    Nghe mấy bác viết về trường mình lại quên nói về bài hát truyền thống của trường thì quả là thiếu sót. Hồi trước còn học nghe nó còn hơi chuối chuối ,giờ xa roài mới thấy nó hay .Thía mới lạ hehehe, lại còn cả cái đồng phục độc nhất vô nhị nữa chứ, đi mưa ko sợ ướt mà mặc cả tuần cũng khỏi phải giặt hehehe
  9. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gẫy chân nằm nhà lò dò vào box Ger chơi ko ngờ gặp toàn người nhà ko à.
    Bà chị cafe cũng học A3 huh ,đàn em học cũng lớp với Shin nè chị , shin nhẩy
    Nghe mấy bác viết về trường mình lại quên nói về bài hát truyền thống của trường thì quả là thiếu sót. Hồi trước còn học nghe nó còn hơi chuối chuối ,giờ xa roài mới thấy nó hay .Thía mới lạ hehehe, lại còn cả cái đồng phục độc nhất vô nhị nữa chứ, đi mưa ko sợ ướt mà mặc cả tuần cũng khỏi phải giặt hehehe
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sao thế, đi đá bóng hay sao mà lại bị gãy chân thế hả yaimhy ??? Thế Tết này có về không ??? Hứa hẹn kiểu mày làm bạn chán quá.....................kêu hè về thế rồi có thấy mày ló mặt về đâu...............
    Thế thì mới nói lên chuyện...........hồi học cấm thấy mày cất giọng lên hát bài của trường, té đi sang Ca rồi lại khen bài trường mình hào hùng thế...............Oài, mà trường mình bây giờ sửa lại đẹp cực, làm lại cái sân lát gạch sáng choang.............chả bù cho hồi mình học, mưa một tí là lại ngập hết cả ra...........Cổng trường cũng sáng long lanh...........hichic, cứ mình ra trường rồi là bắt đầu sửa sang, akay thế không biết..........
    Báo tin buồn 10 năm nữa thầy Tình thân yêu mới về hưu nên vẫn còn lộng hành chán, khổ thân các em mới vào, chưa được nếm trải mùi đời nó cay nghiệt............hehhehhe
    Àh quên chưa hỏi, gãy chân thế ấy ấy đã được thông báo chưa..........có cảm xúc gì không thế..........hihihihi..........

Chia sẻ trang này