1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @Shin: danh sách "đồng hương" thì nên sắp xếp theo tuổi, bé trước lớn sau, nhóc chắc vẫn được đứng ở vị trí đầu tiên đấy - hè hè... kiểu này mình đứng đúng vào con số 7, hay đấy,
    Ở đây mình biết năm sinh của 1 số "nhân vật": nhóc Shin năm 86 (nhìn nick), roteFahne - Chung năm 82 (cũng nhìn nick), emgái ThảoHương năm 80, Nummer13 (chắc là) đứng chót: năm 78. Còn lại 3 vị kia, mời vào khai báo !
    @Emgái: có hẳn 1 Forum về HP trong TTVN rồi đó chứ em gái, nhưng chẳng hiểu sao mình vào đó cứ thấy "lạc lõng" thế nào ấy, không "ấm cúng" như trong GC thế này, dù chỉ có mấy "mạng"
    Nếu giờ họp ở HN chắc chỉ có 3 "mạng" ?? Nếu mọi người đồng ý thì thay vì họp offline ta tổ chức online chat chit vậy... nhưng mà lúc nào thì mọi người vào cho ý kiến !
    mfG.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Còn anh nữa này bé Shin ---> thành viên mới
    Sao ko thấy ai nhắc đến món xôi chè khoái khẩu nhỉ.Ở phố Trần Nguyên Hãn có bà cụ bán món này từ nhiều năm nay rồi.Nhắc đến là thèm.Món này ở HN cũng có nhưng nuốt ko nổi
    Phố Mê Linh cạnh trường Ngô Quyền có quán bánh mì cũng ngon.Ngày xưa hay ăn
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Còn anh nữa này bé Shin ---> thành viên mới
    Sao ko thấy ai nhắc đến món xôi chè khoái khẩu nhỉ.Ở phố Trần Nguyên Hãn có bà cụ bán món này từ nhiều năm nay rồi.Nhắc đến là thèm.Món này ở HN cũng có nhưng nuốt ko nổi
    Phố Mê Linh cạnh trường Ngô Quyền có quán bánh mì cũng ngon.Ngày xưa hay ăn
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác 13 là tuổi tôi nó không được đẹp cho lắm nên xin phép không khai báo. Tuy nhiên trong profile của tui cũng có đề tuổi, nếu bác nào nhất quyết muốn biết để tiện xưng hô thì mời các bác ghé wa...
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác 13 là tuổi tôi nó không được đẹp cho lắm nên xin phép không khai báo. Tuy nhiên trong profile của tui cũng có đề tuổi, nếu bác nào nhất quyết muốn biết để tiện xưng hô thì mời các bác ghé wa...
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CHIỀU
    Có một chiều không ngăn nổi bước chân
    Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
    Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
    Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.
    Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
    Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
    Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
    Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên.
    Có một thời trong ký ức lãng quên
    Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
    Biển ngày xưa trước chiều không rung động
    Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
    Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
    Biển hát ru con thuyền không tới bến
    Thôi em về cho một người lỗi hẹn
    Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang.
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CHIỀU
    Có một chiều không ngăn nổi bước chân
    Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
    Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
    Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.
    Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
    Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
    Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
    Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên.
    Có một thời trong ký ức lãng quên
    Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
    Biển ngày xưa trước chiều không rung động
    Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
    Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
    Biển hát ru con thuyền không tới bến
    Thôi em về cho một người lỗi hẹn
    Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang.
  8. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, hoá ra anh KK đầu 7 cơ à, sorry anh nhé vì đã gọi anh là nhóc, hì hì, mà gọi thế thì càng trẻ ra chứ sao, phải ko anh?, nghe thaohuong lăng xê anh ghê quá.
    Thế còn soleboy (mà sao lại có thêm xxx nhỉ, tên này ... nguy hiểm quá, phải tránh xa thôi), sinh năm bao nhiu vậy ... nhóc? ở trong profile đâu có hiện ngày tháng năm sinh đâu, hỏi chỉ để xưng hô cho dễ thôi mừ. Nhờ tên này mà mình biết trang haiphongcity.net , thank u.
    À, còn cafechieuthubay nữa, oishi thì biết là sinh tận 1986 rùi, nhìn thấy năm sinh của em mà chị chạnh lòng quá , ngó lại thấy mình sao mà... dzừ
    thaohuong cho xin autobiographie của mọi người được ko, ko biết là ai đang ở HP, ai đang ở HN, ai đang ở Đức và ở đâu đâu nữa. dù sao cũng biết được kha khá dân HP mình trên này rồi, cả Nr. 13 này, à, bác sinh năm 78 à, bằng tuổi bà chị em đấy, 78 với 82 là hợp nhau lắm đấy bác ạ
    một lần nữa rất vui được làm quen với mọi người và mong được gặp mọi người. còn gặp tui thì dễ thui, 10h/24h tui ở goethe institut.
  9. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, hoá ra anh KK đầu 7 cơ à, sorry anh nhé vì đã gọi anh là nhóc, hì hì, mà gọi thế thì càng trẻ ra chứ sao, phải ko anh?, nghe thaohuong lăng xê anh ghê quá.
    Thế còn soleboy (mà sao lại có thêm xxx nhỉ, tên này ... nguy hiểm quá, phải tránh xa thôi), sinh năm bao nhiu vậy ... nhóc? ở trong profile đâu có hiện ngày tháng năm sinh đâu, hỏi chỉ để xưng hô cho dễ thôi mừ. Nhờ tên này mà mình biết trang haiphongcity.net , thank u.
    À, còn cafechieuthubay nữa, oishi thì biết là sinh tận 1986 rùi, nhìn thấy năm sinh của em mà chị chạnh lòng quá , ngó lại thấy mình sao mà... dzừ
    thaohuong cho xin autobiographie của mọi người được ko, ko biết là ai đang ở HP, ai đang ở HN, ai đang ở Đức và ở đâu đâu nữa. dù sao cũng biết được kha khá dân HP mình trên này rồi, cả Nr. 13 này, à, bác sinh năm 78 à, bằng tuổi bà chị em đấy, 78 với 82 là hợp nhau lắm đấy bác ạ
    một lần nữa rất vui được làm quen với mọi người và mong được gặp mọi người. còn gặp tui thì dễ thui, 10h/24h tui ở goethe institut.
  10. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @Sole: chính xác, trong profile của cậu làm gì có đề ngày tháng năm sinh... mà năm nào mình sinh ra chả là năm đẹp, làm gì mà "bi quan" thế... làm phát lấy lại "tinh thần" nào Còn cậu không thích để mọi người biết năm sinh thì cũng okay thui, không sao cả, không cần phải khai báo, hì...
    @roteFahne: ai cũng gọi là "nhóc" - chắc kiểu này muốn có "nhóc để bế" lắm rồi đây ? Emgái xem thế nào giúp bạn đi kìa, hehe... anh KK ấy (đang trong tháng kỷ niệm SN của mình mà bị gọi là "nhóc"... hehe... vui thật !)
    "Hợp" làm gì cơ "ạ" ( chắc cũng là "nhóc" nên phải lễ phép - càng trẻ càng thích ), cướp nhà băng nhé keke... vừa mới xem phim "Italian Job" xong nên...

Chia sẻ trang này